Sau bạo bệnh, NS Xuân Yến họp mặt gia tộc

NS Xuân Yến là chị ruột của NSND Thanh Tòng, bà vừa trải qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, đã quay lại sàn diễn chương trình Vầng trăng cổ nhạc và họp mặt gia tộc trong niềm vui của mọi người

NS Xuân Yến và người em trai thứ tám - NS Minh Tâm

NS Xuân Yến và người em trai thứ tám - NS Minh Tâm

"Tôi thấy mình gần như chết đi sống lại sau cơn bạo bệnh. Căn bệnh tim mạch, tiểu đường đã khiến tôi nằm nhiều tháng liền, tưởng đâu sẽ không còn cơ hội quay lại sàn diễn cải lương tuồng cổ. Nhưng may mắn đã đến, tôi vượt qua được trong sự chào đón của con cháu đến với suất diễn vinh danh thế hệ nghệ sĩ của gia tộc do HTV tổ chức trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc. Tôi hạnh phúc lắm!" – NS Xuân Yến nói.

NS Xuân Yến và NSƯT Trường Sơn

Bà được xem là chị cả của các thế hệ nữ nghệ sĩ gắn bó với sân khấu cải lương tuồng cổ. Vốn được người cha là NS Minh Tơ dìu dắt vào nghề, từ một cô bé nhỏ xíu trong đoàn đồng ấu do cha sáng lập, bà nhanh chóng trở thành cô đào chánh, thể hiện xuất sắc các vai tuồng được viết từ sân khấu hát bội như: "Trảm Trịnh Ân", "Đào Tam Xuân", "Mạnh Lệ Quân", "Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ", "Đào Tam Xuân"…và đối với sân khấu cải lương tuồng cổ, mảnh đất màu mỡ mà em trai của bà là NSND Thanh Tòng đã sáng tác các kịch bản ca ngợi lịch sử dân tộc, bà đã luôn đồng hành với con cháu diễn những vai phụ yểm trợ cho diễn xuất của họ như "Câu thơ yên ngựa", "Tô Hiến Thành xử án", "Bùi Thị Xuân", "Ngọn lửa Thăng Long", "Má hồng soi kiếm bạc"…

NS Xuân Yến và NS Thanh Loan

"Chị Tư Xuân Yến là tấm gương sáng đối với thế hệ nghệ sĩ cải lương tuồng cổ trẻ, họ được bà chỉ dẫn tận tâm. Sau thời gian bệnh nặng, bà quay lại sàn diễn trong niềm xúc động của họ. Tôi cầu mong bà luôn khỏe để dìu dắt phụ tôi những thế hệ trẻ yêu thích bộ môn tuồng cổ" – NSƯT Trường Sơn – người em rễ thứ sáu của NS Xuân Yến bộc bạch.

NS Xuân Yến và các nghệ sĩ trong gia tộc

Nói về mẹ của mình, NS Trinh Trinh cho rằng cô lớn lên từ vòng tay thương yêu của cha mẹ - "Cha tôi là cố NS Hữu Cảnh, ông đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp sân khấu. Tôi nhớ mãi năm tôi thi giải HCV Trần Hữu Trang 1995, cha tôi lúc đó bệnh nặng vẫn đến nhà hát Hòa Bình để phụ tôi đọc tiếng nói bên trong hậu trường, còn mẹ thì hỗ trợ tôi trên sàn diễn, đóng vai nhũ mẫu trong trích đoạn "Nữ tướng Bùi Thị Xuân". Nếu không có cha mẹ, thì tôi đã không theo nghề cho đến ngày hôm nay" – NS Trinh Trinh xúc động.

Cả gia tộc họp mặt sau chương trình Vinh danh dòng họ 5 đời làm nghê thuật

Những ngày trên giường bệnh, NS Xuân Yến khao khát được quay lại sàn diễn, dù chỉ diễn một lớp tuồng ngắn bà cũng cảm thấy hạnh phúc "và Tổ nghiệp đã cho tôi toại nguyện, quay lại sàn diễn cùng với con cháu. Nghệ sĩ chúng tôi dù có kém sức đến đâu cũng nguyện được gắn với nghề cho đến hơi thở cuối cùng" – bà xúc động nói trong ngày họp mặt gia tộc.

NSƯT Kim Tử Long - con rễ của NS Xuân Yến và các thành viên trong gia tộc

NSƯT Quế Trân và người cô thứ sáu - NS Thanh Loan (mẹ của NSƯT Tú Sương)

NS Trinh Trinh và các cháu - diễn viên nhí thuộc thế hệ thứ sáu của gia tộc Minh Tơ

NS Xuân Yến và gia đình của NSƯT Quế Trân trong ngày họp mặt

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/sau-bao-benh-ns-xuan-yen-hop-mat-gia-toc-20171213064945794.htm