Sau ngày đầu công chiếu, khán giả nói gì về phim 'Chị chị em em'?

Sau khi trình chiếu các suất chiếu sớm (sneakshow) vào ngày 14/12/2019, Chị chị em em đã nhận được phản ứng trên mạng xã hội. Hãy cùng SAOstar điểm qua những lời nhận xét của khán giả về bộ phim.

Cuối cùng, phim điện ảnh Chị chị em emcũng đã chính thức ra rạp với suất chiếu sớm (sneakshow) từ ngày 14/12/2019 vừa qua, mở đầu cho 'cuộc chiến phim Việt' cuối năm 2019 cùng với Mắt biếc. Sau ngày trình chiếu đầu tiên, tác phẩm của đạo diễn Kathy Uyên đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả.

Trong phần chia sẻ của mình, đạo diễn Bảo Nhân ngợi khen Chi Pu, đạo diễn hình ảnh cũng như 'người thuyền trưởng' Kathy Uyên cho tác phẩm này.

Khác với nhiều khán giả, đạo diễn Nam Cito không chỉ thích thú ở twist của phim mà còn từ hành trình mà các nhân vật mang đến.

Một lời khen lời dành cho đạo diễn Kathy Uyên trong lần đầu cầm trịch phim điện ảnh

Trong khi đó, một nữ biên tập viên quan tâm ở ngay chính kịch bản của Chị chị em em khi tác phẩm không phải phim remake hay chuyển thể từ một câu chuyện sẵn có, mà là kịch bản gốc (original).

Những cú twist của phim khiến khán giả phải tập trung cao độ cho hơn 100 phút phim.

“Chi Pu đóng vai ca sĩ thì dở chứ đóng vai “tuesday” thì ngầu lòi ra, nhiều khi cướp luôn spotlight của Thanh Hằng mới gắt chứ.”

Cảnh nóng là điều nhiều người lo ngại khi xem trailer, nhưng sau khi xem trọn vẹn bộ phim thì quả thật đạo diễn đã thuyết phục khán giả.

Câu thoại “Muốn đứng lên phải nằm xuống” của Lãnh Thanh thực sự gây bão.

Doanh thu của Chị chị em em trong ngày đầu công chiếu vẫn chưa được tiết lộ. Thế nhưng với sức hút và những lời bình luận tích cực dành cho tác phẩm do Thanh Hằng - Chi Pu - Lãnh Thanh đảm nhận hiện tại, nhà sản xuất có thể tự tin chờ đợi một kết quả tương xứng với sự nỗ lực của mình. Phim sẽ tiếp tục có suất chiếu sớm vào ngày 15/12/2019 và chính thức ra mắt từ ngày 20/12/2019.

Minh Hoàng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/sau-ngay-dau-cong-chieu-khan-gia-noi-gi-ve-phim-chi-chi-em-em-6633547.html