'Sau khi được mổ tim, tôi đã dễ thở hơn'

Lần này, khi trả lời điện thoại, chúng tôi nhận thấy anh Danh Lành đã khác hẳn. Không còn giọng buồn rầu, lo lắng từ lần gặp trước, thay vào đó anh cười rộn rã, vui vẻ. Người đàn ông trụ cột từng lo lắng, mất ăn mất ngủ khi mang trên mình bệnh tim nhiều năm không đủ tiền chữa đã được những tấm lòng vàng ra tay giúp đỡ. Đến nay, anh đã vượt qua được khó khăn, trái tim lỗi nhịp đang dần phục hồi lại.

Anh Danh Lành mắc bệnh tim hai năm, nhưng dành dụm mãi vẫn không đủ tiền để phẫu thuật. Hai vợ chồng kiếm được bao nhiêu chỉ đủ mua thuốc uống cầm chừng hằng tháng. Trong lòng luôn canh cánh về lời khuyên của bác sĩ là phẫu thuật càng sớm càng tốt, biết vậy nhưng anh không thể kiếm đâu ra 70 triệu đồng chi phí cho ca phẫu thuật.

Hai đứa con của vợ chồng anh Danh Lành còn khá nhỏ.

Thậm chí khi tim đã ở tình trạng hở van 2 lá nặng, suy tim độ 1, bác sĩ yêu cầu nhập viện mổ gấp nhưng trong túi chỉ có 3 triệu đồng, anh lại ngậm ngùi xin về kiếm tiền.

Cả gia đình chỉ có một công đất trồng lúa làm lương thực, anh cũng phải đem cầm cố lấy 20 triệu đồng. Số tiền có được còn khá khiêm tốn so với chi phí ca phẫu thuật tim.

Quá ngày nhập viện, anh Danh Lành vẫn không thể nào kiếm đủ số tiền. May mắn sau khi Báo VietNamNet thông tin về hoàn cảnh của anh, nhiều mạnh thường quân đã ra tay giúp đỡ.

Ca phẫu thuật thành công, anh Danh Lành được xuất viện về nhà. Sau 4 tháng, tình trạng sức khỏe của anh ngày càng tốt lên. Hằng tháng anh vẫn tái khám đều đặn để bác sĩ theo dõi.

“Bây giờ tôi đã thở dễ dàng hơn không còn mệt như trước nữa. Tôi vẫn đi tái khám và uống thuốc đều đặn. Mỗi tháng đều thấy sức khỏe khá lên. Tôi cũng đã làm được những việc lặt vặt trong gia đình, tâm lý cũng thoải mái hơn trước, trong lòng không còn canh cánh nỗi lo mang bệnh nữa. Hiện tại chỉ có mình vợ tôi đi làm, mọi thứ vẫn còn khó khăn. Tôi hy vọng mình sớm khỏe lại để có thể đi làm kiếm tiền”, anh chia sẻ.

Đức Toàn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/sau-khi-duoc-mo-tim-toi-da-de-tho-hon-497196.html