Sau 53 năm, cựu binh Mỹ nhận lại chiếc ví bị mất ở Bắc Cực

Cựu lính hải quân Mỹ Paul Grisham vào ngày 5/2 vừa nhận lại chiếc ví mà ông từng đánh mất khi đi làm nhiệm vụ ở Bắc Cực năm 1968.

Ông Grisham, 91 tuổi, được điều động tới Bắc Cực làm nhiệm vụ vào năm 1967, và đánh mất chiếc ví ở thời điểm một năm sau đó. Nó vừa mới được hoàn trả về chủ cũ sau nhiều thập niên, USA News đưa tin.

"Tôi như bị đứng hình (khi nhận lại nó). Rất nhiều người tham gia vào việc đưa chiếc ví trả về cho tôi", ông Grisham nói ngày 5/2.

Khi ông Grisham nhận lại ví, người cựu binh phát biện bên trong vẫn còn nguyên thẻ quân nhân và bằng lái xe, thẻ hướng dẫn những việc cần làm khi đối mặt tấn công hạt nhân, một bản kê khai khấu trừ thuế và giấy chuyển tiền cho người vợ.

Ông Grisham lớn lên ở Douglas, tiểu bang Arizona. Người đàn ông đăng ký gia nhập hải quân năm 1948, trở thành kỹ thuật viên thời tiết.

 Ông Paul Grisham và vợ kiểm tra chiếc ví mới được tìm lại. Ảnh: AP.

Ông Paul Grisham và vợ kiểm tra chiếc ví mới được tìm lại. Ảnh: AP.

Năm 1967, ông được điều động tới Bắc Cực trong nhiệm vụ "Operation Deep Freeze" để hỗ trợ hoạt động của các nhà khoa học dân sự. Lúc này ông đã cưới vợ và có 2 người con.

Ông đánh mất chiếc ví năm 1968 khi đang làm nhiệm vụ ở Bắc Cực. Người đàn ông cũng không nhớ cụ thể thời gian và địa điểm vụ việc.

Ông Grisham giải ngũ vào năm 1977, và sinh sống lâu dài ở San Diego, California.

Chiếc ví được tìm thấy tại một tủ đựng đồ trong quá trình phá dỡ nhà ga McMurdo trên đảo Ross thuộc Bắc Cực năm 2014.

Stephen Decato, Sarah Lindbergh và Bruce McKee thuộc tổ chức phi lợi nhuận Spirit of '45 là những người đã giúp chuyển chiếc ví trở về với ông Grisham. Trước đó, nhóm này từng giúp tìm ra chủ nhân, cũng là cựu binh hải quân, của một chiếc vòng đeo tay.

Ông Decato từng làm việc ở Bắc Cực. Khi biết tin về chiếc vòng, sếp cũ của ông Decato là George Blaisdell đã tranh thủ chuyển hai chiếc ví được tìm thấy từ nhà ga trên đảo Ross cho tổ chức của Decato.

Ông McKee sau đó liên hệ với một tổ chức của nhóm cựu binh hải quân mà ông Grisham cũng tham gia. Sau quá trình kết nối, "vật hoàn cố chủ" sau 53 năm.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sau-53-nam-cuu-binh-my-nhan-lai-chiec-vi-bi-mat-o-bac-cuc-post1181489.html