Sát hại phụ nữ, rạch bụng phi tang để không nổi

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ giết người, rạch bụng, ném xác phi tang xảy ra tại xã Krông Búk.

Nghi phạm trong vụ án trên là Đỗ Minh Thế (SN 1984, thôn 8, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Nạn nhân bị Thế giết rồi rạch bụng phi tang xuống giếng là bà Đỗ Thị Thuận (SN 1945, ngụ thôn 10, xã Krông Búk). Được biết bà Thuận là bạn bè với bà Quách Thị Mến (mẹ của Thế).

Sáng 3/10, xác nhận với PV, ông Trần Thỏa Hợp, Phó chủ tịch UBND xã Krông Búk cho biết theo thông tin ban đầu, sáng 2/10, bà Thuận đến nhà bà Mến chơi rồi bị Thế giết hại, phi tang xác. Hiện vụ việc đang được công an điều tra và làm rõ.

Cùng ngày, trao đổi với PV, Trưởng thôn 8 thông tin: "Địa phương cũng nắm được thông tin ban đầu về vụ việc này. Thế là đối tượng chưa có tiền an tiền sự và không có giấy tờ chứng nhận bị bệnh tâm thần.

Hàng ngày ở địa phương, Thế đối xử với mọi người bình thường, có lần uống rượu về có chửi cha mẹ nhưng Thế cũng chưa từng gây gổ với người ngoài hay gây ra sự việc nào nghiêm trọng.

Sau khi gây án xong Thế cũng không bỏ trốn mà ở nhà. Khi công an đến Thế không có biểu hiện hoảng loạn sợ sệt mà bảo công an "có việc gì mà đến", tuy nhiên đến khi công an tìm thấy thi thể của bà Thuận thì Thế tự đưa tay cho công an còng".

Nghi phạm tại trụ sở công an (Ảnh TTT)

Theo Trưởng thôn 8, trong lúc Thế đưa thi thể bà Thuận đi phi tang đã bị người em dâu của Thế đang đi làm cỏ nhìn thấy. Tuy nhiên, khi người phụ nữ la lên bị Thế đe dọa sẽ giết thì bỏ chạy báo công an.

Được biết hôm đó bà Mến đi chợ, chồng bà Mến đi họp hội Cựu chiến binh nên không có ai ở nhà. Đến lúc bà Mến về phát hiện ra sự việc vội chạy lên báo cho chồng.

Theo đại diện thôn 8 thông tin, địa điểm Thế phi tang thi thể bà Thuận là ở chiếc giếng gần nhà.

"Lúc nhận được tin báo tôi ra hiện trường nhưng không dám nhìn. Tôi cũng nghe kể lại đối tượng dùng vật có đầu nhọn đâm nạn nhân. Việc rạch bụng là để thi thể chìm xuống không nổi được lên" -Trưởng thôn 8 nhớ lại.

Sáng 3/10, nguồn tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được tin báo của cơ quan công an, đơn vị đã cử người phối hợp khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của bà Đỗ Thị Thuận

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 2/10, bà Thuận đi đến nhà Đỗ Minh Thế để mua ve chai. Tại đây, người phụ nữ có nói xấu, chê bai Thế mấy câu.

Bực mình, Thế vào nhà lấy cây gỗ, một đầu có gắn sắt nhọn rồi đuổi theo đâm bà Thuận một nhát vào lưng. Khi nạn nhân gục ngã giữa sân, người này tiếp tục dùng cây đâm nhiều nhát vào ngực và bụng người phụ nữ. Sau khi bà Thuận chết, Thế phi tang xác nạn nhân xuống giếng nước trước nhà.

Khi thấy thi thể vẫn nổi lên, sợ bị phát hiện, Thế cắt hết quần áo trên người bà Thuận, rồi rạch bụng nạn nhân ra khiến cho xác chìm xuống nước.

Thu Thủy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sat-hai-phu-nu-rach-bung-phi-tang-de-khong-noi-3366604/