Sau giải cứu vụ nhảy cầu, CSGT hòa giải mâu thuẫn vợ chồng

Khoảng 12h30 ngày 19-10, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) nhận được tin báo về người phụ nữ có ý định nhảy xuống sông từ cầu Long Biên nên đã tổ chức lực lượng tiếp cận.

Đại úy Phan Quỳnh Anh sau khi động viên tinh thần chị L đã gọi điện liên lạc với chồng chị

Khi Tổ công tác gồm Đại úy Trịnh Phi Hùng, Trung tá Nguyễn Văn Nam, Thượng úy Nguyễn Văn Huy và Trung úy Nguyễn Hoàng Quân có mặt, người phụ nữ này đứng khóc tại khu vực chiếu nghỉ giữa cầu.

Thấy có nhiều người đến khuyên can, người phụ nữ này càng khóc to và đòi gieo mình xuống sông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác vừa giải tán đám đông, vừa tiếp cận đưa người phụ nữ về khu vực an toàn.

Tại trụ sở Đội CSGT số 1, sau khi được Đại úy Trịnh Phi Hùng và Phan Quỳnh Anh khuyên giải, cô gái cho biết tên là L, sinh năm 1993 và mới sinh con được 8 tháng. Sáng sớm cùng ngày, do cãi nhau với chồng nên L đã đi taxi từ huyện Hoài Đức lên khu vực cầu Long Biên với ý định tự tử. Trước khi đi, L nhắn tin cho bố mẹ đẻ ở quê để từ biệt.

Chồng chị L là anh Phạm Văn H (sinh năm 1991, quê ở Ninh Bình), sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 1. Tại đây, các chiến sĩ CSGT đã trở thành những người hòa giải bất đắc dĩ, hàn gắn tình cảm của vợ chồng anh H.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/916245/sau-giai-cuu-vu-nhay-cau-csgt-hoa-giai-mau-thuan-vo-chong