Sát hại người tình từ 14 năm trước, người đàn ông khiến vợ con vướng lao lý

Dù đã có gia đình, nhưng Nguyễn Văn Xe vẫn 'cặp bồ' với 1 người phụ nữ khác. Một ngày, Xe chở nhân tình từ Đồng Nai lên TP.HCM và thuê khách sạn ở cùng nhau. Tại đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn do nhân tình muốn công khai chuyện tình cảm nhưng Xe không chịu...

Vụ án mạng từ 14 năm trước

Nguyễn Văn Xe (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) sinh sống cùng vợ con bằng nghề thu gom, tái chế nhựa. Nhận thấy việc làm ăn tại Đồng Nai có lãi nên Xe quyết định từ TP.HCM xuống Đồng Nai mở xưởng tái chế nhựa.

Quá trình làm ăn tại đây, do bận nhiều công việc nên thỉnh thoảng Xe mới về nhà thăm vợ con. Không có vợ bên cạnh, Xe cảm thấy cô đơn, nên khi gặp bà Nguyễn Thị Kim D. (SN 1954, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Xe đem lòng thương nhớ. Bà D. dù biết Xe đã có vợ con, nhưng do thương Xe nên chấp nhận, muốn được chung sống với Xe. Việc làm ăn của Xe có lúc khó khăn, thiếu vốn nên Xe nhiều lần vay mượn tiền của bà D.. Vì yêu, người tình cho Xe vay mà không hề tính toán gì.

Bảy năm quen biết và có tình cảm với nhau, nhiều lần bà D. cũng ghen tuông với vợ con của Xe. Bản thân Xe dù thương bà D. nhưng không muốn gia đình mình ly tán nên không muốn công khai chuyện tình cảm này. Chiều tối 24/1/2005, Xe chở bà D. từ Đồng Nai lên TP.HCM có việc. Đêm đó, Xe thuê một phòng trong khách sạn để ở chung với nhân tình.

Đến 15h ngày 25/1/2005, bà D. ghen tuông nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bà D. yêu cầu Xe công khai chuyện tình cảm, nhưng Xe không đồng ý và mặc quần áo định bỏ đi. Do còn tức nên bà D. lấy ghế trong phòng đánh Xe nhưng bị Xe giật lấy đánh lại vào đầu. Xe còn dùng tay, chân đánh khiến bà D. chảy máu, ngất xỉu.

Khi bà D. gục xuống, phát hiện bà D. đã chết, Xe kéo nhân tình nằm lên giường, lấy chăn đắp lên người rồi khép cửa phòng, rời khỏi khách sạn bỏ trốn.

Chiều hôm sau, nhân viên khách sạn không thấy bà D. trả phòng, lên kiểm tra thì phát hiện bà D. đã tử vong. Vào cuộc điều tra, công an xác định Xe chính là thủ phạm, nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Ngày 4/2/2005, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Xe về tội Giết người. Do chưa bắt được Xe nên ngày 5/10/2005, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can.

Về phần Xe, sau khi gây án đã bỏ trốn, hành nghề xe ôm kiếm sống với tên Tám Xe. Đến năm 2006, Xe mới liên lạc với vợ con và thỉnh thoảng ghé về nhà để ngủ qua đêm. Đến năm 2016, do bị bệnh suy thận giai đoạn cuối và tiểu đường tuýp 2, viêm gan C nên bị cáo quay về nhà tại đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp để vợ con chăm sóc.

Qua trinh sát, cảnh sát xác định kẻ giết người năm xưa đã quay về địa phương nên ngày 18/2/2019, đã ập tới bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Xe thừa nhận toàn bộ hành vi giết bà D..

Đối với vợ của xe là bà Trần Lệ Hạnh (SN 1961) và 2 người con của Xe là Nguyễn Quốc Thới (SN 1983), Nguyễn Dân An (SN 1986, cùng ngụ quận Gò Vấp) dù biết Xe đã giết người, nhưng do thương Xe nên đã không trình báo sự việc với công an trong một thời gian dài. Đến lúc Xe bị bắt, khai nhận hành vi giết người và cho biết vợ con cũng biết điều này, từ đó, vợ và người con của Xe bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.

Bị cáo Xe đền tội sau 14 năm gây án.

Bị cáo Xe đền tội sau 14 năm gây án.

Khiến vợ con vướng lao lý

Với hành vi giết nhân tình, mới đây, TAND TP.HCM đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Xe ra xét xử về tội Giết người, có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình. Vợ và 2 con của Xe bị xét xử cùng về tội Che giấu tội phạm. Khai tại tòa, Xe thừa nhận có tình cảm và quan hệ yêu đương với bà D. và cũng chính mình đã gây ra cái chết cho bà D..

Tuy nhiên, bị cáo e cho rằng việc giết bà D. là hoàn toàn không cố ý, không có chủ ý từ trước. Biện minh cho lời khai này, Xe cho biết, khi ở cùng nhau trong khách sạn, cả hai lời qua tiếng lại và giận nhau vì bà D. muốn được công khai sống với Xe và muốn Xe ly hôn với vợ nhưng Xe không đồng ý.

Mâu thuẫn phát sinh nên Xe muốn rời khỏi khách sạn cho đỡ bức bối. Khi đã mặc quần áo và ra cửa phòng để rời khỏi khách sạn thì bà D. dùng ghế đánh Xe từ phía sau lưng. Do bị nạn nhân đánh, bản thân không kiềm chế được hành vi trong lúc tức giận nên đã đánh lại và không may làm bà D. chết.

“Sau khi gây án, bị cáo trốn nhiều nơi vì sợ bị bắt và phải ngồi tù. Một năm sau đó, bị cáo có liên lạc và về nhà để ngủ. Thời gian này, vợ con bị cáo cũng biết việc bị cáo đã giết người nhưng vì thương bị cáo nên không tố giác. Hơn 10 năm sau, bị cáo bị nhiều bệnh, không thể tự chăm sóc được cho bản thân nên mới quyết định chuyển hẳn về nhà để vợ con chăm sóc cho bị cáo”, bị cáo Xe trình bày.

Bà Hạnh và 2 người con của Xe cũng thừa nhận việc biết Xe giết người và bị truy nã, nhưng khi Xe quay về không trình báo công an mà lại đưa đi chữa bệnh, chăm sóc. Do thương Xe, không muốn Xe bị bắt nên họ không tố cáo. Bà Hạnh cũng cho rằng, dù biết việc chồng gây ra là rất nghiêm trọng, khiến nhiều người thân của bà D. đau đớn vì mất người thân. Và cũng biết Xe có tình cảm với người khác nhưng vì thương Xe và cũng muốn các con có cha nên bà tha thứ.

Về phần Xe, bị cáo tỏ ra hối hận vì giết người và cũng hối hận vì bản thân khiến vợ con vướng lao lý. Trong lời nói sau cùng, Xe mong được giảm án cho mình và xin tòa không tuyên án nặng với vợ con.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, tình tiết tăng nặng là bỏ trốn nên cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe phòng ngừa chung, còn bà Hạnh và các con phạm tội do quan hệ tình cảm với bị cáo nên được xem xét giảm nhẹ. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Xe tù chung thân.

Vợ Xe là bà Hạnh lĩnh 18 tháng tù treo. Con trai là Thới và An cùng 12 tháng tù treo. Ngoài bản án tù, bị cáo Xe còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 80 triệu đồng tiền ma chay và 100 tháng lương cơ sở. Tổng cộng là 244 triệu đồng.

Công Thư

Bài đăng báo in Đời sống & Pháp luật số 199

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/sat-hai-nguoi-tinh-tu-14-nam-truoc-nguoi-dan-ong-khien-vo-con-vuong-lao-ly-a304539.html