Sau 4 năm, Thúy Vân 'tiếp tục' áp dụng chiêu bài 'biết người biết ta trăm trận trăm thắng' tại MUV 2019

Bước vào cuộc chiến giành lấy tấm vé đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Universe 2020, khán giả đang thở phào nhẹ nhõm khi chiến lược biết địch biết ta trăm trận trăm thắng được Thúy Vân áp dụng khá triệt để.

Đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Thúy Vân 'chấp nhận' cởi bỏ danh hiệu á hậu 3 Hoa hậu quốc tế 2015 - cô gái với nội tâm mang nhiều lí trí khiến khán giả tán thưởng về sự xuất hiện chỉn chu và có đường đi nước bước rõ ràng. Với fan yêu mến cái đẹp dễ dàng nhận thấy Thúy Vân đang viết tiếp hành trình “biết địch biết ta - trăm trận trăm thắng” tại mùa giải năm nay.

Mặc dù cơ hội chiến thắng được chia đều cho sự nỗ lực của 60 thí sinh một cách công bằng. Nhưng điều khán giả dễ dàng nhận thấy ở Thúy Vân là cô có một cái đầu lạnh và một trái tim “dũng cảm”. Có lẽ, với Thúy Vân đến với Miss Universe Vietnam 2019 về nhì cũng là một thất bại nên cô đã vẽ nên một chiến thuật làm mọi người nhớ đến câu chuyện cô từng làm khi bước chân vào “cuộc dạo chơi sắc đẹp”, đặc biệt là tại Miss International 2015.

Thúy Vân cũng chính là người đẹp nhận giải thí sinh có ngoại hình cải thiện nhất trong thời gian huấn luyện tại Lâu đài sắc đẹp.

Còn nhớ tại Chung kết Hoa khôi áo dài 2014 đứng trước sự “cạnh tranh” giành lấy tấm vé xuất ngoại giữa những cái tên như khá mạnh như Lan Khuê, Lệ Quyên… quán triệt với phương châm “nói không với phiên dịch viên“, trước ban giám khảo Henri Hubert và Hoa hậu thế giới 2011 Ivian Sarcos, Thúy Vân đã bắn tiếng Anh nuốt mic cho câu trả lời ứng xử của mình khiến người hâm mộ phải ngã mũ. Thực tế cho thấy hành động này không chỉ là cơ hội để cô trổ tài lợi thế mà sâu thẳm trong đó là tín hiệu chim én đầu mùa cho những “người cầm cân nảy mực” có cái nhìn khác khái niệm người đẹp “chân dài não ngắn” tại thời điểm đó.

Lên đường chinh chiến quốc tế với mùa giải đầy kịch tính, truyền thông quốc tế và trong nước hầu như không hề ưu ái Thúy Vân (trái ngược với Lan Khuê và Phạm Hương), năm đó Thúy Vân phải đối mặt với cực phẩm đến từ Venezuela khi phải catwalk sau “ngựa chiến” hãi hùng mang tên Edymar Martinez. Mặc dù trắng tay tại tất cả các phần thi phụ nhưng Thúy Vân vẫn viết nên một bản trạng đầy hấp dẫn cùng cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Rất hiếm một người đẹp nào thi thố ở đấu trường quốc tế với tinh thần nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, thậm chí ban giám khảo và bạn bè quốc tế tròn mắt khi thấy Thúy Vân với vai trò nhạc sĩ - ca sỹ.

Bám sát với tiêu chí một cuộc thi mang nặng tinh thần hữu nghị đề cao sự thanh lịch, trí tuệ, khả năng chủ động, và quan trọng nhất là sự nhạy cảm về thế giới. Sau những dấu ấn đẹp ở những phần thi phụ và hoạt động bên lề, Thúy Vân mang đến hình ảnh một người con gái thục nữ, thân thiện nhưng rất hiếu khách với bạn bè quốc tế năm châu Nắm được phần cán lẫn phần đuôi đó, cô thừa thắng xông lên khi cô quyết định mang cả Nhật Bản cực hữu nghị lên từng bộ trang phục của mình - một nước cờ cao tay không cần “kèn to kiệu rước” trong đêm chung kết - chặng đua nước rút khi đây là cơ hội so bó đũa - chọt cột cờ.

Bộ trang phục dạ hội mà Thúy Vân thực hiện trước khi lên đường sang Nhật Bản thi thố được lấy cảm hứng từ hoa anh đào - một loài hoa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc.

Bộ váy Thúy Vân diện trong đêm chung kết được đính kết tỉ mỉ và cầu kì với - cảm hứng từ hoa anh đào. Đây được coi là bước đi khôn ngoan và có sự tính toán của Thúy Vân khi tôn lên lòng tự hào, nét đẹp văn hóa của nước bạn - nơi mà mình đang là thí sinh thi thố.

Thậm chí, đôi bông tai đá của Thúy Vân cũng được lấy biểu tượng từ hoa anh đào.

Bước vào Top 10 hoàn toàn bằng sự thuyết phục của ban giám khảo, Thúy Vân tiếp tục được kêu tên vào phần thi ứng xử. Không một chút lúng túng, cô cho thấy sự bình tĩnh đến khâm phục - bình tĩnh để luôn nhớ đến tiêu chí của cuộc thi ở mọi lúc, mọi nơi - bình tĩnh để biết rằng mình đủ tính tảo để làm gì cho phần thi “sống còn” này. Cô mang đến một câu trả lời rất phù hợp với mục tiêu cao nhất của Hoa hậu Quốc tế là Hòa bình: “Đầu tiên, tôi muốn thể hiện lòng biết ơn chân thành đến nước Nhật. Các bạn đã đối đãi thật tốt với tôi và các thí sinh khác trong những tuần qua. Nhưng hơn hết, các bạn đã cho tôi một giấc mơ rằng mọi đất nước trên thế giới có thể giống như nước Nhật. Nếu tôi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2015, tôi sẽ có cơ hội biến giấc mơ đó thành sự thật. Tôi muốn sử dụng tiếng nói, sự tự tin, sức ảnh hưởng và hành động của mình để truyền cảm hứng cho thế giới, giúp mọi người tin vào hy vọng và những giấc mơ. Vì đất nước của tôi - Việt Nam, vì Nhật Bản, vì một thế giới tươi đẹp hơn, một thế giới không chiến tranh, không có nạn đói, một thế giới chỉ có hòa bình và hạnh phúc. Cám ơn các bạn rất nhiều“.

Hành trình thai nghén chiến thuật “biết địch biết ta - trăm trận trăm thắng” của Thúy Vân được đền đáp xứng đáng.

Làm rạng danh nhan sắc Việt ở ngôi vị á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015. Cô quay trở về Việt Nam trong niềm hân hoan và yêu mến của khán giả nước nhà. Không tận dụng hào quang lấp lánh để “soi” mình tại các sự kiện giải trí, không ồn ào dư luận về cuộc sống. Cái tên Thúy Vân vẫn mãi được công chúng nước nhà yêu mến với công việc là MC song ngữ… mãi cho đến một ngày cô gái “có chiến thuật” của 4 năm về trước cởi bỏ danh hiệu cao quý và chấp nhận làm mới mình bằng con số 0 khi ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam dưới quyết tâm và sự “năn nỉ” của đông đảo người hâm mộ.

Và hơn ai hết, Thúy Vân cho thấy sự chỉn chu có sự tính toán cho sự “làm mới” và chấp nhận sự thất bại lần này. Với chủ đề “Trái tim dũng cảm” năm nay, nếu khán giả yêu mến sắc đẹp chân chính có thể dễ dàng nhận thấy cô gái sinh năm 1993 đang sử dụng lại chiêu bài của 4 năm về trước cực kì thuần thục.

Trái tim dũng cảm chính là chủ đề của cuộc thi năm nay. Thúy Vân nhanh chân chọn cho mình bộ váy “hợp thời - bắt trend” với họa tiết trái tên bên ngực trái.

Bông tai đá với tạo hình “Brave” - can đảm để đối diện - can đảm để làm mới mình - can đảm để chinh phục ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Đây là câu trả lời cho những ý kiến cho rằng Thúy Vân có phong thái “chưa” hợp với tiêu chi Hoa hậu Hoàn vũ.

Phong thái rạng ngời của ứng cử viên nặng kí tại cuộc đua Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Từ make-up, phụ kiện đi kèm, cho đến kĩ năng pose dáng của Thúy Vân chứng tỏ bản lĩnh của một thí sinh có sự tính toán đường đi nước bước rõ ràng.

Mặc dù bám sát tiêu chí cuộc thi với chủ đề “Trái tim dũng cảm” Thúy Vân không ngừng thay đổi mình để trở nên Hoàn vũ hơn nhưng chặng đường phía trước còn nhiều bức tường thành chắn ngang. Nhưng với khán giả yêu mến cô gái mang sash TP.HCM vẫn phải thán phục trước chiêu bài cực kì bản lĩnh của mình. Và Thúy Vân của 4 năm về trước nền nã, thanh tao cộng với sự nóng bỏng và thông minh của Thúy Vân hiện tại chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm tại cuộc chiến năm nay.

Văn Thao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hoa-hau/thuy-van-ap-dung-chieu-bai-biet-dich-biet-ta-tram-tran-tram-thang-6223842.html