Sau một mùa giải khó tin, HLV Predrag Lukic gửi gắm những lời xúc động tới các học trò và fan hâm mộ

Chuyến hành trình đầy mộng mơ của Hochiminh City Wings đã phải đi đến một hồi kết không được trọn vẹn. Thất bại với tỉ số 71-74 đã khiến họ chính thức bị loại khỏi vòng đấu Playoffs năm nay, thế nhưng đối với những ai đã yêu mến nửa xanh thành phố mang tên Bác, đây thật sự là một mùa giải đáng nhớ.

Như vậy, giấc mơ cổ tích của Hochiminh City Wings đã chính thức khép lại sau khi thất thủ với tỉ số 0-2 trước Saigon Heat trong loạt trận Bán kết VBA by MB 2019. Khởi đầu mùa giải, rất nhiều người đã hoài nghi sức mạnh của "Anh hai Đại bàng", khi họ chỉ có thành tích 1-14 ở mùa giải năm ngoái và sở hữu một đội hình không mấy nổi bật. Tuy nhiên, thầy trò HLV Predrag Lukic đã gây bất ngờ cho rất nhiều người khi kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

HLV Predrag Lukic rất tự hào về các học trò của mình dù họ đã bị loại khỏi Playoffs. Ảnh: Nhật Phạm.

HLV Predrag Lukic rất tự hào về các học trò của mình dù họ đã bị loại khỏi Playoffs. Ảnh: Nhật Phạm.

Trong Game 2 lượt trận Bán kết tối hôm qua, mặc dù đã có một cuộc lội ngược dòng mạnh mẽ ở hiệp 4, nhưng Hochiminh City Wings vẫn phải chịu thất bại chung cuộc. Là người đã đồng hành với các cầu thủ trong chặng đường đã qua, ông cho biết: "Họ đã có một trận đấu tuyệt vời. Còn gì có thể trách họ khi họ đã chiến đấu đến tận những giây phút cuối cùng. Xin chúc mừng cho Saigon Heat, họ đã có một chặng đường dài xây dựng một tập thể thành công kể từ mùa giải năm ngoái và tôi cũng chúc họ tiến xa nhất có thể ở mùa giải năm nay".

"Bản thân Hochiminh City Wings cũng đã có một chuyến hành trình dài. Từ một đội bóng lót đường ở mùa giải trước để lọt vào vòng Playoffs năm nay là điều không dễ dàng. Thành thật mà nói thì việc chúng tôi đi đến đây đã là ngoài sự mong đợi của chính tôi. Các học trò của tôi đã có một mùa giải tuyệt vời, chỉ tiếc là Hochiminh City Wings đã không đến được với cái kết trọn vẹn nhất", HLV Lukic nói thêm.

Dù rất cố gắng nhưng đây là những gì mà HLV Predrag Lukic chỉ có thể làm được trong năm nay. Ảnh: City Wings.

Về phần "Anh hai Đại bàng", lực lượng của họ bị đánh giá rất thấp trước khi mùa giải mới bắt đầu khi đa phần đều là những cầu thủ trẻ và chưa hề biết được mùi vị của thành công kể từ mùa giải năm ngoái. Thế nhưng khi tiếp quản Hochiminh City Wings, HLV Lukic đã biến đội bóng này thành một tập thể mạnh mẽ và không dễ bị đánh bại mà phần lớn là do sự trưởng thành vượt bật của toàn đội bóng.

"Cá nhân tôi thật sự rất ấn tượng với tất cả học trò của mình. Michael Soy đã có mùa giải tân binh rất tốt, Vincent Nguyễn tiến một bước dài so với những mùa bóng mới, trong khi Wayne Martin cũng thi đấu rất ổn định. Những nội binh cũng có những sự tiến bộ vượt bật, tích lũy thêm những kinh nghiệm quý báu cho những dự định của họ trong tương lai. Hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục vững bước trong sự nghiệp của mình".

HLV Lukic cho rằng những học trò của ông đã có những bước tiến bộ vượt bật. Ảnh: Nhật Phạm.

Đối với những ai yêu mến nửa xanh của thành phố mang tên Bác, hẳn họ luôn cảm thấy tự hào về những cầu thủ con cưng của mình. Dù sinh sau đẻ muộn so với người anh Saigon Heat, nhưng mỗi trận đấu tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương luôn mang đến một sức nóng rực lửa từ các khán đài.

Bản thân HLV Lukic cũng rất trân trọng những cổ động viên trung thành của đội bóng: "Sau một mùa giải không mấy thành công, họ vẫn dõi theo chúng tôi, vẫn cổ vũ và ủng hộ chúng tôi hết sức mình và tôi thật sự cảm kích vì điều đó".

"Tôi rất muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những cổ động viên tuyệt vời của đội bóng và cũng thật lòng xin lỗi họ khi toàn đội đã không thể tiến xa hơn để đáp lại sự kỳ vọng của họ. Tôi mong rằng họ vẫn luôn ủng hộ Hochiminh City Wings và chúng tôi cũng xin hứa sẽ mang lại nhiều thành công hơn cho họ trong tương lai", HLV Lukic rất trân trọng những gì mà nhười hâm mộ đã mang lại cho đội bóng.

Những CĐV của Hochiminh City Wings luôn trung thành với đội bóng. Ảnh: Nhật Phạm.

Mùa giải đã kết thúc với Hochiminh City Wings và giờ đây là lúc mỗi người cần có những hướng đi cho riêng mình. Bản thân HLV Lukic cho biết ông cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian để tiện chăm sóc cho gia đình: "Tôi sẽ quay về với gia đình và chăm sóc đứa con vừa mới chào đời tháng trước. Giờ là thời điểm để tôi và toàn đội nghỉ ngơi, tĩnh tâm trở lại trước khi đến với những dự tính trong tương lai. Bản thân tôi cũng hy vọng mình sẽ có cơ hội hợp tác lâu dài với Hochiminh City Wings, nhưng thật sự tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì".

"Và cuối cùng, xin cảm ơn Hochiminh City Wings, từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện, đội ngũ nhân viên, các cầu thủ và những người hâm mộ của đội vì đã đồng hành cùng với tôi ở mùa giải năm nay. Chúc may mắn và hẹn gặp lại vào một ngày không xa".

NHẬT PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sau-mot-mua-giai-kho-tin-hlv-predrag-lukic-gui-gam-nhung-loi-xuc-dong-toi-cac-hoc-tro-va-fan-ham-mo-20190830153936265.htm