Sau lệnh cưỡng chế, xác du thuyền vẫn nổi trên mặt Hồ Tây

Hơn ba năm sau ngày cưỡng chế, dỡ bỏ các công trình vi phạm, các nhà nổi và du thuyền ở Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn chưa được di chuyển, dỡ bỏ hết. Đến nay, những du thuyền này đang trở thành những đống sắt nổi, mục nát, hoen gỉ, gây mất mỹ quan đô thị.

Năm 2017, thành phố Hà Nội yêu cầu các du thuyền, nhà hàng nổi ngừng kinh doanh, di chuyển bến Đầm Bảy gần Thung lũng hoa Hồ Tây.

Sau ba năm, những du thuyền sang trọng trở thành những ụ nổi phơi nắng mưa, trở nên hoen gỉ, hoang tàn.

Trước đây du thuyền này với những phòng ăn lớn, từng đón rất nhiều du khách, giờ đây chỉ còn lại phần thân tàu hoang tàn.

Những chiếc thuyền đạp nước xếp hàng đứng yên, chờ hư hỏng.

Cảnh hoang tàn của những con tàu làm mất đi mỹ quan, nơi có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm.

Nhiều bộ phận của duy thuyền đã mục nát chỉ chờ sập.

Hàng rào sắt được xây dựng, nhiều thuyền được neo đậu ra xa để tránh trộm đến đến tháo dỡ, đánh cắp đồ đạc.

Không chỉ những du thuyền bị bỏ lại sau khi dừng hoạt động, nhiều nhà hàng nổi được xây dựng trái phép trên Hồ Tây cũng đã đổ nát nhưng không được di dời, dỡ bỏ.

Hồng Thương - Diệu Linh
Học viện Báo chí và Tuyên Truyền

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/sau-lenh-cuong-che-xac-du-thuyen-van-noi-tren-mat-ho-tay-283612.html