Sát hại nhân tình kém 15 tuổi sau khi bị đòi ân ái, người đàn bà lĩnh cái 'kết đắng'

Bị tình trẻ chửi mắng, bà Nga lấy đoạn gỗ có trong phòng trọ đập nhiều nhát vào người, đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.Người phụ nữ đánh chồng hờ tử vong

Bị cáo Nga tại tòa - Ảnh: Dân trí

Bị cáo Nga tại tòa - Ảnh: Dân trí

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 6/4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Hồng Nga (SN 1967) 13 năm tù về tội giết người.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo 10-12 năm tù. Bị cáo Nga thừa nhận hành vi, không tranh luận.

HĐXX xem xét hành vi và nhận thấy bị cáo bỏ mặc nạn nhân sau khi gây án nên cân nhắc tuyên mức án trên.

Dân trí trích dẫn cáo trạng thể hiện, năm 2018, Nga quen biết rồi có tình cảm với anh N.M.P (nhỏ hơn Nga 15 tuổi) làm nghề tài xế xe ôm. Sau đó, cả 2 sống chung với nhau như vợ chồng ở nhà trọ tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức.

Tối 17/5/2020, tại nhà trọ, anh P. đòi ân ái thì bị bà Nga từ chối nên chửi bới.

Bị tình trẻ chửi mắng, bà Nga lấy một đoạn gỗ có trong phòng trọ đập nhiều nhát vào người, đầu anh P. khiến anh này gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, bà Nga thì bỏ về quê ở Tiền Giang thăm con nuôi và chồng cũ.

2 ngày sau, bà Nga bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bà Nga khai nhận hành vi phạm tội.

Sáng 6/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo H’Lớt Hmok (SN 1967, ngụ buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu, Cư Kuin, Đắk Lắk) 13 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, từ năm 2006, bà H’Lớt Hmok và ông Y Trinh Knul (SN 1963, ngụ buôn Jung A, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại với nhau.

Vào sáng ngày 12-10-2020, ông Y Trinh điều khiển xe máy chở bà H’Lớt đi lấy cây măng giống ở nhà cháu gái ở thôn Cao Thắng, xã Ea kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Sau khi lấy măng xong, ông Y Trinh và bà H’Lớt ở lại nhà cháu gái ăn cơm và uống rượu cùng một số người khác.

Đến khoảng 17h cùng ngày, khi ăn uống xong, ông Y Trinh gọi H’Lớt về thì thấy H’Lớt đang nói chuyện với một người đàn ông khác nên ông Y Trinh tỏ thái độ ghen tuông rồi 2 người xảy ra cãi nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, ông Y Trinh lấy xe máy chở bà H’Lớt về. Sau khi về đến nhà bà H’Lớt, ông Y Trinh tiếp tục ghen tuông, chửi bà H’Lớt. Bực tức, bà H’Lớt lấy một cây tre khô đánh 2 phát vào đầu ông Y Trinh và nói “im đi, đi ngủ đi”.

Bị đánh, ông Y Trinh không nói gì, đứng dậy đi vào phòng ngủ, một lúc sau bà H’Lớt đóng cửa rồi đi vào phòng ngủ với ông Y Trinh.

Đến khoảng 1h ngày 13/10, bà H’Lớt thấy ông Y Trinh thở gấp, sờ vào khu vực trán thấy nóng nên dậy pha 1 ly nước đường cho ông Y Trinh uống, thấy ông Y Trinh nôn ói thì bà H’Lớt lấy vỏ gối đặt vào dưới miệng để ông Y Trinh ói rồi đi ngủ tiếp.

Đến khoảng 6h cùng ngày, bà H’Lớt thức dậy thấy ông Y Trinh nằm bất động, thở thoi thóp nên nhờ hàng xóm và gọi điện cho người nhà ông Y Trinh đưa ông Y Trinh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng ông Y Trinh đã tử vong sau đó.

Tại bản kết luận giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk: Nguyên nhân tử vong của ông Y Trinh là do bị chấn thương sọ não kín gây nứt lún sọ, tụ máu não và não thất, hoại tử não vùng trán và phù nề não nặng dẫn đến choáng hôn mê không hồi phục.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/sat-hai-nhan-tinh-kem-15-tuoi-sau-khi-bi-doi-an-ai-nguoi-dan-ba-linh-cai-ket-dang-a361593.html