Sau 25 lần phẫu thuật, 'người cây' cầu xin bác sĩ cắt cụt tay vì không thể chịu nổi đau đớn

'Người cây' Bangladesh đã cầu xin các bác sĩ giúp giảm bớt nỗi đau không thể chịu đựng được của anh ta bằng cách cắt bỏ bàn tay như vỏ cây của mình sau nhiều năm chịu đựng.

Abul Bajandar vật lộn với hội chứng “người cây” và mong muốn được cắt bỏ tay để “giảm đau đớn”. Ảnh: AFP

Abul Bajandar vật lộn với hội chứng “người cây” và mong muốn được cắt bỏ tay để “giảm đau đớn”. Ảnh: AFP

Abul Bajandar, 28 tuổi, đã thực hiện 25 ca phẫu thuật kể từ năm 2016 để loại bỏ việc tay và chân mọc các tế bào sần sùi do mắc hội chứng hiếm gặp.

Người đàn ông lái xe kéo trước đây đã rất vui mừng khi các bác sĩ dường như đã điều trị được tình trạng của anh ta sau khi cắt giảm 5 kg tế bào sần sùi trên cơ thể. Nhưng Bajandar đã phải nhập viện trở lại hồi tháng 1 vì tình trạng trở nên tồi tệ hơn với một số tế bào tăng thêm vài cm.

Bajandar xuất hiện trên nhiều bài báo quốc tế khi là bệnh nhân mắc hội chứng người cây, có tên khoa học là epidermodysplasia verruciformis, một tình trạng di truyền hiếm gặp và chỉ 200 người trên toàn thế giới mắc phải.

“Tôi không thể chịu đựng được đau đớn nữa. Tôi không thể ngủ vào ban đêm. Tôi đã đề nghị các bác sĩ cắt đứt tay của tôi để ít nhất tôi có thể bớt chút đau đớn”, Bajander nói.

Cận cảnh hai bàn tay như vỏ cây của Bajander. Ảnh: AFP/Getty

Bà Amina Bibi, mẹ của Bajander, cũng đồng ý với quyết định của con trai. “Ít nhất là con tôi sẽ không bị đau đớn nữa. Tình trạng hiện giờ chẳng khác nào địa ngục”, bà nói.

Các bác sĩ đã tin rằng họ đã đánh bại căn bệnh của Bajandar khi điều trị cho anh vào năm 2017, lúc đó Bajandar nói: “Tôi hy vọng lời nguyền sẽ không quay trở lại”. Bajandar cho biết ban đầu anh nghĩ mụn cóc là vô hại nhưng dần dần các khối u phát triển bao phủ khắp tay và chân, buộc anh phải nghỉ việc.

Bajandar đã trốn khỏi một phòng khám ở Bangladesh vào tháng 5 năm ngoái và mãi tới tháng 1 năm nay mới trở lại bệnh viện thăm khám.

Samanta Lal Sen, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chính tại Bệnh viện Đại học Y Dhaka cho biết, một hội đồng gồm 7 bác sĩ sẽ thảo luận về tình trạng của Bajandar vào ngày 25/6. “Bệnh nhân đã nêu ý kiến cá nhân nhưng chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân”, ông nói.

Bajandar đã sống ở hành lang bệnh viện trong gần 2 năm của đợt điều trị đầu tiên. Anh cũng muốn ra nước ngoài để được điều trị tốt hơn, nhưng không có tiền để trang trải chi phí.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina cam kết sẽ điều trị miễn phí cho Bajandar sau khi hoàn cảnh của “người cây” trở thành tâm điểm chú ý của cả nước và quốc tế.

Hội chứng người cây là hội chứng hiếm gặp và chỉ vài người trên toàn thế giới mắc hội chứng này, theo AFP.

Bệnh viện cũng đã điều trị cho một cô gái trẻ người Bangladesh mắc tình trạng này vào năm 2017. Bác sĩ tuyên bố ca phẫu thuật đã thành công nhưng sau đó cha cô gái cho biết các tế bào tăng trưởng với số lượng nhiều hơn vì vậy gia đình họ đã dừng việc điều trị và trở về làng.

Ngọc Bích

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-cay-cau-xin-bac-si-cat-cut-tay-vi-khong-the-chiu-noi-dau-don-5478569.html