Sạt lở kinh hoàng cuốn trôi 8 căn nhà ra biển

Người dân sống tại ngôi làng nhỏ ở Na Uy đã may mắn thoát khỏi một vụ sạt lở đất kinh hoàng, cuốn phăng 8 căn nhà cùng một mảnh đất rộng lớn ra biển.

Vụ sạt lở xảy ra vào chiều ngày 3/6 tại ngôi làng ở phía tây vùng Kråkneset, thuộc thành phố Alta, Na Uy. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, ngôi nhà gần bờ biển nhất đã bị nhấn chìm xuống lòng nước. Jan Egil Bakkeby, một cư dân địa phương, cho biết: “Tôi vừa nướng xong hai lát bánh mì thì nghe thấy tiếng nổ trong cabin. Lúc đầu, tôi nghĩ có ai đó trên gác xép. Nhưng khi trông ra cửa sổ, tôi mới thấy đường dây điện đang bốc khói, ngoài trời mưa tầm tã. Phát hiện đất bắt đầu sạt lở, tôi vội vã tháo chạy và trèo lên đồi”.

Từ trên cao, ông tuyệt vọng chứng kiến ngôi nhà gắn bó với mình suốt 19 năm chìm xuống dòng nước lạnh. Ngày hôm trước, vợ chồng ông đã nhận ra có vết nứt bên cabin của mình. “Chúng tôi phát hiện một vết nứt lớn và sâu trên con đường bên dưới cabin. Dù có chút bất an, nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định ở lại qua đêm”, ông nói. “Chúng tôi vẫn đinh ninh rằng dù con đường này sụp, nhưng chí ít căn nhà không bị ảnh hưởng gì. Thế nên hôm nay cả hai lái xe đi làm, vừa trở lại chưa lâu đã gặp phải thảm họa”.

Đa số những căn nhà bị cuốn phăng ra khơi là nhà nghỉ, cuối tuần mới có người ghé thăm. Hiện lý do xảy ra sự cố vẫn chưa được làm rõ, song phần nhiều đất ở khu vực này là đất sét có độ kết dính thấp, nguy cơ dẫn đến sạt lở cao. Trong lúc nguy cấp, nhà chức trách phải điều động trực thăng để giải cứu một người dân mắc kẹt tại hiện trường vụ sạt lở. May mắn thay, không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Vụ sạt lở kinh hoàng cuốn trôi 8 căn nhà ra biển.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/sat-lo-kinh-hoang-cuon-troi-8-can-nha-ra-bien-7591029.html