Sạt lở kinh hoàng ở Bắc Trà My: 'Đau quá các anh ơi'

Anh Đỗ Quang, con ruột ông Đỗ Mỹ (mất tích) nói: 'Đau thương quá các anh ơi! Lo sợ sạt lở núi, tôi nói với ba tôi hãy dắt các em cùng cháu đi qua nhà hàng xóm'. Nhận thông tin sạt lở, anh Quang vội vã chạy về thì không thấy ba cùng các em, cháu đâu nữa.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân vúi lấp đất đá.

Tại Quảng Nam những ngày qua mưa lớn trên diện rộng không chỉ khiến nhiều nơi bị chia cắt mà còn gây ra những vụ sạt lở đất kinh hoàng.

Đáng nói nhất là vụ sạt lở núi Núi Chim, thuộc thôn Đàn Bộ, thị trấn Trà My đã vùi dập 2 ngôi nhà, có nhiều người chết, bị thương và mất tích.

Sáng 6/11, phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã có mặt tại hiện trường. Dưới trời mưa tầm tã chúng tôi chứng kiến cảnh núi đồi sạt lở, nhà cửa của người dân bị đất đá vúi lấp, ngổn ngang, cây cối ngã la liệt và cả những dòng nước mắt của người thân, xóm giềng đang tìm kiếm thi thể của các nạn nhân.

Nhiều người dân cho biết, mưa lớn như thế này nếu còn tiếp diễn những đồi núi rỗng ruột do khai thác vàng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bà con còn khuyên chúng tôi sớm rời hiện trường để tránh những rủi ro không lường hết được. Thế nhưng tại đây lực lượng chức năng đã bất chấp mưa lớn, hiểm nguy, quyết tâm tìm cho thấy hết những nạn nhân.

Có mặt tại hiện trường ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự cố chính quyền đã tổ chức lực lượng cứu hộ khẩn cấp và đã cứu được 4 người đưa đi cấp cứu. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm những người còn lại xuyên đêm, quyết tâm tìm cho thấy hết các nạn nhân”.

Chính quyền huyện Bắc Trà My đã huy động hơn 100 người là dân quân, quân nhân, Công an và cùng người dân địa phương đã và đang khẩn trương dùng xà beng, cuốc, xẻng và các vật dụng để tìm kiếm những người còn bị vúi lấp trong đất đá.

Do trời mưa to, không thể đưa các phương tiện xe máy múc vào được, công tác tìm kiếm phải làm thủ công thủ công nên lực lượng năng gặp rất nhiều khó khăn.

Thế nhưng đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 4 người gồm bà Hồ Thị Hồng, Hồ Thị Đắc và Hồ Thị Ái cùng một người chưa rõ danh tánh. Nạn nhân còn lại vẫn đang được tìm kiếm.

Đang đứng dưới cơn mưa to, mặt thẩn thờ bên đống đổ nát để hóng người thân, anh Đỗ Quang, con ruột ông Đỗ Mỹ (mất tích) nói: “Đau thương quá các anh ơi! Lo sợ sạt lở núi, tôi nói với ba tôi hãy dắt các em cùng cháu đi qua nhà hàng xóm cho an toàn, sau đó tôi đi làm việc, vừa đến nơi đã nhận thông tin sạt lở vùi lấp nhà của ông Long bà Hồng, tôi vội vã chạy về thì không thấy ba tôi cùng các em, cháu đâu nữa”. Nói xong anh Quang khóc nức nở.

Sau đó, lực lượng chức năng đã cứu được các em của anh Quang và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên ba anh và chị dâu của anh là Nguyễn Thị Đắc bị vùi lấp tử vong.

Ngôi nhà của ông Long bị vúi lấp trong đất đá.

Ông Trần Văn Long, người có nhà bị vùi lấp nhưng may mắn cả gia đình thoát nạn, chưa hết bàng hoàng kinh sợ, ông Long cho biết: “Trời đất, quá kinh hoàng, không thể tưởng tượng nổi. Gia đình tôi may mắn thoát nạn trong gang tấc khi tôi thấy mưa lớn đã nhanh chóng đưa vợ, con về ở nhà mẹ vợ, vừa đến nơi tôi nhận được hung tin là sạt lở núi, chạy về thì thấy cảnh tượng tan hoang cả vùng, quá kinh hoàng chú ơi!”.

Một số người dân địa phương cho biết, khu vực bị sạt lở không nằm trong diện có nguy cơ sạt lở, chỉ có nhà ông Mỹ nằm trong diện sạt lở nên do lo sợ mưa lớn ông Mỹ đã di dời đến nhà hàng xóm trú ngụ, không may quả đồi sạt lở vùi lấp.

Ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Trà My cho biết: “Nguyên nhân sạt lở theo nhân định ban đầu là do mưa lớn gây nhão đất khiến quả đồi hàng trăm khối mét đất đá, tràn xuống vúi lấp hai ngồi nhà của dân và làm 9 người bị vúi lấp. Hiện công việc cứu hộ vẫn đang tích cực tiến hành”.

Không chỉ có vụ sạt lở núi nói trên mà vào ngày 5/11 tại khu vực Tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, của huyện này, đất, đá đã sạt lở vào nhà em Trần Thị M. là học sinh lớp 11 khiến em bị vùi lấp. Khi lực lượng chức năng tìm thấy thì em M. đã tử vong.

Rất nhiều người ngóng chờ thân nhân bị vúi lấp trong đất đá.

Trong khi đó, một nguồn tin riêng cho Đại Đoàn Kết biết, tại một thủy điện đóng tại địa phương này cũng đã xảy ra một vụ sạt lở núi vào tối ngày 5/11.

Theo thông tin ban đầu đã có khoảng 5 người bị đất đá vùi lấp. Dù đường núi đi lại hiểm trở và đầy nguy hiểm dưới mưa to và núi đồi có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Thế nhưng các lực lượng chức năng đã băng rừng tìm cách cứu hộ các nạn nhân này.

Còn trước đó vài năm, tại huyện Bắc Trà My, khu vực Nước Vin, xã Trà Giác cũng từng xảy ra sạt lở núi đè chết 9 người.

Những vụ sạt lở núi đã khiến cho người dân trong vùng kinh hoàng. Theo nhận định của nhiều người, do mưa lớn đất nhão, trong khi đó nhiều ngọn núi ở huyện Bắc Trà My trong quá trình làm vàng trái phép, có phép đã khoét sâu trong lòng núi với những hầm ngang dọc, khiến đế núi không còn vững chãi, chỉ cần mưa lâu ngày là có thể gây nguy cơ sạt lở núi.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/xa-hoi/sat-lo-kinh-hoang-o-bac-tra-my-dau-qua-cac-anh-oi-384902