Sau Hà Tĩnh, Nam Định, phụ huynh Hà Nội xếp hàng ngay ngắn chờ đón con

Phố Thi Sách (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) không còn tình trạng ùn tắc giao thông vì cha mẹ không ai bảo ai đều tự giác dựng xe xếp hàng thẳng tắp.

Thời gian gần đây, hình ảnh các phụ huynh xếp hàng ngăn nắp đón con em tại cổng các trường học đang được nhiều nơi hưởng ứng.

Thời gian gần đây, hình ảnh các phụ huynh xếp hàng ngăn nắp đón con em tại cổng các trường học đang được nhiều nơi hưởng ứng.

Tại 2 trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm và THCS Lê Ngọc Hân ở phố Thi Sách, Hà Nội các phụ huynh đến đón con vào giờ tan học khi đều có ý thức xếp hàng ngay ngắn, có trật tự. Điều này trái ngược hẳn với hình ảnh nhiều người thấy trước đó là cảnh xe máy đỗ xe ngổn ngang, tràn ra hết vỉa hè và lòng đường.

Hàng trăm phụ huynh tự giác đỗ xe sát mép đường, xếp hàng ngay ngắn, không hề có hiện tượng chen lấn, giành chỗ của nhau.

"Các phụ huynh tự ý xếp hàng ngay ngắn là rất văn minh. Có như vậy mới giảm thiểu được tình trạng ùn tắc vào giờ tan học", phụ huynh Trần Văn Đức chia sẻ.

Một phụ huynh cho biết, nếu hôm nào đến muộn, các xe đông quá thì người đến sau sẽ nép sát lề đường chứ không đi ra lộn xộn như trước nữa.

Hình ảnh đẹp của các phụ huynh đến cổng trường đón con xếp hàng ngay ngắn, dựng xe gọn gàng cũng đang được nhân rộng ở nhiều địa phương như Nam Định, Hà Tĩnh.

Nhiều người hy vọng, mô hình trên sẽ trở thành thói quen của nhiều phụ huynh trên khắp cả nước.

Đăng Khoa

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-sau-ha-tinh-nam-dinh-phu-huynh-ha-noi-xep-hang-don-con-ngay-ngan-d512306.html