Sau mưa, nước lênh láng như sông, học sinh vất vả về nhà

Sau trận mưa rào kéo dài, nhiều con đường ở TP.HCM ngập trong biển nước, các học sinh phải lội nước, vất vả về nhà.

Sau cơn mưa rào chiều tối 8.9, đường số 1 khu vực phía trước chung cư Green Hill, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, ngập trong biển nước.

Trận mưa khá lớn, bắt đầu từ khoảng 15h chiều và kéo dài suốt 2 tiếng. Thời điểm này đúng vào giờ tan học, rất đông các em học sinh ở khu vực này phải lội nước về nhà. Ô tô, xe máy ngập hơn nửa bánh xe, nhiều xe máy bị chết máy bì bõm dắt bộ trong mưa.

Hai bạn nhỏ chở nhau vượt qua "biển nước" để về nhà.

Còn nhớ, cũng tại khu vực này, vào giữa tháng 9.2015 sau trận mưa lớn, toàn tuyến đường này từng ngập trong biển nước. Nghiêm trọng hơn là hàng trăm xe máy, ô tô để trong hầm chung cư bị hư hỏng nặng do ngập nước.

Không đủ sức vượt qua biển nước, học sinh này nhăn mặt dắt xe về.

Anh Nguyễn Bá Dũng, nhà ở tầng 7, chung cư GreenHill cho biết: “Tôi chẳng hiểu sao đây là khu vực mới được quy hoạch, nhưng cứ mưa to, kéo dài một tí là đường lại biến thành sông. Lần trước mưa ngập cả hầm chung cư, tôi đã bị hư 2 xe máy và ô tô để dưới hầm”.

Xe máy bị chết máy, phải có người đẩy đi.

Cháu Nguyễn Hồng Anh, học sinh lớp 7 ở khu vực này than thở: “Đang mưa, đường ngập, con đạp xe không được, con phải dắt bộ mà nước sâu quá, xe lớn đi ngang, nước xô vào xe là con muốn ngã, con phải về để ăn cơm rồi tối đi học tiếp”.

Nhiều xe máy bị ngập hơn nửa bánh xe, không thể di chuyển

Nhiều bạn nam tìm chỗ cạn nước để di chuyển, mong sớm về nhà.

Xe đạp điện của một em học sinh nước ngập lút cả bánh xe.

Nhìn từ trên cao, con đường như một con sông, giao thông tê liệt.

Hữu Quang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/sau-mua-nuoc-lenh-lang-nhu-song-hoc-sinh-vat-va-ve-nha-911137.html