Sau khi cãi nhau, cặp đôi vứt con 2 tuần tuổi giữa chợ

Một bé trai mới chào đời vừa được giải cứu chỉ vài ngày trước Giáng Sinh, sau khi bị chính cha mẹ vứt bỏ tại một quầy hàng ở chợ.

Sự việc xảy ra khoảng 23h tối 20/12 trong một khu chợ thuộc quận Thawi Wathana, Bangkok, Thái Lan.

Lúc này người dân nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tới gần một quầy hàng trong chợ, mọi người tá hỏa khi phát hiện một em bé bọc trong chăn. Ngay sau đó, các nhân viên cứu hộ có mặt kịp thời để sơ cứu và đưa em đến bệnh viện.

Em bé bị bỏ rơi, nằm trơ trọi giữa khu chợ

Em bé bị bỏ rơi, nằm trơ trọi giữa khu chợ

Nhân viên cứu hộ Rakkanna Nakanrak thuộc tổ chức Por Teck Thung, cho biết em bé khoảng 10 - 20 ngày tuổi. "Đứa bé được bọc trong chăn và mặc một chiếc tã. Bên cạnh cậu bé đặt một chiếc túi có bình sữa, tã và kem bôi da. Tôi không chắc nó đã ở đó bao lâu. Ai đó đã để lại cho thằng bé tất cả đồ đạc cần thiết để chăm sóc", Rakkanna nói.

Theo các nhân chứng, họ đã nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ bế em bé cãi nhau vào buổi tối.

Một phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho hay: "Có thể đứa trẻ bị bỏ lại vì bố mẹ của thằng bé bất đồng với nhau. Chúng tôi đang kiểm tra các camera trong khu vực để cố gắng xác định nghi phạm. Họ sẽ bị truy tố vì bỏ đứa bé. Thật may mắn vì có người tìm được đứa trẻ".

Sau khi được đưa đến bệnh viện chăm sóc, em bé đã khỏe mạnh

Hiện em bé đã khỏe mạnh nhưng vẫn được giữ lại bệnh viện để các y tá chăm sóc qua dịp Giáng sinh. Nếu không có ai đến nhận, đứa trẻ có thể sẽ được gửi vào trại mồ côi.

P.L (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/the-gioi-do-day/sau-khi-cai-nhau-cap-doi-vut-con-2-tuan-tuoi-giua-cho