Sau bão số 12 'Tàu vỡ nát rồi, giờ biết sống sao?'

Vùng biển Đại Lãnh, H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vốn đẹp như tranh vẽ, nhưng sau khi cơn bão số 12 quét qua, nơi đây đã trở thành mồ chôn hàng chục chiếc tàu của ngư dân nghèo.

Ngư dân Lê Công Giao buồn xo giữa hoang tàn, đìu hiu ở làng biển Đại Lãnh, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa - Ảnh: Nguyễn Chung

Chúng tôi đến một làng chài bên bờ biển Đại Lãnh. Thật xót xa khi chứng kiến khung cảnh xơ xác, tiêu điều nơi đây. Hàng chục chiếc tàu vỡ nát, hư hỏng nặng hoặc chôn vùi dưới bãi cát.

Ở làng chài nghèo này, một điều đặc biệt là có nhiều ngư dân gốc Thừa Thiên - Huế. Họ kể, hơn 30 năm trước, nghe rằng, vùng đất Khánh Hòa "trời yên biển lặng", nên đã đưa nhau vào Đại Lãnh, tìm chân trời mới mưu sinh. Ai ngờ, thiên tai không trừ bất cứ nơi đâu và năm nay làng chài này là nơi tâm bão đi qua.

Ông Lê Công Giao, năm nay đã 64 tuổi, ở thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh cho biết con tàu nhỏ lâu nay là kế sinh nhai của 3 thế hệ gia đình ông. Giờ tàu đã tan tành, không biết những ngày tới sẽ ra sao. "Tàu giờ chỉ còn mấy tấm ván, để lấy làm củi. Máy thì cũng hư hỏng, tui đang cạy ra để bán ve chai, được đồng nào hay đồng đó", ông Giao buồn rầu nói.

Ông Lê Công Giao ngồi trong con tàu bị vỡ nát của gia đình, mở máy tàu bán đồng nát - Ảnh: Nguyễn Chung

Đối với ngư dân, tàu thuyền là nhà, biển là cuộc sống. Trước khi cơn bão ập vào, bà con đã cùng nhau kéo tàu lên bờ, chằng chéo cẩn thận. Vậy mà, sóng gió vẫn cuộn lên, đập phá tàu thuyền tan hoang. Có những tàu công suất lớn cũng bị hư hỏng nặng, nằm chỏng chơ trên bãi cát.

Tàu vỡ nát, hư hỏng nặng - Ảnh: Nguyễn Chung

Tàu của gia đình ông Nguyễn Văn Trí, ở thôn Tây Nam, xã Đại Lãnh, H.Vạn Ninh có công suất 45 mã lực và là một trong những chiếc tàu lớn nhất của làng chài này. Sau nhiều năm đi biển làm thuê, tích cóp, gia đình ông vay mượn thêm khắp nơi, mua lại chiếc tàu này với giá 100 triệu đồng. Mới đi biển được 3 tháng, tàu đã bị bão làm hư hỏng nặng. Muốn sửa chữa cũng tốn hàng chục triệu đồng.

Khi chúng tôi hỏi chuyện, ông Trí chỉ thở dài với câu trả lời bằng giọng buồn xo: "Giờ cũng không biết tính sao nữa. Chưa nghĩ được điều gì cả".

Ông Nguyễn Văn Trí bên con tàu hư hỏng nặng của gia đình - Ảnh: Nguyễn Chung

Sau bão số 12, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những người dân vẫn luôn ngóng ra biển. Họ ngồi thẫn thờ bên những xác tàu hỏng nát. Một trong những người đó là ông Lê Văn Đồ, 56 tuổi, ở thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh.

Ông Đồ kể, sau bão, nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, tàu thì bị vỡ nát, cát vùi. Ông Đồ có 6 người con. Trước kia, cả nhà cùng đi biển. Còn giờ đây, trong tình cảnh này, con cái đang tính sẽ đi làm thuê ở nơi khác. Còn ông Đồ thì ngày nào cũng ra biển, ngóng xa xăm. "Thèm vươn khơi lắm, mà chưa biết đến bao giờ mới được tiếp tục", ông Đồ nói.

Ông Lê Văn Đồ ngồi trên con tàu bị "chôn chân" dưới cát, ngóng ra biển - Ảnh: Nguyễn Chung

Bên cạnh những con tàu chỉ còn trơ xác và những tàu bị hư hỏng, thì làng chài này còn có cả chục tàu bị "chôn chân" dưới bãi cát. Người dân cho biết, còn có nhiều tàu bị sóng "kéo" ra biển, không biết đã chìm nơi đâu.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa, bão số 12 đã khiến hơn 1.000 tàu thuyền trên toàn tỉnh bị chìm, hư hỏng.

Nguyễn Chung - Đình Thái

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/sau-bao-so-12-tau-vo-nat-roi-gio-biet-song-sao-897939.html