Sau Hollywood, phong trào Me Too đang 'càn quét' giới showbiz Hàn

Phòng trào Me Too đang gây bão giới showbiz Hàn Quốc mà mở đầu cho hàng loạt cáo buộc nạn xâm hại và quấy rối tình dục chính là bi kịch mang tên Jo Min Ki.

Phong trào “Me too - tôi cũng vậy” do nữ diễn viên Hollywood-Alyssa Milano khởi xướng vào ngày 15/10/2017 đã nhanh chóng lan rộng toàn thế giới. Đây là phong trào vì nạn nhân tình dục, khuyến khích các nạn nhân tình dục nói lên tiếng nói tố cáo, vạch trần bộ mặt những “yêu râu xanh” – hay “những con quỷ tình dục” núp bóng nghệ sĩ.

Phòng trào Me Too đang gây bão giới showbiz Hàn Quốc mà mở đầu cho hàng loạt cáo buộc nạn xâm hại và quấy rối tình dục chính là bi kịch mang tên Jo Min Ki.

Đối mặt với hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục

Jo Min Ki sinh năm 1965, là giáo sư giảng dạy tại Trường Đại học Cheongju, Hàn Quốc. Jo Min Ki là diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Hàn với một sự nghiệp diễn xuất đồ sộ. Ở Việt Nam, ông được biết đến khi tham gia các bộ phim đình đám như "Phía Đông vườn địa đàng", "Nữ hoàng Seon Deok", "Người tình ánh trăng"… Ông bị cáo buộc quấy rối tình dục lần đầu vào ngày 20/2/2018. Một nữ sinh viên tại Đại học Cheongju tố cáo Jo Min Ki đã có hành động không đứng đắn với cô trong thời gian giảng dạy.

Sau khi nữ sinh viên đầu tiên lên tiếng, hàng loạt nạn nhân khác bao gồm cả nam sinh viên cũng quyết định công khai tố cáo hành vi đồi bại của vị giáo sư - tài tử nói trên. Ông bị cáo buộc đã gọi sinh viên đến nhà riêng, ép sinh viên uống đồ có cồn và động chạm vào chỗ nhạy cảm trên cơ thể họ.

Nhiều sinh viên Đại học Cheongju liên tiếp đưa ra những lời khai rằng: "Đừng để học sinh nữ một mình (nơi mà có Jo Min Ki)"; "Khi một nữ sinh được gọi lên gặp gỡ thì chắc chắn nên để một nam sinh khác đi cùng cô ấy"; "Đừng say ở trường học vì ông ấy có thể giả vờ giúp đỡ và giở trò đồi bại"…

Cái chết của Jo Min Ki là hồi chuông báo động nạn quấy rối tình dục ở ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Cái chết của Jo Min Ki là hồi chuông báo động nạn quấy rối tình dục ở ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Một phụ nữ từng làm việc chung với Jo Min Ki gần đây đã đưa ra các tin nhắn quấy rối nghiêm trọng mà Jo Min Ki gửi đến cô. Nạn nhân này tiết lộ Jo đã gửi ảnh khỏa thân của mình tới cô, nói rằng ông đang thực sự “đói khát” để gạ gẫm quan hệ tình dục và có những tin nhắn biến thái quấy rối mời chào cô quan hệ tình dục:"Em có muốn hôn không? Em có muốn quan hệ không? Tôi muốn hôn em và âu yếm em".

Trước đó, nữ diễn viên nhạc kịch Song Ha Neul đã tiết lộ: "Một lần giáo sư Jo gọi tôi đến căn hộ văn phòng của ông ấy, tôi đã dẫn bạn trai theo cùng. Bạn trai tôi lại có tửu lượng thấp nên anh ấy thiếp đi trước. Giáo sư bắt đầu nói về chuyện quan hệ tình dục giữa tôi với bạn trai, hỏi những câu "nhạy cảm" khiến tôi cảm thấy xấu hổ và chỉ có thể gượng cười. Giáo sư còn gọi tôi đến bên giường của ông ấy và chạm vào ngực tôi. Tôi cảm thấy rất tức giận nên đã kéo bạn trai tôi rời đi. Hôm sau gặp ở trường, ông ấy tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra...".

Cái chết nhục nhã

Sau hàng loạt cáo buộc liên tiếp, Jo Min Ki có nguy cơ bước chân vào vòng lao lý vì tội xâm hại tình dục. Số nạn nhân lên tiếng tố cáo và quyết định đứng ra làm chứng hiện đã lên tới 20 người. Trước sức ép dư luận, cộng với việc ông bị trường đại học sa thải, công ty quản lý chấm dứt hợp đồng, cùng những giày vò hối hận của bản thân, Jo đã đóng cửa tài khoản mạng xã hội và tránh tiếp xúc với công chúng.

Cảnh sát Hàn Quốc đã ra lệnh cấm Jo Min Ki xuất cảnh khỏi Hàn Quốc trong một tháng để tiến hành điều tra cụ thể. Theo dự kiến, nam diễn viên sẽ bắt đầu tiếp nhận điều tra của cảnh sát ngay sau đó.

Tuy nhiên trước khi đến trình diện cảnh sát, Jo Min Ki đã tự sát. Ông nhắn cho vợ tin nhắn “Anh ra ngoài hóng gió” và quyết định xuống hầm để xe nơi gia đình ông cư trú để treo cổ tự tử. Thi thể Jo Min Ki được vợ tìm thấy trong căn phòng chứa đồ cạnh garage ôtô dưới tầng hầm căn hộ.

Jo Min Ki đã để lại bức thư tuyệt mệnh xin lỗi vợ con và mọi người. Bức thư có đoạn: "Tất cả mọi thứ đều là lỗi lầm, tội ác của tôi. Tôi cảm thấy suy sụp vì tất cả. Thời gian trôi qua, tôi càng cảm thấy khó khăn để có thể đối diện với mọi thứ. Tôi trở thành kẻ nhát gan, muốn trốn chạy và chối bỏ sai lầm của bản thân.

Tôi thấy xấu hổ và thực sự muốn xin lỗi. Suốt 6 năm qua, tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một giáo sư hà khắc với các sinh viên - những người đang bước vào những trải nghiệm khó khăn đầu đời trên con đường trở thành diễn viên.Tôi từng rất cố gắng để bớt sự hà khắc đó lại. Tôi muốn xin lỗi tư đáy lòng mình tới những học sinh cảm thấy bị xúc phạm trong những tình huống như thế. Giờ đây tôi cảm thấy dễ chịu khi biết rằng ít nhất tôi đã có thể phần nào chuộc lại lỗi lầm từ sự sai trái của mình.

Cuối cùng, tôi xin lỗi đại học Cheongju và tất cả các sinh viên - những người đã hết mình cống hiến cho nghệ thuật".

Bên cạnh đó, kênh truyền hình Channel A đã công bố nội dung cuộc gọi cuối cùng của nam diễn viên với người bạn thân thiết. Người này tiết lộ trước khi tự tử, Jo Min Ki đã dùng số điện thoại lạ và gọi điện nói chuyện suốt 3 giờ. Jo liên tục nói lời xin lỗi với gia đình và người thân trong cuộc nói chuyện cuối cùng này. Channel A thậm chí còn tiết lộ một đoạn ghi âm ngắn, trong đó Jo Min Ki nói rằng: "Tôi được triệu tập để lấy lời khai vào ngày 6 nhưng tôi đã hoãn lại vì buổi lễ khai giảng đại học của con gái tôi". Lời bộc bạch của Jo Min Ki thật sự khiến công chúng đau xót.

Hiện, sở cảnh sát phụ trách vụ án của Jo Min Ki cho biết do ông đã qua đời nên vụ án điều tra quấy rối tình dục được dừng lại.

Đám tang lặng lẽ và nỗi đau của những người trong cuộc

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, thời gian qua, cả gia đình Jo Min Ki đã sống trong tủi nhục khi Jo bị tố quấy rối tình dục đến 20 người. Tuy nhiên, nỗi đau đó càng bị đẩy đến tột cùng khi nam diễn viên chọn cái chết. Vợ Jo là người tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình treo cổ tự vẫn trong nhà kho, còn hai người con càng khủng hoảng hơn sau cái chết của cha mình. Cậu con trai đang nhập ngũ thời gian qua đã sống rất lặng lẽ và thu mình. Cô con gái trước ngưỡng cửa đại học không dám ra đường vì những ánh mắt căm phẫn dành cho cô cũng như gia đình.

Vào ngày 9/3 vừa qua, đám tang của nam diễn viên Jo Min Ki đã diễn ra lặng lẽ tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Konkuk trong sự riêng tư của gia đình. Một vài tờ báo đã viết tang lễ diễn ra trong không khí rất ảm đạm, lèo tèo vài vòng hoa, hầu như rất ít bóng dáng nghệ sĩ trong showbiz xuất hiện đến viếng. Chỉ có vợ, hai con của Jo Min Ki cùng một số thành viên trong gia đình hiện diện. Thủ tục tang lễ kéo dài khoảng 30 phút, sau đó thi thể người quá cố được đưa lên ôtô tới nơi hỏa táng.

Mặc dù Jo Min Ki chọn cái chết để hóa giải tất cả, dư luận vẫn dành cho ông những lời cay nghiệt. Thậm chí, bất cứ đồng nghiệp nào của ông đăng lời chia sẻ, cầu nguyện... trên mạng xã hội đều bị "ném đá" dữ dội.

Mới đây, nam diễn viên Jo Sung Gyu đã có những chia sẻ rất dài trên trang cá nhân của mình cám cảnh cho tang lễ ảm đạm tình đồng nghiệp của Jo Min Ki: "Tôi đã đến lễ viếng của Jo Min Ki vào ngày hôm qua và hôm nay, nhưng không có bất kỳ bạn diễn hay đồng nghiệp nào của anh ấy trong suốt 28 năm có mặt. Các bạn sợ gì vậy?".

Theo nam diễn viên, những tội ác mà Jo Min Ki mắc phải và những mối quan hệ tình nghĩa con người không liên quan đến nhau. Theo Jo Sung Gyu, đây chính là mặt bạc bẽo đáng sợ của ngành công nghiệp giải trí. Tuy nhiên, những chia sẻ của nam diễn viên Jo Sung Syu không nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Nhiều người đã bình luận rằng, tội ác của Jo Min Ki nặng hơn bất kỳ sợi dây liên hệ nào.

Mặt trái của phong trào #MeToo

Phong trào #MeToo xuất hiện tháng 10 năm 2017 giúp dọn dẹp "gốc rễ" nhơ nhớp trong giới trải trí nhưng cũng tạo ra không ít rắc rối với những người vô can. “Me too - tôi cũng vậy” trở thành từ khóa biểu tượng cho phong trào này. Các siêu sao Hollywood bày tỏ sự ủng hộ với chiến dịch này bằng cách diện lễ phục đen tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng tháng 1/2018.

Sau Hollywood, #MeToo chính thức đổ bộ vào làng giải trí Hàn Quốc. Chỉ trong 2 tháng, phong trào này đã lôi ra ánh sáng hàng loạt tên “yêu râu xanh” vốn vẫn tự tung tự tác bấy lâu, tiếp thêm dũng khí cho các nạn nhân bị quấy rối lên tiếng đòi lại lẽ phải.

Tuy nhiên, chính lúc #MeToo phát triển mạnh mẽ, trở thành từ khóa quyền lực nhất ở xứ Hàn thì một số mặt trái cũng manh nha xuất hiện. Cái chết của Jo Min Ki đã phần nào thể hiện mặt trái của #MeToo khi phát triển quá nhanh mạnh. Ngoài ra, một số đối tượng lợi dụng phong trào này như phương thức khôn khéo để bôi nhọ thanh danh, tống tiền nghệ sĩ.

Shophiare Kim (tổng hợp)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/sau-hollywood-phong-trao-me-too-dang-can-quet-gioi-showbiz-han-482479/