Sát thủ vẫn chưa bị bắt sau 20 năm gây án kinh hoàng ở Nhật Bản

Cảnh sát Nhật Bản vẫn chưa bắt được nghi phạm giết hại 4 người trong một gia đình xảy ra cách đây 20 năm ở thủ đô Tokyo.

Dù nắm trong tay loạt bằng chứng quan trọng như dấu vân tay và vết máu tại hiện trường sát hại 4 thành viên trong một gia đình sinh sống ở khu Setagaya tại thủ đô Tokyo, cảnh sát Nhật Bản vẫn không thể tóm được thủ phạm suốt 20 năm qua.

Tờ Jiji Press nhận định, vụ án xảy ra vào ngày 30/12/2000 được xem là một trong những kỳ án bí ẩn nhất ở Nhật Bản. Sau khi xảy ra án mạng, qua công tác điều tra sơ bộ, Công an Thành phố Tokyo từng tự tin khẳng định họ sẽ sớm bắt được thủ phạm. Nhưng cho tới nay nghĩa là sau 20 năm, vụ án vẫn rơi vào bế tắc, còn sát thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cảnh sát Nhật Bản vẫn chưa bắt được sát thủ giết hại 4 người trong một gia đình, dù vụ án đã xảy ra cách đây 20 năm. (Ảnh: Jiji Press)

Cảnh sát Nhật Bản vẫn chưa bắt được sát thủ giết hại 4 người trong một gia đình, dù vụ án đã xảy ra cách đây 20 năm. (Ảnh: Jiji Press)

Công an thành phố Tokyo hiện lưu giữ mẫu ADN tại hiện trường vụ án và được cho là của hung thủ. Cơ quan này hy vọng nhờ vào các công nghệ khoa học pháp y tiên tiến, vụ án sẽ sớm được làm sáng tỏ.

Vào ngày 30/12/2020, ông Mikio Miyazawa (44 tuổi) cùng vợ Yasuko (41 tuổi), con gái Niina (8 tuổi) bị sát hại bằng một con dao làm bếp, còn cậu con trai Rei (6 tuổi) bị bóp cổ tới chết. Hiện trường vụ án chính là ngôi nhà mà 4 nạn nhân sinh sống ở quận Kamisoshigaya thuộc khu Setagaya. Thời điểm xảy ra vụ án là vào đêm ngày 30/12/2000 và rạng sáng ngày 1/1/2001.

Dấu vân tay cùng mẫu máu được cho là của hung thủ đã được phát hiện và thu thập tại hiện trường. Cảnh sát xác nhận mẫu máu này thuộc nhóm máu A. Từ những bằng chứng thu được các sĩ quan tại Đồn Cảnh sát Seijo nhấn mạnh, đây là những bằng chứng quan trọng để lần ra thủ phạm.

“Chúng tôi có thể bắt được tên tội phạm này”, một sĩ quan cảnh sát cấp cao từng tuyên bố.

Sau đó, các nhà điều tra đã tập trung vào xác định danh tính kẻ sát nhân thông qua dấu vân tay, nhưng họ đã thất bại.

Nhiều người chỉ trích quá trình điều tra ban đầu diễn ra quá sơ sài, bởi các nhân viên cảnh sát không hề thu thập thông tin từ những nguồn khác bao gồm lời khai từ những người hàng xóm của gia đình nạn nhân.

Đáng nói, không chỉ có dấu vân tay cùng vết máu, thủ phạm còn để lại nhiều thứ khác tại hiện trường như một chiếc áo nỉ, một khăn quàng cổ, một cái khăn mùi xoa, cùng hung khí là con dao làm bếp.

Cảnh sát nhận định hung thủ được cho cao khoảng 1m70 và có dáng người gầy. Ngoài ra, thủ phạm khoảng từ 15 – 29 tuổi.

Tuy nhiên, kẻ sát nhân được cho không phải là người gốc Nhật Bản. Những dấu giày tại hiện trường cho thấy, thủ phạm đi đôi sneaker sản xuất tại Hàn Quốc và kích cỡ giày cũng là loại không có sẵn ở Nhật Bản.

Nguồn tin từ các nhà điều tra còn cho biết thêm, kết quả giám định ADN cho biết khả năng mẹ của hung thủ là người gốc châu Âu.

Nhưng cảnh sát cũng không loại trừ giả thuyết đối tượng gây án là công dân Nhật Bản. Theo những dấu vết để lại ở hiện trường, sát thủ đã dùng khăn mùi xoa quấn quanh cán dao làm bếp trong quá trình sát hại gia đình 4 người. Với tình tiết này, cảnh sát nghi ngờ đây giống như một nghi lễ tôn giáo ở phía bắc Philippines.

Do đó, Công an Thành phố Tokyo đã liên hệ với phía cảnh sát Philippines để nhờ hỗ trợ phá án. Song họ cũng không phát hiện bất cứ manh mối nào về thủ phạm.

Cho tới nay, cảnh sát Tokyo vẫn đang cố gắng thu thập các bằng chứng và thông tin về việc có người nước ngoài nào xuất hiện gần khu vực nhà nạn nhân ở khu Setagaya vào thời điểm xảy ra án mạng cách đây 20 năm hay không.

“Bắt nghi phạm là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi vẫn suy nghĩ về vụ án và không loại trừ bất cứ giả thuyết nào”, một quan chức cấp cao trong lực lượng cảnh sát Tokyo nhấn mạnh.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/sat-thu-van-chua-bi-tom-sau-20-nam-gay-an-kinh-hoang-273871.html