Sau bữa sáng, cha sững sờ vì 2 con trai một chết, một nguy kịch

Sau khi ăn sáng, hai anh em trong một gia đình ở Quảng Ninh có nhiều biểu hiện ngộ độc. Gia đình đã đưa các cháu đến bệnh viện nhưng một người không qua khỏi.

Tối 11/11, anh Trần Văn Trình (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, sau khi ăn sáng, 2 con của anh là Trần Tuấn K. (12 tuổi) và Trần Tuấn H. (10 tuổi) có biểu hiện ngộ độc. Dù đã được cấp cứu nhưng cháu K. đã không qua khỏi.

Trước đó, trưa ngày 10/11, bé K. và bé H. được đưa đến BV Đa khoa Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng rối loạn ý thức, co giật, đồng tử giãn. Gia đình cho biết, buổi sáng cùng ngày, 2 bé được người nhà đưa đi ăn sáng rồi về. Đến trưa cùng ngày, hai bé có biểu hiện nôn, chóng mặt rối loạn ý thức nên gia đình đưa đến BV cấp cứu.

BV Đa khoa Quảng Ninh, nơi 2 bé được cấp cứu ban đầu.

BV Đa khoa Quảng Ninh, nơi 2 bé được cấp cứu ban đầu.

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã đã đặt ống thở máy, chống co giật, truyền kiềm, bù điện giải, sốc điện triển khai các biện pháp cấp cứu. Tuy nhiên, bé K. liên tục co giật, đồng tử giãn, rối loạn nhịp tim và không qua khỏi. Còn bé H. ngay sau đó được chuyển lên BV Nhi Trung ương.

Theo anh Trình, bé H. đã được các bác sĩ BV Nhi Trung ương lọc máu và mổ lấy tim để thay tạm tim nhân tạo đề phòng độc tố ngấm vào. Hiện tại, bé H. vẫn đang hôn mê sâu.

Ông Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc BV Đa khoa Quảng Ninh, cho biết, hiện các cơ quan liên quan đã lấy các mẫu vật phẩm để xác minh xem 2 bệnh nhân trên có bị ngộ độc hay không, nhưng hiện chưa có kết quả.

Bên trong căn nhà nhỏ còn nghi ngút khói hương ngày 12/11, anh Trần Văn Trình (bố hai cháu bé) thẫn thờ không hiểu vì cả hai con trai đều gặp nạn.

"Tôi ở nhà để lo hậu sự cho cháu lớn, còn cháu nhỏ vẫn đang trong tình trạng hôn mê, phải sử dụng tim nhân tạo để duy trì sự sống. Gia đình giờ cũng chưa biết xoay ở đâu mấy trăm triệu đồng lo viện phí trước mắt cho cháu" - anh Trình nghẹn ngào.

Gia đình lo hậu sự cho cháu K. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Ngày 12/11, trả lời PV trên báo Tuổi Trẻ, bà Lê Phúc Yên, chủ quán bún hai cháu nhỏ đã ăn sáng và cũng là mẹ nuôi của chị Nhung (mẹ hai cháu), nói chuyện xảy ra khiến bà vô cùng xót xa.

Bà Yên cho biết bà mở quán bún cháo bán từ mấy năm nay, khách hàng đều là người quen trong khu phố và các cháu nhỏ tại hai trường học gần đó.

"Hôm đó trong khu có đám cưới nên nhiều người lớn và trẻ nhỏ đến ăn sáng. Tôi bán được khoảng 30 bát bún, tuyệt nhiên không có ai bị làm sao ngoài hai cháu bé" - bà Yên cho hay.

Theo lãnh đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Hạ Long, quán bún của bà Yên là quán ăn mở lâu năm. Trong ngày xảy ra vụ việc, đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra quán bún cháo, nơi hai bé cùng mẹ ăn sáng.

Qua kiểm tra cho thấy thực phẩm bà Yên sử dụng đều có nguồn gốc rõ ràng, quán có giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng không phát hiện được chất độc hại trong đồ ăn hôm đó.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung làm rõ vụ việc.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/sau-bua-sang-cha-sung-so-vi-2-con-trai-mot-chet-mot-nguy-kich-a251093.html