Sau 9 năm, cậu bé Mông Cổ gây sốt với 'Gặp mẹ trong mơ' đã trở thành chàng trai tuấn tú

Cách đây 9 năm, trong chương trình China's Got Talent, cậu bé Mông Cổ Uudam đã trình bày ca khúc 'Gặp mẹ trong mơ' làm lay động trái tim của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Uudam sinh ngày 9/9/1999 trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc và sớm bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Năm 2007, Uudam đã xuất sắc vượt qua hơn 300 ứng viên nhí để góp mặt trong một dàn hợp xướng thiếu nhi.

Uudam bắt đầu cuộc sống mới từ đây với vô vàn thử thách khó khăn. Cậu từ biệt cha mẹ để đi theo đội hợp xướng lên thành phố học thanh nhạc. Được biết, thu nhập của bố mẹ Uudam không đủ để chi trả cho sinh hoạt phí của cậu trên thành phố trở nên vô cùng khó khan. Ý thức được điều này nên Uudam luôn nỗ lực hết mình trong việc học bởi đây là con đường duy nhất giúp được cậu vào Đại học.

Tại thành phố, Uudam tham gia các buổi biểu diễn của dàn hợp xướng vừa để thỏa mãn niềm đam mê ca hát vừa để kiếm thêm tiền phụ giúp cha mẹ. Một năm sau đó, mẹ của Uudam đã vượt chặng đường hơn 200km đến đô thị Hailar xem con trình diễn thì chẳng may gặp tai nạn khiến bà bị liệt.

Hình ảnh Uudam lúc "gây bão" với "Gặp mẹ trong mơ" tại China's Got Talent 9 năm trước

Hình ảnh Uudam lúc "gây bão" với "Gặp mẹ trong mơ" tại China's Got Talent 9 năm trước

Ở tuổi thứ 8, Uudam đã phải tập làm các công việc gia đình để ở nhà chăm sóc mẹ. Thế nhưng một năm sau, mẹ của Uudam qua đời. Cha của cậu bé cũng mất vì một tai nạn giao thông không lâu sau đó khiến Uudam suy sụp.

Biết được hoàn cảnh của học trò, thầy Buren và cô Rina đã nhận Uudam làm con nuôi, cả hai luôn ở bên cậu động viên, giúp "tiểu Mộc" vượt qua quãng thời gian khó khăn trong cuộc đời. Thời điểm nhận nhiều chỉ trích vì bị cho là hát nhép trong China's Got Talent, Uudam đã có lúc muốn từ bỏ dừng cuộc chơi tại đó nhưng chính thầy Buren là người đã động viên cậu thi tiếp để chứng minh cho khán giả thấy những gì mình có thể làm được. Chung cuộc, dù không đoạt giải cao tại cuộc thi, nhưng Uudam đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với ca khúc "Gặp mẹ trong mơ".

Uudam đã đạt được Nụ cười thiên sứ (Angel Smile) tại China’s Got Talent 2011, đây cũng là bước đệm để cậu bé đặt chân vào showbiz. Sau đó gương mặt của cậu bé điển trai này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của rất nhiều đạo diễn.

Uudam đã tham gia vào phim "The Man with Blue Dots" (2011) và "Night Blooming" (2013). Thế nhưng có lẽ phim ảnh vốn không phải sở trường của cậu, cuộc sống sau đó Uudam chỉ tập trung cho việc ca hát của mình.

Uudam vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca hát. Hiện cậu đi hát thường xuyên cho các tụ điểm giải trí

Cái bóng của ca khúc "Gặp mẹ trong mơ" quá lớn khiến Uudam vẫn chưa thể cho công chúng thấy được tài năng cũng như phong cách đa dạng của mình. Năm 2011, Uudam liên tiếp ra 3 single nhưng đều không thành công như mong đợi.

Sau một khoảng thời gian vắng bóng, Uudam lại khiến khán giả xôn xao một lần nữa khi cậu cất tiếng hát trên sân khấu. Khác với giọng ca trong trẻo khi xưa, giọng ca Gặp mẹ trong mơ ngày nào lại hấp dẫn khán giả bằng chất giọng trầm khàn da diết.

Ngoài cuộc sống và hoạt động nghệ thuật thì vẻ ngoài bây giờ của Uudam cũng được rất nhiều fan quan tâm

Anh chàng đã trở thành "soái ca" của các cô gái trẻ rồi!

Những năm gần đây, người hâm mộ khi đọc những tin tức về Uudam đã không khỏi bất ngờ với hình ảnh một chàng thanh niên trưởng thành, chững chạc. Uudam vẫn sở hữu gương mặt điển trai, nụ cười tươi sáng nhưng giọng hát thì không còn trong trẻo như xưa mà vỡ tiếng và khàn hơn.

Hiện tại, Uudam vẫn tích cực tham gia các chương trình trên truyền hình và góp mặt trong nhiều sự kiện giải trí. Tuy nhiên, bệ phóng tưởng như quá lý tưởng mà cậu từng đạt được khi bước ra khỏi cuộc thi năm xưa lại chưa giúp Uudam trở thành một ca sĩ sáng giá.

Theo Mr Ngao/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/sau-9-nam-cau-be-mong-co-gay-sot-voi-gap-me-trong-mo-da-tro-thanh-chang-trai-tuan-tu/20200527110248748