Sau 2 năm, tại sao hit của Phan Mạnh Quỳnh vẫn gây ám ảnh ở 'Mắt biếc'

Hai năm kể từ ngày ra mắt công chúng, 'Có chàng trai viết lên cây' vẫn là một ca khúc đẹp như 'mắt biếc'. Vẻ đẹp ấy long lanh, tự sự nhưng cũng đầy ám ảnh buồn đau.

Vì teaser của Mắt biếc, hai ngày gần đây, Minh Bảo (24 tuổi, quê Bình Thuận) nghe lại Có chàng trai viết lên cây, một bản hit của Phan Mạnh Quỳnh mà cậu từng say mê 2 năm trước.

Bảo kể rằng lần đầu nghe ca khúc, cậu tưởng tác giả trẻ viết riêng cho mình. Vì Bảo cũng từng khắc lên cây một mối tình thuở học trò. Bảo chọn cây to nhất trong làng, và khắc những nét chữ sâu nhất dù có phần nghệch ngoạc.

“Cô gái giờ cũng đã lấy chồng, mối tình không thành. Nhưng nét chữ trên cây thì vẫn còn đó, đi qua năm tháng, trở thành một ký ức vừa đẹp vừa buồn. Hình như cô gái cũng có đôi mắt biếc, mà trong mắt kẻ si tình, mắt người ấy bao giờ chả đẹp như mùa thu”, Bảo mỉm cười, chia sẻ với Zing.vn.

Hit của Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ cất lên trong teaser phim Mắt biếc.

Hit của Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ cất lên trong teaser phim Mắt biếc.

Cũng như Quỳnh, nhiều chàng trai đã viết lên cây

Có chàng trai viết lên cây được biểu diễn lần đầu ở chung kết Sing My Song 2017. Trước đó, Phan Mạnh Quỳnh đã có hit Vợ người ta nhưng không được đánh giá cao. Bản thân anh cũng thừa nhận thuở mới vào nghề chuyên viết nhạc thị trường, mục đích chính là để kiếm sống.

Phải đến Sing My Song, khán giả mới thấy một cá tính khác hẳn ở Quỳnh. Hóa ra, đằng sau những ca khúc đậm màu sắc thị trường là một Phan Mạnh Quỳnh tự sự đến ám ảnh. Từ đó, anh trở thành một “ca lạ”, không thể trộn lẫn ở thị trường âm nhạc. Âm nhạc và giọng hát của Quỳnh cất lên là có thể nhận ra, rất khó nhầm lẫn.

Có chàng trai viết lên cây tiêu biểu cho điều đó. Ca khúc được viết từ những tự sự có thật, đó là một câu chuyện tình của Phan Mạnh Quỳnh thuở niên thiếu, khi cô gái mà anh thích chuyển đi nơi khác. Anh đã khắc tên cô ấy lên cây. Thời gian có thể làm phai nhòa nhưng chữ trên cây thì vẫn tồn tại. Một ngày, nhớ lại ký ức xưa, nam nhạc sĩ đã viết ca khúc này.

Ngay thời điểm ra mắt lần đầu, Có chàng trai viết lên cây đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và khơi gợi ký ức cho nhiều khán giả. Không ít chàng trai đã bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ cũng từng viết lên cây, cũng từng có những mối tình thiếu niên không thành, cũng từng nhung nhớ, ám ảnh đôi mắt thiếu nữ.

Chính điều đó khiến ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh không còn là những tự sự của riêng anh. Nhiều người thấy mình trong đó và vô tình cảm thấy đồng điệu. Tất nhiên, cũng có những chàng trai như Minh Bảo với tâm sự thành thật: “Nghe cứ tưởng Phan Mạnh Quỳnh viết cho mình”.

Đôi mắt biếc trở thành chi tiết ám ảnh trong cả tác phẩm Mắt biếc lẫn ca khúc Có chàng trai viết lên cây.

Giọng hát dung dị, sửa hai từ để ám ảnh hơn

Phan Mạnh Quỳnh có ngôn ngữ tương đối linh hoạt. Anh có những ca khúc với ca từ hàn lâm, trau chuốt nhưng cũng có những sáng tác lại rất dung dị, dễ nghe như “lời ăn tiếng nói hàng ngày”. Có chàng trai viết lên cây là một ca khúc có phần lời dung dị, nặng tự sự.

Ca khúc thu hút ngay từ tựa đề Có chàng trai viết lên cây, giống như tác giả không phải nói về mình mà chỉ đóng vai trò là một người kể chuyện: “Có ai đó?”, “Ở đâu đó?”.

Ở phần đầu của ca khúc, giai điệu và ca từ có phần đều đều. Nhưng đến phần điệp khúc thì thực sự bùng nổ: “Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha/ Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì/ Không ai hiểu thấu vì/ Tình yêu những đứa trẻ con thì/ Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế”.

Mọi tự sự và cảm xúc được đẩy đến cao điểm thông qua cách ngắt nhịp đặc biệt với những liên từ, khiến người nghe phải ám ảnh, sởn da gà. Những nhung nhớ, tiếc nuối được thể hiện rõ nét ở phần điệp khúc. Phan Mạnh Quỳnh như dồn lực của giọng hát để khiến phần điệp khúc trở thành điểm nhấn ấn tượng, không thể quên.

Sau phần bùng nổ, ca khúc lại giảm dần về lượng, tạo điểm nghỉ để Phan Mạnh Quỳnh kể câu chuyện về việc từng gặp một cô gái khác, người “làm dịu êm hồn đã khô, dù không có đôi mắt giống mùa thu”.

Phan Mạnh Quỳnh sáng tác Có chàng trai viết lên cây cách đây hơn 2 năm.

Nhưng những tình tự thủy chung năm nào thì vẫn còn đó, chàng trai sau đó bị một cơn mưa dẫn lối, và lại thấy thổn thức, nhớ nhung đôi mắt biếc xưa cũ.

Phần cuối của ca khúc dịu dần nhưng để lại dư âm ám ảnh đầy tiếc nuối về một chuyện tình không thành. Đôi mắt biếc đẹp đẽ, long lanh bỗng trở nên xa xăm lạ kỳ.

Những cảm xúc của ca khúc được cho là đồng điệu và phù hợp với cốt truyện văn học của Mắt biếc. Do đó, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh đã trở thành nhạc phim của Victor Vũ. Sự hòa quyện của nhạc phim và một vài cảnh huống trong teaser đã khiến khán giả không khỏi xao xuyến.

Một điểm khác cũng đáng lưu tâm là khi trở thành nhạc trong Mắt biếc, Phan Mạnh Quỳnh đã sửa hai chữ trong bản gốc để phù hợp hơn với nội dung phim. “Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha” đã được sửa thành “Ngày cô ấy đi theo phồn hoa”. Chữ “phồn hoa” ở đây nặng hơn về tự sự, do đó, cũng khiến ca khúc thêm phần ám ảnh.

Hit của Phan Mạnh Quỳnh gây chú ý trở lại vì xuất hiện ở 'Mắt biếc' Nhà sản xuất "Mắt biếc" vừa tung teaser đầu tiên. Nhạc phim là ca khúc "Có chàng trai viết lên cây", một hit của Phan Mạnh Quỳnh.

Quang Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-2-nam-tai-sao-hit-cua-phan-manh-quynh-van-gay-am-anh-o-mat-biec-post966470.html