Sau 3 năm 'lùi bước' ở showbiz, Đăng Khôi nhớ lại những tháng ngày khó khăn

Ca sĩ Đăng Khôi đã đã chia sẻ nhiều điều trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Anh nhớ lại những tháng ngày khó khăn, phải chạy show bằng xe lửa.

Đăng Khôi mặc dù đã 34 tuổi nhưng dường như anh không có nhiều dấu hiệu "già nua" trên gương mặt. Nam ca sĩ từng được biết đến với nhiều ca khúc nổi tiếng như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Ngày nhớ đêm mong, Nơi đâu bán phép màu

Những năm qua, giọng ca gốc Hà Nội tập trung cho gia đình, công việc sản xuất và thỉnh thoảng tham gia các gameshow. Mới đây, anh đánh dấu sự trở lại bằng ca khúc Nguyện làm tri kỷ do Mr. Siro sáng tác. Nội dung bài hát kể về chuyện tình đơn phương của chàng trai nguyện làm tri kỷ để ở bên người thương.

Hình ảnh của Đăng Khôi trong MV mới "Nguyện làm tri kỷ"

Sự trở lại của Đăng Khôi mang đến niềm vui cho các fan nữ một thời nuôi dưỡng hình ảnh của anh trong mộng. Đăng Khôi chia sẻ năm 14 tuổi, anh bước vào nghề với nhiều đam mê và một năm sau theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp. Năm 30 tuổi, anh gây bất ngờ khi quyết định nghỉ hát.

Những năm qua, anh gần như rút lui hẳn khỏi làng giải trí. Thời điểm năm 2009 sau liveshow, Đăng Khôi gặp chấn thương ở tai trái vì thường xuyên làm việc với âm thanh lớn ở sân khấu, phòng thu. Anh cũng thường đi máy bay khoảng 20 chuyến trong một tháng. Theo chỉ định bác sĩ, Đăng Khôi phải ngừng hẳn ca hát vì mỗi lần cầm micro hát sẽ ảnh hưởng nặng đến thính giác. Anh mất 3 năm sau đó để điều trị tai.

Đăng Khôi thổ lộ trong khoảng thời gian chữa bệnh, anh "thèm" hát nhưng không thể đi máy bay do ù tai, anh quyết đi diễn bằng xe lửa. Anh nhận một show âm nhạc xuyên Việt, anh khởi hành từ Sài Gòn đến Nha Trang, Đà Nẵng, đi tiếp lên Hội An và Lạng Sơn biểu diễn. Đến lúc lập gia đình, Đăng Khôi tự nhận thấy phải có trách nhiệm với gia đình hơn nên anh vắng bóng một thời gian dài. Năm 2017, anh mới chính thức trở lại với âm nhạc.

Nam ca sĩ Hà thành nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đã qua. Anh cho biết: "Năm 2013, tôi lập gia đình vì muốn bản thân nghỉ ngơi, có thời gian nạp năng lượng, trải nghiệm, hưởng thụ cuộc sống mà mười mấy năm qua tôi ít có cơ hội. Thời tôi nổi tiếng, cuộc sống gần như sống trên ô tô và máy bay, ở nhà thì viết nhạc. Dù có thèm nhưng tôi cũng không dám ăn vì sợ mập, phải luôn giữ cân nặng 58 kg, hầu như không bao giờ được sống như ngưỡng tôi mong muốn. Những ngày lễ tết, tôi cũng đi diễn thường xuyên và sau mười mấy năm tôi hầu như không còn cảm xúc. Nếu tiếp tục công việc, tôi sẽ như lừa dối khán giả, mất dần đi đam mê".

Đăng Khôi nhớ lại khoảng thời gian đã trải qua nhiều khó khăn

Nói về hiện tại, Đăng Khôi cho rằng việc anh trở lại sẽ có nhiều chông gai hơn. Anh sợ khán giả đã quên mình. Vì thế, anh nhận thấy sứ mệnh của anh là phải chinh phục để khán giả trẻ đón nhận và yêu mến anh. Tuy nhiên, khi lưu diễn, cất giọng hát Cô bé mùa đông, anh không ngờ khán giả vẫn thuộc lòng và hát theo. Điều đó khiến tâm hồn Đăng Khôi trẻ lại như những năm 20 tuổi lần đầu hát ca khúc.

Về gia đình, Đăng Khôi tiết lộ anh đang hạnh phúc với một mái ấm đáng mơ ước: "Trước đây có người bảo tôi là hot boy, vợ tôi là hot girl, làm sao chúng tôi có thể dung hòa, giữ được hạnh phúc gia đình. Tôi cười và nói có thể vì 'tôi là hot boy, cô ấy hot girl' nên chúng tôi mới giữ được nhau". Anh thổ lộ bản thân hiện tại rất viên mãn với cuộc sống, đang được tận hưởng rất nhiều màu sắc cảm xúc trong âm nhạc.

PV

Nguồn VTV: http://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/sau-3-nam-lui-buoc-o-showbiz-dang-khoi-nho-lai-nhung-thang-ngay-kho-khan-20171022151702201.htm