Sau 43 phút vật lộn với 'thủy quái' dài 2,8m, người đàn ông làm điều bất ngờ

ITALIA - Người đàn ông bắt được 'thủy quái' dài khoảng 2,8m. Đây là con cá lớn nhất anh bắt được trong 23 năm đi câu.

Alessandro một mình chiến đấu với "quái vật" trên sông.

Alessandro một mình chiến đấu với "quái vật" trên sông.

Alessandro Biancardi khởi đầu một ngày câu cá bình thường trên sông Po ở Italia. Tuy nhiên, sự xuất hiện của con cá khủng nhanh chóng biến ngày đó trở nên đặc biệt.

Mực nước trên sông đã giảm sau lũ lụt lớn ở miền bắc Italia, Alessandro quyết định đi câu. Anh không mong đợi điều gì bất thường sẽ xảy ra trong chuyến đi một mình lần này. Anh chuẩn bị đồ nghề cho một ngày lênh đênh trên mặt nước như thường lệ.

"Tôi luôn chắc chắn 100% rằng mọi thứ đều ở đúng vị trí, trong trường hợp một con cá khổng lồ trong mơ cắn câu", anh nói. Và lần này, giấc mơ của anh đã thành hiện thực.

Sau một vài lần thả câu, Alessandro đã phát hiện ra con cá kích thước lớn đã cắn mồi. Anh xoay xở để tóm gọn con cá nhưng "phát hoảng" khi nhận ra mình đang đối mặt với con cá lớn nhất trong sự nghiệp 23 năm đi câu của mình.

"Khi nó xuất hiện lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng mình đã câu được một con 'quái vật'. Tôi khá hoảng sợ, một mình đối mặt với con cá da trơn lớn nhất mà tôi từng thấy trong 23 năm qua", anh chia sẻ

Alessandro mất khoảng 43 phút mới kéo được con cá lên bờ.

Con cá da trơn "quái vật" dài khoảng 2,8m. Alessandro phải mất tầm 43 phút mới có thể kéo được con cá lên bờ. Thậm chí, có lúc thuyền của anh suýt bị lật.

"Tôi đã thử bịt miệng nó hai ba lần, nhưng nó quá khỏe. Tôi quyết định đi đến vùng nước nông để cố gắng đưa nó lên bờ. Sau vài lần cố gắng, tôi đã chiến thắng", anh nói.

Alessandro không nhận ra kích thước khủng của con cá cho đến khi đầu nó nổi lên mặt nước. Anh phải vất vả vật lộn mới có thể kéo nó lên bờ, theo Dailymail.

Sau khi chụp ảnh đánh dấu kỷ niệm đáng nhớ trong lần đi câu, Alessandro thả cá trở lại tự nhiên. Anh hy vọng nó có thể mang lại niềm vui cho cần thủ khác giống như anh.

"Tôi rất tò mò về cân nặng của con cá nhưng tôi sợ làm nó căng thẳng. Tôi quyết đinh thả mẫu vật quý hiếm này về môi trường sống một cách an toàn. Tôi hy vọng nó có thể mang lại cho một cần thủ khác niềm vui giống như tôi vừa trải qua", anh chia sẻ.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sau-43-phut-vat-lon-voi-thuy-quai-dai-2-8m-nguoi-dan-ong-lam-dieu-bat-ngo-2151644.html