Sau bão, du lịch Hà Tĩnh chồng chất khó khăn

Vừa đứng dậy sau sự cố môi trường biển chưa được bao lâu, ngành du lịch Hà Tĩnh lại phải gồng mình khắc phục hậu quả bão số 10 với tổng thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hệ thống kè bao Khu du lịch Quỳnh Viên bị triều cường cuốn trôi.

Tính đến nayđã hơn chục ngày bão số 10 đi qua nhưng nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đang ngổn ngang công việc khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Trần Sáng tiếp cận một số khu, điểm du lịch biển như: Thiên Cầm, Khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên, Lê Khôi, Thạch Hải, Lộc Hà, Xuân Thành, chúng tôi chứng kiến sự tan hoang sau bão gần như đang nguyên vẹn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngành du lịch bị hư hỏng nặng. Nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trắng tay.

Theo thống kê chưa đầy đủ, bão số 10 đã gây thiệt hại cho ngành du lịch Hà Tĩnh khoảng gần 300 tỷ đồng. Trong đó, TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh có gần 100 khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng bị hư hỏng nặng. Toàn bộ hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ Khu du lịch biển Xuân Thành bị sập, tốc mái; hơn 100m bờ biển bị xói lở bởi triều cường. Khu du lịch biển Thiên Cầm và làng du lịch trải nghiệm Cồn Gò - Cửa Nhượng bị triều cường tàn phá nặng nề nhất. Nhà cửa, quán hàng sập đổ ngổn ngang, đê kè chắn sóng nhiều đoạn bị triều cường làm xói lở.

Ông Hoàng Xuân Hướng – Trưởng ban Quản lý chia sẻ: “Đến nay đã hơn 10 ngày bão đi qua nhưng Khu du lịch biển Thiên Cầm vẫn chưa thể ổn định để hoạt động. Nhiều nhà hàng phải đầu tư lại hoàn toàn mới có thể hoạt động được”.

Nhiều nhà hàng tại Khu du lịch Thiên Cầm hư hỏng nặng.

Nhà hàng Nhượng Bạn bị sập đổ hoàn toàn sau bão. Bà Phan Thị Lê - chủ nhà hàng xót xa: “Sau sự số môi trường biển, chúng tôi đã cố gắng thắt lưng, bấm bụng vay mượn ngân hàng để khôi phục cơ sở vật chất. Khách trở lại với biển, chưa kịp mừng, nay lại bị thiên tai tàn phá cho trắng tay”. Chủ nhà hàng Hoàn Vũ nắm chặt tay chúng tôi khẩn cầu: “Chú coi, gom góp gây dựng được cơ ngơi nhà hàng mất hơn 150 triệu đồng, mới đưa vào hoạt động được mấy tháng, nay bị thiên tai cướp mất. Trong khi nợ ngân hàng đang treo đó, giờ chẳng biết làm sao để ổn định cuộc sống”.

Cùng với Thiên Cầm, chủ nhân Khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên cũng chưa lấy lại được tinh thần sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Cơ ngơi bị nhấn chìm trong cát. Hệ thống đê kè dọc bờ biển dài gần cả cây số bị xóa sổ. Những khối đá khổng lồ của đê kè chắn sóng bị triều cường xô thẳng vào khu vực nhà nghỉ. Toàn bộ cơ sở vật chất, phòng ốc, nhà nghỉ, vườn hoa bị đá, cát vùi dập tan hoang.

Hệ thống kè tại Khu du lịch Thiên Cầm bị nước biển đánh sập nhiều đoạn

Các hạng mục công trình khu B như hệ thống nhà ống, sân chơi thể thao, bể bơi nước ngọt, khu dịch vụ ẩm thực ngoài trời bị vùi sâu trong cát. Anh Hồ Danh Ngọc - Giám đốc điều hành chia sẻ: “Khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên được đầu tư với quy mô hàng trăm tỷ đồng, nay đã bị thiên tai hủy hoại tan hoang. Nếu để doanh nghiệp tự bươn chải, lo liệu phải mất hàng năm mới có thể phục hồi được”.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Trần Sáng: “Sau bão, các cá nhân, tổ chức hoạt động du lịch đã cố gắng thu dọn, khắc phục thiệt hại và sắp xếp, chỉnh trang cảnh quan. Một số nhà hàng, khách sạn thiệt hại nhẹ đã sửa sang, trở lại hoạt động. Tuy nhiên, những hư hỏng nặng nề về cơ sở hạ tầng ở các khu, điểm du lịch biển đang khiến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh chồng chất khó khăn. Sở đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, báo cáo, đề nghị tỉnh xem xét, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khắc phục hậu quả thiên tai”.

Quang Sáng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/sau-bao-du-lich-ha-tinh-chong-chat-kho-khan/141092.htm