Sát hại người yêu rồi tự tử bất thành

Ngày 2-12, CAH Con Cuông (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý (1999, trú xã Chi Khê, H. Con Cuông) về hành vi 'Giết người'. Điều đáng nói, nạn nhân bị sát hại dã man lại chính là người yêu của Quý.

Lực lượng CA khám nghiệm hiện trường.

Ngày 1-12, CAH Con Cuông nhận được trình báo của chị Lô Thị Thơm (trú xã Bồng Khê, H. Con Cuông) với nội dung: 12 giờ ngày 29-11, cháu Phạm Thị H. (2000, người nhà của chị Thơm) xin phép mẹ đi mua quần áo ở chợ Cây Chanh, H. Anh Sơn cùng người yêu là Phạm Văn Quý. Khi đi, H. quên mang theo điện thoại di động. Đến 0 giờ 15 ngày 30-11, gia đình không thấy H. về nên sốt ruột đi tìm. Khi liên lạc với Quý thì gia đình H. nhận được thông tin Quý bị thương khá nặng, đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Sáng 30-11, chị Thơm và gia đình em H. vào bệnh viện tìm gặp Quý thì Quý nói đã chở H. về vào đêm 29-11. Theo lời Quý, do H. sợ mẹ mắng nên Quý đã chở H. về đến cổng rồi quay xe vào xã Đôn Phục có việc. Trên đường về thì Quý bị một nhóm người đánh dẫn đến bị thương, còn sau đó không biết thông tin gì của H.

Nhận thông tin, CAH Con Cuông phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm H. nhưng không mang lại kết quả. Trong quá trình xác minh, tìm kiếm, 22 giờ ngày 1-12, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Phạm Thị H. tại một bụi cây ở khu vực đỉnh Lăng Âm, Pù Mát, H. Con Cuông. Ngay sau đó, CAH Con Cuông phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng CA tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng CA phát hiện nạn nhân bị nhiều nhát chém, đâm, trong đó có 1 nhát đâm trúng tim. Rạng sáng cùng ngày, thi thể em H. được bàn giao cho gia đình.

Xác định cái chết của Phạm Thị H. là do bị sát hại với nhiều vết thương do bị dao cắt, CAH Con Cuông nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ tại hiện trường, lực lương CA xác định đối tượng tình nghi số 1 là Phạm Văn Quý. Trong lúc Quý đang điều trị tại bệnh viện, CAH Con Cuông đã nhanh chóng cử các TS bảo vệ nghi phạm và xác minh, đồng thời lấy lời khai khi nghi can tỉnh lại. Bước đầu Quý thừa nhận đã sát hại người yêu Phạm Thị H.

Theo Quý, ngày 29-11, Quý chở H. đi chơi và vào khu vực Vườn Quốc gia Pù Mát để tâm sự. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, H. đòi chia tay nhưng Quý không đồng ý nên cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Quý dùng dao sát hại H. rồi giấu thi thể người yêu vào bụi cây trên đỉnh đồi. Sau khi sát hại người yêu, Quý rời khỏi hiện trường rồi cắt gân tự tử nhưng được người nhà phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam cấp cứu kịp thời. Trong lúc bị người nhà nạn nhân chất vấn, Quý nói dối đã đưa H. về tới ngõ rồi quay về, còn vết thương của Quý do một nhóm trai làng gây nên. Đồng thời, Quý cũng lên mạng dò hỏi thông tin người yêu để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Phạm Văn Quý.

Ngày 2-12, người thân, bạn bè, hàng xóm có mặt rất đông tiễn đưa H. về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự việc H. bị người yêu sát hại dã man trên đỉnh núi đã gây rúng động cả vùng quê nghèo miền Tây xứ Nghệ. Có mặt tại lễ tang, người thân, bạn bè không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh chị Hà (mẹ H.) khóc ngất, còn anh Minh (bố H.) ngồi thất thần bên quan tài con gái út. Theo lời họ hàng, người thân thì H. là cô bé hiền lành, ngoan ngoãn, biết vâng lời mọi người. Còn bạn bè luôn biết đến H. là một cô bạn gái xinh đẹp, học lực khá, hòa đồng và chơi bóng chuyền giỏi. Mặc dù biết quan hệ yêu đương của con gái nhưng anh Minh, chị Hà cũng không ngăn cản gì vì thấy Quý là người hiền lành, hòa đồng, vui vẻ. Chị Hà chỉ dặn dò con gái yêu đương có chừng mực rồi sau này học xong sẽ tính. “Hôm ở bệnh viện, thấy Quý bị sây sát ở vùng mặt và tay với những vết thương như bị dao lam cắt.

Hôm ở bệnh viện, chúng tôi hỏi thông tin về H. thì Quý nói đã chở về đến ngõ rồi quay về. Lý giải về những vết thương trên người, Quý nói do trên đường quay về nhà thì bị một đám trai làng đánh nên gia đình cũng tin tưởng và đi tìm kiếm H. Không ngờ...” - chị Nguyễn Thị Vân (người thân của H.) cho biết.

Được biết, H. và Quý yêu nhau được chừng nửa năm nay và hai người thường xuyên đăng ảnh của nhau trên trang mạng xã hội. Vào thời điểm em H. mất tích thì Quý cũng lên facebook cá nhân và hỏi han mọi người về thông tin bạn gái. Quý học hết lớp 9 thì nghỉ để đi làm. Thời gian gần đây Quý theo học nghề và có đi làm thêm ở một xưởng hàn xì trên địa bàn huyện.

D.HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_176032_sa-t-ha-i-nguo-i-yeu-ro-i-tu-tu-ba-t-tha-nh.aspx