Sau 30 năm, người phụ nữ đầu tiên nhiễm HIV ở Việt Nam vẫn sống khỏe mạnh

Người phụ nữ đầu tiêm nhiễm HIV ở Việt Nam vẫn sống khỏe mạnh sau 30 năm sống chung với căn bệnh 'thế kỉ'.

 BS. Nguyễn Hữu Hải - Phó trưởng Phòng Điều trị HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế (Ảnh: Minh Thúy)

BS. Nguyễn Hữu Hải - Phó trưởng Phòng Điều trị HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế (Ảnh: Minh Thúy)

Tin vui này được BS. Nguyễn Hữu Hải - Phó trưởng Phòng Điều trị HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế - chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí nhân tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12) do Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức vào sáng nay (17/11).

Theo BS. Hải, đến nay, người phụ nữ đầu tiên nhiễm HIV ở Việt Nam vẫn đang sống khỏe mạnh. Hiện, chị đang sinh sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh và tiếp tục được các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh theo dõi.

Được biết, người phụ nữ này bị lây HIV từ chồng sắp cưới (người này trước đó bị nhiễm HIV vì có quan hệ tình dục với một số phụ nữ khác). Khi đó, chị vừa tròn 30 tuổi. 4 năm sau khi biết mình có HIV, chị nhận được tin chồng sắp cưới mất vì AIDS. Từ khi phát hiện có HIV, chị được theo dõi định kỳ và bắt đầu uống thuốc điều trị vào năm 1997.

Một nghiên cứu nổi tiếng ở Thái Lan năm 2017 cho thấy, nếu người nhiễm HIV khi 20 tuổi được điều trị sớm thì có thể sống từ 50-60 năm, thậm chí có thể sống tới năm 80 tuổi.

“Khi người nhiễm HIV được phát hiện và điều trị sớm, đồng thời, tuân thủ quy trình điều trị của bác sĩ, tuổi thọ của họ có thể đạt được như người bình thường. Nếu người nhiễm HIV mắc bệnh khi tuổi già thì BHYT sẽ chi trả, giúp họ giảm bớt gánh nặng bệnh tật.” – BS. Hải nói.

Minh Thúy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/sau-30-nam-nguoi-phu-nu-dau-tien-nhiem-hiv-o-viet-nam-van-song-khoe-manh-post140416.html