Sâu lắng tiếng hát Hương Xưa

Trong không khí ấm áp đầu xuân, chúng tôi có dịp tham dự chương trình giao lưu văn nghệ xúc động và ý nghĩa của Câu lạc bộ Văn nghệ cựu chiến binh (CCB) Hương Xưa ở phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội), thuộc Hội Cựu nghệ sĩ diễn viên văn công quân đội.

Với trang phục thổ cẩm rực rỡ sắc màu, cặp đôi Đình Cư-Hồng Chắt thể hiện ca khúc “Phiên chợ ngày xuân” đắm say lòng người. Lời ca vút bay cùng điệu múa uyển chuyển khiến người xem như đang hòa mình vào không khí hội xuân vùng cao Tây Bắc.

Được các hội viên giới thiệu, chúng tôi mới biết, hai "diễn viên" đang biểu diễn trên sân khấu là vợ chồng. Mặc dù đã lên chức ông, bà nhưng đôi "trai tài, gái sắc" vẫn yêu văn nghệ và giữ được giọng ca âm vang, đậm đà. Bên dưới hội trường, khán giả cổ vũ nhiệt tình khiến không khí chương trình văn nghệ càng thêm sôi nổi.

 Cựu chiến binh Câu lạc bộ Hương Xưa biểu diễn các ca khúc đi cùng năm tháng.

Cựu chiến binh Câu lạc bộ Hương Xưa biểu diễn các ca khúc đi cùng năm tháng.

Cùng hội tụ về biểu diễn trong chương trình: “25 năm những bài ca đồng đội”, các CCB không giấu được niềm xúc động, tự hào. Một phần tư thế kỷ trôi qua đánh dấu chặng đường hoạt động đầy ý nghĩa của Câu lạc bộ Hương Xưa. Dưới sự chỉ đạo của Hội Cựu nghệ sĩ diễn viên văn công quân đội, Hương Xưa được thành lập, trở thành nơi sinh hoạt của các CCB văn công, những đồng chí yêu văn hóa, văn nghệ ở các cơ quan, đơn vị sau khi xuất ngũ, trở về với đời thường. Trong đó lực lượng nòng cốt là các CCB của Đoàn Phòng không Tô Vĩnh Diện (Trung đoàn Pháo cao xạ 224, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân). Họ là những chiến sĩ từng trải qua một thời đạn bom gian khổ, ác liệt, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” nhưng vẫn “tiếng hát át tiếng bom”. CCB Lê Na cho biết: “Những ngày đầu mới thành lập, hội viên thường xuyên gặp gỡ giao lưu, tập luyện và cùng nhau hát vang những khúc ca đi cùng năm tháng. Sau đó, câu lạc bộ tiến hành xây dựng các chương trình, tiết mục chất lượng, được đầu tư dàn dựng công phu để biểu diễn phục vụ các buổi gặp mặt truyền thống, các dịp kỷ niệm của hội CCB và nhiều đơn vị quân đội”.

Tiếng hát Hương Xưa cứ thế bay cao, bay xa. Qua 25 năm, câu lạc bộ đã tổ chức hàng nghìn buổi biểu diễn, sáng tác mới hàng trăm ca khúc, bài thơ, ca cảnh ngợi ca quê hương, đất nước, quân đội; làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, hội viên hội CCB. Trong các sáng tác và chương trình biểu diễn của Hương Xưa, đặc trưng nổi bật là khắc họa đậm nét hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Với tâm huyết và sự nhiệt tình của các hội viên CCB, câu lạc bộ đã đi từ Bắc vào Nam biểu diễn cho đồng đội nghe. Đó là những chuyến hành quân vượt đường Trường Sơn về thăm lại chiến trường xưa, thắp hương cho đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn... Câu lạc bộ còn tổ chức kết nghĩa với Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để hằng năm tổ chức gặp mặt, giao lưu.

Là người trực tiếp chiến đấu và tham gia biểu diễn phục vụ bộ đội sau mỗi trận đánh dọc tuyến Đường 20 Quyết thắng, cua chữ A, ngầm Tà Lê, đèo Phu La Nhích, trên Đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, CCB Đinh Khánh chứng kiến không ít đồng đội anh dũng ngã xuống ngay trên chiến hào. Ông tâm sự: “Thăm lại chiến trường xưa, tôi thực sự không cầm nổi lòng mình khi được hát bên những ngôi mộ liệt sĩ. Mong sao những lời ca, tiếng hát nặng nghĩa tri ân của những người lính già chúng tôi sẽ hóa thành lời ru để đồng đội yên giấc ngàn thu. Ngoài ra, còn có những buổi biểu diễn phục vụ thương binh ở các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, chỉ bằng giọng ca mộc mạc với cây đàn ghi ta, nhưng cũng khiến đồng đội thực sự xúc động…”.

Với tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, các hội viên CCB Câu lạc bộ Hương Xưa sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu phục vụ đồng đội và nhân dân. Chính vì thế, Hương Xưa luôn nhận được sự chào đón cùng tình cảm nồng ấm của mọi người. Chương trình “25 năm bài ca đi cùng đồng đội” khép lại bằng những vần thơ mộc mạc, giản dị như một lời tri ân đồng đội luôn yêu mến đồng hành: Hương xưa lại thắm tình xưa/ Nghĩa tình đồng đội bây giờ là đây/ Lời ca tiếng hát hôm nay/ Xin dâng trọn vẹn tình này thủy chung.

Bài và ảnh: VŨ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/sau-lang-tieng-hat-huong-xua-614109