Sau gần 30 năm lang thang ở Mỹ, ca sĩ Kim Ngân lần đầu khao khát được gọi bằng mẹ

Mới đây, Thúy Nga tiếp tục đăng tải video về hành trình giúp đỡ Kim Ngân tại Mỹ, trong đó lần đầu tiên sau gần 30 năm sống lang thang, nữ ca sĩ đã có phòng riêng và thể hiện sự khao khát về tình mẫu tử.

Theo Thúy Nga, sau khi chuyển về căn phòng mới, Kim Ngân ngày càng tỉnh táo và chịu chăm chút bề ngoài hơn khi ra đường. Đồng thời, đêm nào Kim Ngân cũng được mọi người đến nói chuyện, tâm sự, nhất là gia đình người chủ nhà tên Huyền.

Phòng ở của Kim Ngân hiện tại

Phòng ở của Kim Ngân hiện tại

“Tính ra đã hơn 1 tuần Kim Ngân ở chỗ ngủ mới và mọi việc khá ổn định. Trước đó có những ngày chị ấy xin ra ngoài chơi nhưng đến xế chiều chưa về khiến tôi rất lo lắng và phải đi tìm về. Nhưng qua vài hôm, tôi thử không đi tìm nữa thì chị ấy vẫn tự về phòng, nghĩa là bây giờ chị ấy đã ý thức được rằng chị có một căn phòng riêng và không nghĩ đến chỗ ngủ ở khu máy giặt nữa.

Do đó giờ đây tôi không ngủ bên phòng Kim Ngân nữa mà buổi tối chỉ chạy qua để đưa chị đi ăn, uống và trò chuyện; nhằm tạo cho chị ấy cảm giác được quan tâm. Đồng thời gia đình chị Huyền chủ nhà tối nào cũng qua phòng chị ấy chơi, nhất là đứa con gái của chị Huyền rất thương chị Kim Ngân và điều đặc biệt là chị Kim Ngân muốn hai đứa con của chị Huyền gọi bằng má (mẹ).

Kim Ngân xưng má với con gái chủ nhà, chịu để cô bé kẹp tóc cho

Thú thực là chị Kim Ngân rất khát khao về tình mẹ con, tôi để ý mỗi lần mà thấy tôi và con gái đùa giỡn với nhau, chị Kim Ngân hay có cái nhìn xa xăm và buồn, nhìn thương lắm. Vô tình khi ở phòng mới, chị ấy muốn hai đứa con gái của chị Huyền gọi mình là má Ngân, và khi được gọi như vậy chị ấy rất sung sướng. Thậm chí cô con gái ấy còn được ôm, hôn và kẹp tóc cho chị Kim Ngân, điều mà bình thường khó ai làm được. Đó là điều may mắn của chị Kim Ngân vì luôn gặp được những người tốt giúp đỡ và yêu thương mình”, nữ danh hài nói.

Cũng tại đây, Thúy Nga cho biết, bây giờ Kim Ngân đã có thể tự làm tất cả mọi việc và đã biết tự về phòng ngủ khi đi đâu nên cô không cần thiết phải canh đàn chị nữa. Nữ danh hài cũng bày tỏ rằng cô rất vui vì sau mấy chục năm sống lang thang, “ăn bờ ngủ bụi” thì giờ đây Kim Ngân đã có được một căn phòng riêng; nơi ấy được trang trí đẹp đẽ, luôn có hoa tươi. “Tôi muốn tạo cho chị Kim Ngân cảm giác rằng chị ấy luôn có một căn phòng ấm áp chờ chị ấy trở về. Bây giờ tôi rất an tâm và cảm ơn tất cả tình cảm yêu thương của mọi người và cộng đồng mạng đã dành cho tôi và chị Kim Ngân”, cô nói.

Video: Thúy Nga tâm sự về việc Kim Ngân luôn khao khát về tình mẫu tử

Kim Ngân sinh năm 1963, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sau đó cô gặp nhạc sĩ Trường Hải rồi được ông nhận làm con nuôi. Năm 1983, cô được cha nuôi giao trọng trách thể hiện ca khúc “Không” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong băng nhạc Việt đầu tiên ở hải ngoại. Việc này trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công.

Đồng thời, nhở sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng và lối trình diễn sôi động, lôi cuốn nên những năm thập niên 80, cô trở thành ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại dù giọng hát chưa đạt đến mức xuất sắc. Thậm chí, ở giai đoạn đó, Kim Ngân còn mở một trung tâm âm nhạc mang tên mình với quy mô khá lớn.

Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả khiến cô dần bị giới nghệ sĩ xa lánh và bị loại khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của cô cũng gặp đổ vỡ khi chia tay chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi 2 con gái. Những biến cố trượt dài của cuộc sống khiến Kim Ngân dần hóa điên và đi lang thang ngoài đường, quanh các con phố của người Việt tại California (Mỹ) để xin ăn. Thi thoảng, cô tỏ ra hung dữ và chửi bới mọi người một cách vô cớ.

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sau-gan-30-nam-lang-thang-o-my-ca-si-kim-ngan-lan-dau-khao-khat-duoc-goi-bang-me-post1334289.tpo