Sau cuộc tình ồn ào, Hà Việt Dũng hạnh phúc với hôn nhân viên mãn

Sau khoảng thời gian sóng gió với cuộc tình ồn ào, giờ đây, Hà Việt Dũng đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và niềm háo hức chờ đón 'tiểu công chúa' đáng yêu sắp chào đời.

Chào anh Hà Việt Dũng! Được biết, hiện anh đang tham gia dự án phim “Bão ngầm” (một bộ phim cảnh sát hình sự của tác giả Đào Trung Hiếu, đạo diễn Đinh Thái Thụy). Tham gia dòng phim hình sự và lần đầu tiên vào vai hình tượng người chiến sĩ CAND, đâu là áp lực với anh?

Đây là vai diễn chính về nghề cảnh sát đầu tiên. Trước đó tôi đã từng vào vai cảnh sát nhưng là vai phụ trong phim “Hương ga”. Đảm nhận vai cảnh sát nằm vùng, lại là nhân vật tội phạm ở tù ra, vai diễn phải tạo sự tin tưởng với nhân vật trong phim và cả niềm tin ở chính khán giả. Do vậy, tôi phải học hỏi kinh nghiệm của những người làm trinh sát thật ngoài đời từ những chi tiết nhỏ nhất.

Điều gì ở kịch bản thuyết phục anh nhận vai diễn?

Tham gia nhiều dự án phim ảnh, nhưng kịch bản “Bão ngầm” (do Đại tá Đào Trung Hiếu chắp bút), một chiến sĩ CAND có 20 năm làm trong ngành… thu hút anh ngay từ những lời thoại đầu tiên. Bên cạnh kịch bản hay thì đây là bộ phim có sự đầu tư lớn về kinh phí, diễn viên chuyên nghiệp hùng hậu, một số thiết bị kĩ thuật tối tân (máy quay 4K dành cho phim chiếu rạp)… Đó là những tiền đề, cơ hội để tôi thăng hoa, tạo sự đột phá về vai diễn. Hơn nữa, được sự tin tưởng từ đạo diễn và bản thân không ngại vất vả, mong muốn cống hiến hết khả năng và may mắn đã được đặt bút ký hợp đồng với nhà sản xuất bộ phim.

Tạo hình của Hà Việt Dũng trong series phim cảnh sát hình sự “Bão ngầm”. (Ảnh: NVCC)

Tạo hình của Hà Việt Dũng trong series phim cảnh sát hình sự “Bão ngầm”. (Ảnh: NVCC)

Để hóa thân trọn vẹn với vai diễn, anh đã đầu tư chất diễn cũng như ngoại hình khác lạ của mình ra sao?

Tôi vừa đọc kịch bản vừa phải hỏi nhà biên kịch, Trung tá Đào Trung Hiếu để hiểu vai diễn, ngoài ra tự bản thân tôi cũng chịu khó nắm bắt, cũng từng thâm nhập, đi vào trại tù nói chuyện với nhân vật để áp dụng vào vai diễn của mình. Cùng với đó là đọc kỹ kịch bản, nghiên cứu những điểm nào cần tập trung… Lúc đó, diễn xuất sẽ chỉn chu hơn, bắt nhập với tinh thần của bộ phim. Ngoài ra, tạo hình nhân vật, tôi đã phải cắt tóc, phơi nắng để mặt mình đen đi, trông dạn dĩ hơn, thậm chí vào vai tội phạm vừa ra tù, tôi cũng cạo đầu luôn.

Những phân cảnh quay đầu tiên, anh có bị “khớp” khi diễn?

Làm phim về thể loại phim cảnh sát hình sự rất vất vả, liên quan nhiều đến bối cảnh, quần chúng, diễn viên cùng với đó là tần suất làm việc cao. Tôi nhớ phân cảnh quay đầu tiên ở trại nuôi gà, lúc đó vừa định hình nhân vật, vừa nhớ thoại, nên bị “khớp”. Sau đó, thì mọi thứ bắt đầu trôi chảy không còn áp lực.

Khán giả yêu mến series “Cảnh sát hình sự” thường nhớ mặt đặt tên với các nam diễn viên Võ Hoài Nam, Bảo Anh… Bản thân anh có đặt cho mình mục tiêu vượt qua cái bóng của đàn anh trước đó?

Tôi nghĩ rằng, câu chuyện cảnh sát hình sự trước đây cũng sẽ khác câu chuyện bây giờ mà tác giả Đào Trung Hiếu kể lại. Bởi thế, mình không thể lấy hình tượng trước đó vào phim bây giờ. Trong khuôn mẫu chung của cảnh sát thì mình phải hóa thân, kể câu chuyện của kịch bản để ra tính cách nhân vật. Sẽ không có công thức nào đối với một vai diễn, điều tôi hướng tới là sự học hỏi kinh nghiệm diễn xuất, để bổ sung những thiếu sót, hoàn thiện bản thân mình.

Trước thời điểm khởi chiếu, bộ phim “Mê cung” (đạo diễn Nguyễn Khải Anh – Trần Trọng Khôi) được giới thiệu là bộ phim “bom tấn” đề tài phim hình sự, tuy nhiên, kết thúc bộ phim không tạo được tiếng vang về kịch bản càng về cuối càng nhạt. Vậy anh có kỳ vọng gì ở “Bão ngầm” sẽ thổi làn gió mới cho phim truyền hình với mảng đề tài hình sự?

Tôi hi vọng các vai diễn trong phim sẽ được khán giả đón nhận và là cơ hội để các diễn viên thăng hoa với vai diễn.

Hà Việt Dũng kết hôn cuối năm 2018. Kết hôn khi đang ở độ chín của nghề, điều này có ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp diễn xuất của anh?

Tôi nghĩ đó còn là điểm cộng giúp tôi có nhiều trải nghiệm hơn trong nghề. Bà xã tôi hết lòng ủng hộ chồng, đó là động lực để tôi đam mê cống hiến hơn với nghề diễn. Dự án phim “Bão ngầm” khởi quay từ 17-6, dự kiến kéo dài 8 tháng với 45 tập phim. Bối cảnh được thực hiện xuyên suốt 3 miền Bắc – Trung – Nam, lịch diễn dày đặc. Tôi là nhân vật chủ chốt nên gần như phải theo đoàn làm phim suốt. Cứ nghỉ quay 2-3 ngày tôi lại tranh thủ về nhà thăm gia đình. Nhà vợ tôi ở Hòa Bình, cùng quê và cách Hà Nội 140km. Cuộc sống hôn nhân với một người diễn viên ít nhiều khó tránh khỏi sự thiệt thòi. Vợ tôi đang trong thời kỳ bầu bí lại sắp sinh càng vất vả hơn, dù bận đi quay phim nhưng tôi dành nhiều sự quan tâm, gọi điện thoại hỏi han sức khỏe, động viên vợ nghỉ ngơi, ăn uống điều độ.

Anh Việt Dũng từng tiết lộ sắp chào đón thiên thần nhỏ trong gia đình. Cảm xúc khi sắp được lên chức bố như thế nào?

Tôi làm bố trong phim nhiều rồi nhưng khi được làm bố thật thì cảm giác hạnh phúc và hồi hộp. Tất nhiên, kèm theo đó là gánh nặng, cơm áo gạo tiền tăng lên gấp nhiều lần. Cho nên, tôi càng thận trọng, nỗ lực nhiều hơn để lo cho gia đình và tạo niềm tin cho bà xã trong thời gian đóng phim. Trong thời gian quay “Bão ngầm”, tôi đang tính toán để cố gắng trở về nhà trong khoảng thời gian vợ sinh. Với mỗi người đàn ông, điều hạnh phúc nhất là được chứng kiến khoảnh khắc con mình chào đời.

Sau phim “Bão ngầm”, khán giả sẽ gặp anh ở dự án phim nghệ thuật nào tiếp theo?

Bộ phim “Bão ngầm” là dự án dài hơi và tâm huyết nhất trong năm nay của tôi nên trong thời gian làm phim, tôi không dám nhận dự án nào để tập trung hoàn toàn cho bộ phim. Dự kiến, trước Tết 2020 sẽ có 1 tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Lưu Huỳnh ra rạp.

Cảm ơn anh Hà Việt Dũng về cuộc trò chuyện!

Vi Giáng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/sau-cuoc-tinh-on-ao-ha-viet-dung-hanh-phuc-voi-hon-nhan-vien-man-158696.html