Sau nhát dao của kẻ thủ ác, người phụ nữ lâm vào cảnh góa bụa, 2 đứa trẻ mồ côi

Anh Dương Quốc Hảo (trú tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã phải bỏ mạng đầy tức tưởi và oan khuất vì sự hung hãn, máu lạnh của một kẻ không quen biết.

Trần Văn Hóa tại phiên xử sơ thẩm tại hội trường TAND tỉnh Hà Tĩnh vào sáng 17/6

“Tất cả mọi thứ trong căn nhà nhỏ vẫn vậy, nhưng đã 4 tháng nay, 3 mẹ con chẳng còn được nghe tiếng nói cười, thấy hình bóng của anh”…

Vừa dứt câu nói, chị Nguyễn Thị Lương nghẹn ngào nấc lên từng tiếng. Chồng chị, anh Dương Quốc Hảo (SN 1985, thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) đã phải bỏ mạng đầy tức tưởi và oan khuất vì sự hung hãn, máu lạnh của kẻ không quen biết là Trần Văn Hóa (SN 1982, trú thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh).

Phiên tòa xét xử Trần Văn Hóa thu hút đông đảo người dân quan tâm, theo dõi

Thêm một lần nữa nỗi đau của gia đình nạn nhân bị xoáy sâu khi tình tiết vụ án được nhắc lại tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng: 22h30’ ngày 27/2/2020, Hóa ra trước cổng nhà mình quan sát, thấy anh Hảo đang điều khiển xe mô tô chạy trên tỉnh lộ 551, do bức xúc về việc nhà gần đường, thường xuyên nghe tiếng xe chạy ồn ào, sẵn hơi men trong người, Hóa chạy vào sân nhà lấy 1 con dao dắt sẵn phía sau lưng quần, đồng thời, đẩy chiếc xe kéo tự chế và lấy cọc tiêu ra chặn đường anh Hảo. Thấy chướng ngại vật, anh Hảo vội dừng xe. Lúc này, Trần Văn Hóa đe dọa, dùng tay đẩy vào người anh Hảo dẫn đến hai bên cãi vã, giằng co nhau. Dù anh Hảo đã bỏ chạy nhưng Hóa vẫn tiếp tục cầm dao truy đuổi và đâm vào vùng hạ sườn của nạn nhân. Khi chạy tiếp khoảng 10m, anh Hảo ngã gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Trong suốt diễn biến phiên xử, chị Nguyễn Thị Lương cùng nhiều người thân không kìm được nước mắt khi hành vi tàn ác của bị cáo được HĐXX làm rõ

Ôm di ảnh chồng cùng người nhà đến dự phiên xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào sáng 17/6/2020, chị Lương không kìm được nước mắt. Sự ra đi đột ngột của anh Hảo khiến gia đình chị mất mát quá lớn. Ngày xảy ra biến cố, đứa lớn của anh chị mới lên 4, cháu nhỏ tròn 9 tháng tuổi. “Hơn 5 năm đồng cam cộng khổ, cuộc sống vất vả trăm bề nhưng tổ ấm chưa bao giờ vắng tiếng cười. Vì sức khỏe yếu, cơ thể suy nhược, tôi ở nhà chăm con, mọi khoản chi tiêu trong nhà, một mình anh gánh vác. Anh là người thương vợ, yêu con, 2 đứa trẻ luôn quấn lấy bố” - chị Lương nói trong nước mắt.

Nhát dao của kẻ thủ ác đã đẩy chị Lương vào cảnh góa bụa, 2 đứa trẻ rơi vào cảnh mồ côi...

Cuộc sống đang bình an, bỗng chốc bị xé nát bởi nhát dao lạnh lùng, oan nghiệt từ kẻ máu lạnh Trần Văn Hóa. Không quen biết, không thù hận, chỉ vì giải tỏa bức xúc của bản thân, Hóa đã ra tay tàn ác với anh Hảo; đẩy chị Lương vào cảnh góa bụa, cướp đi người cha của 2 cháu nhỏ.

Sau khi anh Hảo ra đi, chị vẫn giữ thói quen bế các con ra cửa chờ chồng trong vô thức. Mỗi lần nghĩ về anh, chị Lương nghèn nghẹn, không kìm được cảm xúc. Nỗi đau tinh thần chưa nguôi ngoai lại thêm kiệt sức vì con nhỏ thường xuyên đau ốm, nhiều đêm, người phụ nữ này chỉ biết than trách cuộc sống đã quá nghiệt ngã với mình.

Về hành vi giết người, Trần Văn Hóa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 18 năm tù giam.

Sau phiên sơ thẩm, Trần Văn Hóa bị Tòa án Nhân dân tỉnh kết án 18 năm tù giam; đồng thời, bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 213 triệu đồng; cấp dưỡng 1,5 triệu đồng/tháng cho 2 con đến năm 18 tuổi và 300 ngàn đồng/tháng cho mẹ bị hại đến khi bà qua đời. Kẻ thủ ác rồi sẽ có lúc được trở về, nhưng gia đình chị Lương thì vĩnh viễn phải chịu cảnh âm dương cách biệt, con mất cha, vợ mất chồng.

Dương vinh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/sau-nhat-dao-cua-ke-thu-ac-nbsp-nguoi-phu-nu-lam-vao-canh-goa-bua-2-dua-tre-mo-coi/195098.htm