Sau ánh hào quang: Những sự thật 'rùng mình' trong showbiz Hàn

Sự hào quang và nổi tiếng của làn sóng Hallyu không đủ để che giấu những 'điều lạ lùng' ghê sợ nhất làng giải trí K-pop.

Làn sóng K-pop – loài độc dược có mùi hương

Còn nhớ những ngày đầu, thứ âm nhạc lạ tai xập xình cùng bộ quần áo kiểu cách khiến những đôi tai già nua trước cảm thấy lạ lẫm có phần kỳ thị.

Chỉ sau 1 đêm, tại xứ sở thần tiên của những giấc mơ châu Á, người ta bỗng nhớ những giai điệu disco vui nhộn bắt mắt.

Một làn gió mới hồi sinh, K-pop mở cuộc xâm lăng, đến bất kỳ đâu nó cũng gieo vó ngựa càn quét đống tro tàn của một chế độ âm nhạc cũ kỹ.

Bất chấp cái nhăn mặt của nhiều người, thứ "độc dược" K-pop xâm phạm đến những bức tường văn hóa dày nhất để đầu độc một bộ phận giới trẻ, họ coi vẻ đẹp thần tượng Hàn làm hệ quy chiếu, thẩm mỹ như những sao Hàn, ăn mặc chuẩn style Hàn, lấy chồng "soái ca" như những tài tử Hàn.

Nhưng không thể phủ nhận được rằng, sự tươi mới tinh khiết mà các sao Hàn mang đến quả là một thứ rượu ngon được pha chế kỳ công.

Vui tươi, hóm hỉnh và sự cuồng nhiệt, những thần tượng biết chiều lòng người hâm mộ bằng cái nhìn ngọt lịm, bằng nụ cười thẩm mỹ thiên thần. Họ mang đến một vị yêu mới giữa thế kỷ 21 đầy nhiễu nhương và bấn loạn.

Nét đẹp ngọt ngào đáng yêu của sao Hàn như một làn gió tươi mát thổi vào làng giải trí.

Nét đẹp ngọt ngào đáng yêu của sao Hàn như một làn gió tươi mát thổi vào làng giải trí.

Tuy nhiên, ẩn chứa sau lớp áo lấp lánh trên sân khấu là một con người đóng hộp đúng nghĩa. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt đi, bóng tối của ngành công nghiệp tỷ đô này lại khiến người ta run sợ.

Các thực tập sinh "điên cuồng" với những lịch tập "hành xác".

Các lò đào tạo sao Hàn nổi tiếng khắc nghiệt, các ông chủ cùng người quản lý lê "chiếc máy chém" chém đứt đời sống riêng tư cá nhân của nghệ sĩ, họ nhốt nghệ sĩ trong một chiếc lồng nhiều màu để biến ca sĩ thần tượng thành một con vẹt biết kiếm tiền.

Họ đánh mất sự vui vẻ, đánh mất sự riêng tư. Họ bị theo chân ở khắp mọi nơi với hàng ngàn ống kính, máy quay. Vì bảo vệ hình ảnh cá nhân, họ không được yêu, không được là chính mình. Họ luôn phải hoàn hảo, không được phép phạm một sai lầm dù nhỏ nhất.

10 năm, 15 năm là thực tập sinh, những bữa ăn ép cân kinh hoàng, những buổi học vũ đạo kiệt sức, thậm chí câu chuyện nổi tiếng là một cuốn tiểu thuyết dài kỳ cần có thời gian để xem lại.

Biết là vậy nhưng thanh thiếu niên Hàn Quốc ôm mộng nổi tiếng vẫn tự tin cầm bút ký vào khế ước lao động khắc nghiệt, hợp đồng nô lệ đúng nghĩa.

DBSK từng ký hợp đồng lên tới 13 năm và họ đã kiện SM Entertainment. vì hợp đồng bất công này. Sau sự kiện của DBSK, các hợp đồng mới rút ngắn xuống còn 7 năm với tỉ lệ chia phần trăm hợp đồng là 9-1. Các chàng trai F.T.Island hoạt động 5 năm không đồng lương với điều kiện gian khổ.

Nhóm nhạc DBSK

Nhóm nhạc F.T.Island

Nếu may mắn thành công thì các thần tượng tiếp tục bị vắt kiệt sức lực trước lịch trình dày đặc. Càng nổi danh, lịch hoạt động của các nghệ sĩ càng nhiều, họ liên tục di chuyển tại sân bay để đi khắp nơi biểu diễn.

Và phía sau họ là những đạo luật trái khoáy rùng mình...

Nơi che đậy những sự thật rùng mình

Theo một cuộc khảo sát của Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc, có hơn 60% nghệ sĩ nữ tham gia thừa nhận đã nhận được nhiều lời đề nghị "trao đổi thân xác" cho những kẻ có địa vị trong xã hội, để có một cơ hội đổi đời.

Gần 50% nói rằng họ từng bị yêu cầu tiếp rượu trong những buổi gặp mặt của các "ông lớn" với mục đích "không trong sáng".

Không chỉ vậy, trái với hình ảnh "đẹp như hoa" khi xuất hiện trước người hâm mộ, đời tư của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc gắn liền với những thú vui không lành mạnh như ma túy, mại dâm,...

Mới đây, đài SBS quyết tâm làm đến cùng vụ nam ca sĩ nổi tiếng Seungri (Big Bang) bị tố cung cấp gái mại dâm cho giang hồ Đài Loan.

Hôm 26/2, đài SBS Hàn Quốc đăng tải bài viết cáo buộc Seungri (Big Bang) tham gia hoạt động cung cấp gái mại dâm.

Ở đoạn hội thoại, nam ca sĩ bàn bạc về việc cung cấp các cô gái mại dâm phục vụ một số gã xã hội đen Đài Loan ở khách sạn xảy ra từ tháng 12/2015.

Nữ phóng viên Kang Kyung Yoon nắm giữ bằng chứng đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Ủy ban chống tham nhũng và Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc.

Về phía YG, YG Entertainment tuyên bố đây là chiêu trò vu khống từ SBS, còn phía cảnh sát Hàn Quốc cho biết SBS chưa cung cấp ảnh gốc bằng chứng từ Kakao Talk.

Tuy nhiên, trả lời tờ Insight vào chiều 4/3, sở cảnh sát Seoul xác nhận Ủy ban nhân quyền quốc gia và Ủy ban chống tham nhũng đang nắm giữ bằng chứng do SBS cung cấp.

Nhiều khả năng bằng chứng trên sẽ được chuyển trực tiếp cho cơ quan công tố trong thời gian sớm nhất.

Ở động thái khác, CEO hộp đêm Burning Sun thừa nhận đã hối lộ cho cảnh sát Seoul 20 triệu won (tương đương 414 triệu VNĐ).

Lee Sunghyun cũng tiết lộ tên cựu cảnh sát này là Kangmo. Tuy nhiên, anh ta phủ nhận không biết số tiền 20 triệu won này có được chuyển cho nhân viên của Sở cảnh sát Gangnam hay không.

Hơn nữa CEO này trước đó kiểm tra có có dương tính đối với ma túy và bị yêu cầu khám nhà. Hộp đêm này từng do Seungri quản lý, hiện bị điều tra tội buôn bán ma túy, cung cấp gái mại dâm và có dấu hiệu xâm hại tình dục khách nữ.

Ngay sau đó, Seungri đã rút khỏi vị trí giám đốc ngay trước khi cảnh sát mở cuộc điều tra.

Ngày 28/2, tờ Dispatch công bố bằng chứng về buổi tiệc thác loạn tốn kém hơn 1 triệu USD của Seungri (Big Bang).

Sau hơn 8 tiếng ở sở cảnh sát, Seungri (Big Bang) được tuyên bố không liên quan đến ma túy.

Theo Dispatch, nhóm người này đã vui vẻ trong 2 ngày đêm. Để tiện cho việc vui chơi không bị giám sát, Seungri còn bao trọn khu resort cao cấp ở đảo Palawan, Philippines.

Một người mẫu giấu tên kể trên East Weekly rằng: "Những buổi tiệc kéo dài 4 ngày 3 đêm trên các du thuyền hoặc máy bay tư nhân. Họ nói đây là dịp để có thể tận hưởng cuộc sống giới thượng lưu. Nhưng những gì còn lại sau các buổi tiệc chỉ là bao cao su vung vãi khắp nơi, là ma túy đá và các chai rượu dang dở".

Không chỉ vậy, các ngôi sao hạng A có tiền sẵn sàng chi triệu USD để bao thầu một du thuyền và tổ chức tình dục tập thể. Các cô gái phục vụ họ đa số là người mẫu, diễn viên kém tên tuổi.

Ngoài ra, đài jTBC còn đặt nghi vấn Seungri đã lách luật để trốn thuế khi điều hành hộp đêm Monkey Museum. Nam ca sĩ đã đăng ký hộp đêm của mình dưới hình thức "cửa hàng bán lẻ" thay vì "quán rượu giải trí".

Tại Hàn Quốc, những tụ điểm ăn chơi bị đánh thuế rất nặng nên hành động của Seungri bị cho là cố tình trốn thuế.

Trong khi vụ scandal của nam ca sĩ Seungri (Big Bang) ngày càng nghiêm trọng thì động thái của công ty quản lý YG bị nghi ngờ là hành vi tiêu hủy chứng cứ khi phóng viên của tờ Chosun Ilbo đã bắt gặp công ty này gọi tới 2 xe tải lớn chứa 2 tấn tài liệu giấy tờ, hành lý đến một nhà máy xử lý chất thải ở tỉnh Gyeonggi.

Khi phóng viên đến hỏi, những người này lảng tránh và tỏ ra hung dữ.

Trước tin đồn trên, chủ tịch của công ty giải trí YG đã chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy công ty không tiêu hủy những tài liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Seungri.

Chủ tịch YG cho biết: "Đây là quy trình chúng tôi thực hiện theo quý, 3 tháng một lần. Chúng tôi thường thông báo cho nhân viên của mình trước 10 ngày. Sau khi các cáo buộc xảy ra, chúng tôi đã liên hệ với bên công ty dịch vụ để giữ lại số tài liệu đó. Hiện chúng đang được lưu trữ trong cơ sở nhà kho. Tôi hy vọng điều này sẽ dập tắt tin đồn sai lệch"

Hiện tại, công ty YG đang gặp rắc rối lớn khi các nghệ sĩ liên tục dính scandal. Nam ca sĩ Seungri bị tố dẫn dắt những cô gái trẻ đẹp cho nhà đầu tư giàu có. Trong khi đó, G-Dragon bị phanh phui việc nghỉ phép quá nhiều trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, dẫn đến không thể nâng cấp bậc.

Mới đây, công ty quản lý YG thông báo Seungri sẽ hủy đêm diễn ở Osaka ngày 9 - 10/3, Jakarta ngày 17/03 và các lịch trình khác để tập trung cho cuộc điều tra của cảnh sát.

Thác loạn, ma túy và mại dâm, đó là những điều thật sự kinh khủng phía sau sự lung linh của làng giải trí Hàn Quốc.

Năm 2012, CEO Jang Seok Woo của Open World Entertainment đã bị bắt vì tội danh lạm dụng tình dục hàng loạt thực tập sinh, ép các thần tượng nam trực thuộc công ty quan hệ với thực tập sinh nữ để làm trò tiêu khiển.

CEO Jang Seok Woo của Open World Entertainment coi việc xâm hại mua vui tình dục là một trò lạc thú

Năm 2009, cái chết của Jang Ja Yeon đã vén bức màn đen tối của giới giải trí Hàn Quốc với những quy định ngầm chết người.

Những trang nhật ký cuối cùng - di thư của Jang Ja Yeon đã được tiết lộ, không chỉ hé mở ra nguyên nhân sâu xa trong chứng bệnh trầm cảm, cái chết của cô mà còn cho thấy một mảng màu đen tối đáng sợ của làng giải trí Hàn Quốc.

Ông Kim Sung Hun – Giám đốc công ty quản lý cũ của Jang Je Yeon và quản lý Moo Yoo đã bị buộc tội liên quan đến cái chết của nữ diễn viên này. Trong những trang nhật ký tủi nhục, nữ diễn viên Vườn Sao Băng tiết lộ mình bị ép hầu rượu, ép quan hệ tình dục tập thể và phải tiếp khách liên tục theo yêu cầu của công ty quản lý.

Cuối cùng, điều khiến cho ngành công nghiệp bạc tỷ của xứ Kim chi tồn tại nhiều mặt trái, có lẽ là do sức hấp dẫn từ ánh hào quang, từ danh tiếng và tiền tài đã khiến nhiều người "mờ mắt".

Áp lực từ công việc, từ những góc tối trong hậu trường showbiz, khát vọng khẳng định mình đã đẩy nhiều nghệ sĩ đến trạng thái stress tột độ và kết cục đó là những vụ tự tử để giải thoát đau lòng.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sau-anh-hao-quang-nhung-su-that-rung-minh-trong-showbiz-han-a424577.html