Sau chuyến xuyên Việt, chàng trai trẻ tiếp tục cùng mẹ du hí sang 'láng giềng' Campuchia bằng xe máy

Sau chuyến xuyên Việt đáng nhớ, chàng trai 9X Châu Chí Đạt lại tiếp tục đưa mẹ 'xuất ngoại' bằng xe máy sang Campuchia.

Châu Chí Đạt (SN 1995, TP. Hồ Chí Minh) và mẹ là cô Trương Nhỏ (SN 1956) vốn được cộng đồng xê dịch ngưỡng mộ vì chuyến đi xuyên Việt kéo dài 29 ngày thời gian trước. Chưa dừng lại ở đó, cặp mẹ con đáng yêu này còn vừa cùng nhau "xuất ngoại" bằng xe máy sang quốc gia láng giềng Campuchia.

Chia sẻ về lý do chọn Campuchia, Đạt cho biết: "Mình chọn đi Campuchia vì khá gần TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó mình chưa có kinh nghiệm đi nước ngoài bằng xe máy, khi tìm hiểu thấy thủ tục đi xe máy qua cửa khẩu Campuchia khá dễ nên chọn nơi này để lấy kinh nghiệm cho các chuyến đi sau. Địa điểm tham quan trong chuyến đi là Phnom Penh và Angkor Wat. Mình nghe nói ở Phnom Penh có khá nhiều người Việt và người Hoa sinh sống, lúc trước bác mình cũng từng ở đó nên quyết định chọn đi Campuchia”.

Chàng trai cũng cho hay mẹ mình trước đây đã đi một số nước ở châu Á như Thái Lan, Hồng Kông, Trung Quốc nhưng đây là lần đầu tiên anh và mẹ sang nước ngoài bằng phương tiện là xe máy.

Thay vì chỉ đi cùng mẹ, chuyến đi này của Đạt còn có anh trai, chị dâu và một người đồng nghiệp quen biết đã từng đi chung trước đó của anh chị đồng hành. Vì mọi người đều đã biết nhau từ trước nên việc trao đổi, hòa đồng với nhau không hề gặp khó khăn gì.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, ngoài hộ chiếu đã có sẵn, Đạt và mẹ còn đổi tiền Việt sang tiền USD và một ít tiền Riel (tiền Campuchia). Bên cạnh đó là học trước một số từ ngữ giao tiếp tiếng Khmer như cám ơn (okun), tính tiền (cớt lui ), đếm số 1, 2, 3, 4 (muôi, pi, pay, buôn)…

Sau chuyến xuyên Việt, Đạt đã thay vỏ xe trước vỏ xe sau, thay nhông sên dĩa. Còn để chuẩn bị cho hành trình đi Campuchia, anh bảo dưỡng xe, thay dầu nhớt, kiểm tra các hệ thống phanh thắng, kiểm tra nước giảm nhiệt, làm mát, gắn thêm baga sau để buộc balo.

Đã có kinh nghiệm từ chuyến xuyên Việt gần một tháng bằng xe máy nên chàng trai 9X và mẹ cũng biết cách sắp xếp và xử lý trong chuyến đi Campuchia lần này, cụ thể như cách đóng gói hành lý, di chuyển lên xuống xe… “Kinh nghiệm quan trọng nhất là mẹ đã quen với việc di chuyển đường dài bằng xe máy”, Đạt cho biết.

Tổng quãng đường cho hành trình này của mẹ con Đạt cùng bạn đồng hành là 1050km trong thời gian 5 ngày.

“Sau lần đi xuyên Việt thì mẹ mình vẫn khỏe, và mẹ cũng rất hào hứng để đi Campuchia chung với tụi mình lần này. Trước giờ mẹ chỉ biết người ta đi Campuchia để đi đánh bài ở Casino. Chuyến đi lần này đã giúp mẹ mở mang thêm nhiều điều. Mẹ đã hoàn thành hành trình xuất ngoại bằng xe máy lần đầu tiên một cách thuận lợi mà không gặp trở ngại nào. Mình hy vọng sẽ cùng mẹ thực hiện thêm nhiều chuyến đi khác nữa”, Đạt tâm sự.

Chàng trai 9X chia sẻ thêm rằng anh và mẹ đang lên kế hoạch cho một chuyến tham quan miền Tây trong thời gian tới. Nếu có thể sắp xếp được thì thời gian nghỉ Tết cả hai sẽ lên đường.

Một số hình ảnh khác trong chuyến đi Campuchia của Đạt và mẹ:

Ảnh: NVCCBảo Bình

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/di/sau-chuyen-xuyen-viet-chang-trai-tre-tiep-tuc-cung-me-du-hi-sang-lang-gieng-campuchia-bang-xe-may-20180927084824934.htm