Sát ngày 20/10, dân buôn ở 'thủ phủ hoa' lớn nhất miền Bắc cũng 'sốt sình sịch' vì hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp đôi

Càng sát ngày lễ 20/10, giá hoa hồng Đà Lạt càng tăng mạnh. Ngay tại chợ hoa Mê Linh, nơi được coi là 'thủ phủ hoa' lớn nhất miền Bắc, dân buôn cũng trong tình trạng ngóng hàng về.

Sát ngày lễ 20/10, chợ hoa Mê Linh, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội lúc nào cũng tấp nập người bán mua hoa với đủ mọi chủng loại, giá cả. Ngay từ sáng sớm, chợ đã tập trung rất đông đúc.

Sắc đỏ thắm của hoa hồng, sắc vàng của hoa cúc, hoa hướng dương…Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. Nhưng có dừng lại hỏi giá thì ai cũng “ngã ngửa” vì giá hoa tươi dịp lễ 20/10 năm nay tăng lên quá đắt.

Chợ hoa Mê Linh luôn tấp nập người mua bán, đặc biệt là các dịp lễ Tết.

Chợ hoa Mê Linh luôn tấp nập người mua bán, đặc biệt là các dịp lễ Tết.

Trong số các loại hoa, hoa hồng Đà Lạt luôn là mặt hàng “hot” không thể thiếu chúng trong các lẵng, bó hoa trao tặng nhau vào dịp lễ.

Hoa hồng Đà Lạt tăng giá cao ngất ngưởng nhưng vẫn là mặt hàng được săn đón nhiều nhất.

Vừa nhanh tay sắp xếp lại những bó hoa hồng Đà Lạt, chị Minh, chủ một cửa hàng hoa tươi tại chợ hoa Mê Linh cho biết, thời điểm này sức mua đã tăng lên gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường. Giáp 20/10, chị đã đóng hàng đi các tỉnh rất nhiều.

Chị Minh, chủ cửa hàng hoa tươi ở đây cho biết, những ngày này chị phải thức ngủ cùng hoa hồng.

Dẫu vậy, cả chủ buôn và những cửa hàng hoa tươi đều phải “nhăn nhó” vì năm nay giá hoa hồng bị đẩy lên quá “khủng”, kéo theo những mặt hàng khác cũng tăng giá, kể cả các nguyên phụ liệu cắm hoa. Hoa hồng sáp 110.000 đồng/ hộp, hoa sao 90.000 đồng/ bó, lan tím 50.000 đồng/ vỉ, lan trắng và vàng nhỉnh hơn khoảng 60 – 70.000 đồng, cúc vạn thọ 120.000 đồng/ bó.

“Mọi năm tầm này hoa hồng chỉ 100.000 đồng/ bó thì năm nay tăng lên 150.000 đồng/ bó, thậm chí tăng gấp đôi. Giá hoa lên từng ngày, trước ngày 20/10 luôn là lúc hoa đắt nhất”, chị Minh cho hay.

Cúc vạn thọ giá 120.000 đồng/ bó.

Bên cạnh hồng Đà Lạt, hoa hồng tỉ muội cũng là loại được “săn đón” trong dịp lễ. Tuy nhiên, ban ngày chị Minh cũng không có hàng mà bán, phải chờ đến đêm xe hoa hồng tỉ muội mới về.

“Xe hồng về sớm nhất cũng phải 11h đêm. Muộn thì 3h sáng mới về tới nơi. Những ngày này, giới buôn hoa phải thức ngủ cùng hoa hồng”, chị Minh tâm sự.

Chính vì giá hoa hồng Đà Lạt bị đẩy lên quá cao nên những người buôn hoa cũng phải xoay xở để thích nghi. Một chủ cửa hàng hoa nhỏ ở đây cho biết, bà không dám ôm hàng vì sợ lỗ.

Dân buôn hoa "sốt sình sịch" vì hầu hết mọi thứ đều tăng giá trong dịp lễ 20/10.

“Hoa hồng bán được nhiều nhất nhưng giá tăng gấp gôi nên rủi ro khá lớn. Những ngày này ngày tôi thường bán hồng đỏ giá 2000 đồng/ bông, cúc 100.000 đồng/ bó, hướng dương giá từ 30 – 100.000 đồng/ bó. Toàn hoa của nhà trồng được, lấy xe nào bán róc xe đó chứ không dám ôm”, người bán hàng nói.

Hoa sao có giá 90.000 đồng/ bó, khách hàng khá ưa chuộng vì để được lâu.

Hoa hồng sáp giá 110.000 đồng/ hộp.

Xe hàng về bất kể đêm ngày.

Ngoài khách mua buôn, lượng khách vãng lai mua lẻ khi đi ngang qua đây cũng rất nhiều.

Hoa tăng giá cuốn theo nỗi lo lắng của cả giới buôn lẫn chủ các shop hoa tươi.

Thu Hà

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/sat-ngay-2010-dan-buon-o-thu-phu-hoa-lon-nhat-mien-bac-cung-sot-sinh-sich-vi-hoa-hong-da-lat-tang-gia-gap-doi-20181017143709423.htm