Sau 14 năm, nguyên nhân cú húc đầu của Zidane mới được hé lộ bởi chính thủ phạm, gã phản diện bị ghét nhất lịch sử bóng đá

Hình ảnh Zidane bước ngang qua chiếc cúp vô địch thế giới đến thời điểm này vẫn còn ám ảnh người dân nước Pháp, dù vụ việc xảy ra tít năm 2006.

Zinedine Zidane trong trận chung kết World Cup 2006 đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng với hành động húc thẳng vào ngực của Marco Materazzi bên phía ĐT Ý. Trọng tài đương nhiên rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Zidane, qua đó cũng khép lại luôn cơ hội vô địch thế giới lần thứ 2 của tuyển Pháp, điều mà họ phải đợi đến năm 2018 mới thực hiện được.

Khi được hỏi, Zidane khẳng định Materazzi đã miệt thị mẹ của mình nên mọi thứ mới diễn ra theo chiều hướng đáng tiếc như vậy. Còn Materazzi, phải chờ đến ngày hôm qua, tức sau hơn 14 năm, cựu danh thủ Inter mới trình bày câu chuyện một cách đầy đủ, từ phía "kẻ phản diện" như cộng đồng bóng đá từng gọi ông.

Cận cảnh pha húc đầu đi vào sử sách bóng đá thế giới năm 2006.

Cận cảnh pha húc đầu đi vào sử sách bóng đá thế giới năm 2006.

"Cú húc đầu của Zidane là điều tôi thật sự không thể ngờ đến, nhất là vào thời điểm đó, khi cả 2 đang chơi trận chung kết World Cup", Materazzi kể lại với AS.

"Thật ra tôi cũng cảm thấy mình may mắn khi bất ngờ bị húc thẳng vào ngực như thế. Vì nếu biết Zidane bực tức và đòi giải quyết theo chiều hướng bạo lực, tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế phản ứng lại. Và nhiều khả năng cả 2 sẽ bị đuổi khỏi sân chứ chẳng phải mình Zidane".

Zidane bước qua chiếc cúp vô địch thế giới, khoảnh khắc ám ảnh nhiều thế hệ fan bóng đá Pháp.

"Mọi thứ bắt đầu khi Zidane ghi bàn vào lưới tuyển Ý. HLV Lippi bảo tôi phải khóa chặt cậu ấy. Tôi va chạm cùng Zidane đôi lần. Lần đầu tôi chủ động xin lỗi nhưng Zidane phản ứng lại một cách gắt gỏng".

"Sau lần va chạm thứ 3, Zidane ngoảnh lại và mỉa mai: Nếu muốn áo thì sau trận tôi sẽ cho, chứ đừng kéo. Tôi đáp: Không, tôi thà lấy chị của anh chứ không cần cái áo đấu đó".

Đâu là lần đầu tiên Materazzi kể lại chi tiết vụ việc với báo chí. Nếu huyền thoại người Ý nói đúng, tin đồn về việc ông nhục mạ mẹ của Zidane là không đúng sự thật.

"Lời đáp lại của tôi ngu ngốc thật đấy, nhưng không đáng nhận phải cú húc đầu và bị đối xử như thế. Tôi sống đủ mọi nơi, từ Rome, Naples, Turin, Milan đến Paris nên đã nghe những thứ khủng khiếp hơn câu đùa kia rất nhiều".

"Tôi chẳng bao giờ nhục mạ mẹ người khác như báo chí đăng tải. Mẹ tôi mất khi tôi còn là một đứa trẻ mới lớn nên tôi hiểu không thể lôi người quan trọng như thế ra cợt nhả".

Zinedine Zidane sau chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận chung kết đã chính thức treo giày, còn Materrazi nói lời tạm biệt với môn thể thao vua cách đây 6 năm. Cả 2 cũng đã hóa giải mối hận kéo dài suốt nhiều năm trời.

Zidane và Materrazi đều theo đuổi sự nghiệp huấn luyện, nhưng nếu huyền thoại người Pháp đi vào lịch sử bóng đá với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp thì kẻ khiến ông phải nhận thẻ đỏ năm 2006 không gặt hái được thành công đáng kể nào.

PHỤNG HIẾU

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sau-14-nam-nguyen-nhan-cu-huc-dau-cua-zidane-moi-duoc-he-lo-boi-chinh-thu-pham-ga-phan-dien-bi-ghet-nhat-lich-su-bong-da-40202045162755716.htm