'Sát thủ Jonh Wick' tái xuất, chiếm lĩnh ngôi vương của 'Avenger: Hồi kết'
Phần mới nhất của loạt phim John Wick vừa được Lionsgate xuất xưởng vào ngày 17.5 và nhanh chóng khẳng định sức hút vốn có. Phim đánh bật Avengers: Endgame khỏi vị trí dẫn đầu và trở thành ngôi sao mới tại phòng vé Bắc Mỹ.
Biệt đội Avengers đã có màn chiến đấu vô cùng bi tráng và mãn nhãn nhưng sự xuất hiện của sát thủ Jonh Wick lừng danh đã chiếm ngôi chính thức thời gian “trị vì” suốt ba tuần liền của Endgame tại thị trường phim chiếu rạp Bắc Mỹ.
John Wick: Chapter 3 - Parabellum với nội dung tiếp nối sự kiện John Wick (Keanu Reeves thủ vai) giết chết Santino D'Antonio (Riccardo Scamarcio thủ vai) trong phần trước đó. Vì đã phá vỡ quy tắc của Continental (không được giết nhau trong khách sạn) nên John đã bị trục xuất và bị săn lùng với cái đầu trị giá 14 triệu USD. Hành trình chạy trốn đầy kịch tính của sát thủ khét tiếng trước sự săn đuổi của toàn bộ tội phạm trên thế giới đã giúp nhà sản xuất bỏ túi 57 triệu USD chỉ sau ba ngày đầu trình làng.
Điều đáng nói, Sát thủ John Wick: Phần 3 - Chuẩn bị chiến tranh lại đem về thành tích ấn tượng hơn hai “người tiền nhiệm” nhờ được giới chuyên môn hết lời khen ngợi về phần chỉ đạo hành động xuất sắc, hình ảnh phim mãn nhãn và diễn xuất bứt phá của tài tử Keanu Reeves. Trước đó, phần 1 của phim ra mắt cách đây 5 năm chỉ thu về 14,4 triệu USD sau ba ngày chiếu. Đến năm 2017, doanh số mở màn của phần hai nhiều hơn gấp đôi phim trước với 30,4 triệu USD. Sang đến màn tái xuất trong năm 2019, con số này được cộng thêm tới 27,4 triệu USD.
Bên cạnh thành tích mở màn ấn tượng tại cuộc đua phòng vé Bắc Mỹ, John Wick 3 cũng vừa lập doanh số ấn tượng trên mặt trận quốc tế. Cụ thể, siêu phẩm hành động của đạo diễn Chad Stahelski đã đem về cho Lionsgate 35 triệu USD từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ. Như vậy, khép lại tuần đầu đổ bộ phòng vé, John Wick: Chapter 3 - Parabellum đang sở hữu doanh thu toàn cầu là 92 triệu USD - một con số khả quan so với hai phần trước đó.
Thành tích đứng đầu phòng vé nội địa của Jonh Wick 3 cũng là một cú hích xứng đáng cho Lionsgate sau hàng loạt tác phẩm “ngốn” kinh phí khổng lồ nhưng lại trở thành “bom xịt”. Điển hình như hãng vừa khiến người xem thất vọng với phiên bản Robin Hood 2018 rồi đến dự án reboot Hellboy vừa “ngã ngựa” hồi tháng 4.2019 và gần đây nhất là kết quả không đáng mong đợi đến từ Long shot - phim hài của bộ đôi Rogen và Charlize Theron.