Sau 17 ngày mang con băng đại dương, cá voi sát thủ cuối cùng đã chấp nhận nỗi đau mà từ bỏ

Sau hơn nửa tháng không chấp nhận nỗi đau mất con, hành trình tang tóc của bà mẹ đáng thương cuối cùng cũng đã chấm dứt.

Suốt thời gian qua, cộng đồng thế giới dậy sóng bởi câu chuyện của mẹ cá voi sát thủ Tahlequah mang con vượt đại dương dù hiểu rằng đứa con đáng thương đã không còn sống.

Có lẽ vì không thể chấp nhận nỗi đau, Tahlequah đã mang chú cá voi vừa lọt lòng băng qua đại dương hơn 1.000 km. Có những lúc, các nhà khoa học vô cùng lo lắng, đã có ý định tách hai mẹ con ra vì Tahlequah gần như đuối sức và bị bỏ lại phía sau.

"Chúng tôi nhận thấy Tahlequah đã bơi mạnh mẽ bắt kịp cùng đàn, nó trông khỏe mạnh hơn rất nhiều", Ken Balcomb, giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Cá voi, nói với tờ The Seattle Times.

"Nó đã vượt qua được một phần nỗi đau. Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi chắc chắn đã nhìn thấy nó không còn mang theo con mình nữa", Balcomb nói.

Cá voi sát thủ thường sinh sống và săn mồi theo nhóm, nếu Tahlequah tiếp tục bị bỏ lại phía sau, nó sẽ không thể có đủ thức ăn, dần kiệt sức.

"Một con cá heo hoặc cá voi thông thường sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Nó phải lặn xuống, mang con mình lên mặt biển trước khi nó chìm, hít thở rồi lại nhấn chìm nó xuống", Deborah Giles từ ĐH Washington chia sẻ.

"Nhưng bà mẹ này, nó biết, nhưng đơn giản là nó không muốn từ bỏ. Bà mẹ ấy đã chưa sẵn sàng".

Các nhà khoa học đang cố gắng đảm bảo sức khỏe cho Tahlequah. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, trong vòng 2 thập kỷ gần nhất, 75% cá voi con ra đời đều không sống được. Cần có biện pháp để bảo vệ cho sự an toàn của loài vật đầy tình cảm này.

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/vui-doc-la/chuyen-la/sau-17-ngay-mang-con-bang-dai-duong-ca-voi-sat-thu-cuoi-cung-da-chap-nhan-noi-dau-ma-tu-bo-55601.html