Sau 10 năm, rương kho báu trị giá hơn 1 triệu USD cuối cùng đã được tìm thấy

Cuộc truy tìm kho báu kéo dài 10 năm qua với hàng trăm nghìn người tham gia cuối cùng đã đi đến hồi kết.

Chiếc rương kho báu trị giá hơn 1 triệu USD bao gồm vàng, bạc, đồ trang sức và các vật dụng có giá trị khác được chôn giấu cách đây 10 năm trước tại dãy núi Rocky, Mỹ đã được tìm thấy.

Thông tin trên được ông Forrest Fenn - chủ nhân của chiếc rương xác nhận với tờ báo Santa Fe New Mexican.

"Vị trí của kho báu nằm sâu trong khu rừng, dưới những tán lá của các cây cổ thụ tại dãy núi Rocky vẫn giữ nguyên khi tôi giấu nó cách đây 10 năm. Một người vô danh đã dựa vào những gợi ý từ các câu thơ của tôi để tìm đúng địa điểm. Tôi không hề quen biết anh ta, nhưng dựa vào những tấm hình được gửi đến thì có thể xác nhận chính xác kho báu đã được người này tìm thấy", ông Fenn cho biết.

Nguồn gốc của câu chuyện trên bắt đầu từ 10 năm trước. Khi đó, mọi người đều xôn xao về thông tin một chiếc rương chứa đầy kho báu được chôn giấu bởi ông Forrest Fenn với những gợi ý ẩn chứa trong 24 câu thơ trong cuốn tự truyện "The Thrill of the Chase".

Ông Forrest Fenn, 89 tuổi, người đã gợi ý chỗ cất giấu kho báu trong cuốn hồi ký của mình.

Ông Forrest Fenn, 89 tuổi, người đã gợi ý chỗ cất giấu kho báu trong cuốn hồi ký của mình.

Chiếc rương báu được ông Fenn miêu tả bên trong có chứa hàng trăm đồng xu bằng vàng ròng quý hiếm, nhiều loại vàng miếng và các loại đồ cổ có giá trị cao như gương cổ bằng vàng, tượng cổ Trung Quốc được chạm khắc từ ngọc bích, các loại đồ trang sức được chế tác từ đá quý...

Tổng trọng lượng của chiếc rương nặng khoảng 19 kg bao bao gồm 9 kg vỏ rương và 10 kg kho báu chiếc rương cất giữ.

Để đưa chiếc rương đến vị trí cất giấu ưng ý, ông Fenn đã phải tự mình vận chuyển bằng hai chuyến đi khác nhau.

Sự lôi cuốn khó cưỡng từ những món đồ cực kỳ có giá trị chứa trong chiếc rương đã thu hút hàng trăm nghìn người tham gia cuộc truy tìm kho báu. Nhiều người trong số đó không những rời bỏ công việc của mình mà còn bán sạch gia sản để tham gia trò chơi. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc truy tìm báu vật.

Một người săn tìm kho báu khoe tấm bản đồ các địa điểm đã được khám phá theo gợi ý.

Điều này, mặc dù có đôi chút tiêu cực nhưng cũng đã thỏa mãn được phần nào ý đồ của Fenn khi tạo ra trò chơi truy tìm kho báu này. Trong bài phỏng vấn với tờ DailyMail năm 2018, ông đã tiết lộ động cơ của mình.

"Đầu tiên, trong thời buổi kinh tế suy thoái, quá nhiều người bị mất việc làm, không có thu nhập. Do đó, tôi muốn tạo cho họ hy vọng mới trong cuộc sống và dĩ nhiên nếu chiến thắng thì phần thưởng cũng đủ lớn để họ có cuộc sống tốt hơn", ông Fenn hồ hởi phát biểu.

"Điều thứ hai, chúng ta đang sống trong một thế giới thừa cân. Mọi người ngày càng ít hoạt động thể dục thể thao thay vào đó chỉ chăm chăm lệ thuộc vào các thiết bị điện tử. Bởi vậy, tôi tạo ra trò truy tìm kho báu để kích thích họ đi ra ngoài, leo núi, câu cá, đi bộ... bất cứ điều gì ngoài việc nằm dài trên ghế chơi điện tử".

Khi được hỏi về cảm giác của mình khi chiếc rương kho báu được tìm thấy, ông Fenn cho biết: "Tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn khi cuộc truy tìm kết thúc. Chúc mừng tất cả những người đã tham gia vào cuộc tìm kiếm, hy vọng mọi người sẽ sớm tìm lại động lực để tiếp tục tham gia vào các cuộc hành trình khám phá mới".

Anh Quý/Theo dailymail

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/giai-tri/sau-10-nam-ruong-kho-bau-tri-gia-hon-1-trieu-usd-cuoi-cung-da-duoc-tim-thay-330651.html