Sát hại người tình giữa phố: Mối tình vụng trộm

Liên và Tùng đều đã có gia đình riêng nhưng vẫn nảy sinh tình cảm riêng tư, khi Liên muốn chấm dứt chuyện tình này thì bị Tùng sát hại.

Sáng ngày 10/1/2021, cơ quan chức năng huyện Thường Tín, TP. Hà Nội đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi, ngụ xã Thắng Lợi) từ thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm về trại tam giam để điều tra hành vi sát hại chị Lê Thị Liên (31 tuổi, quê xã Liên Phương, huyện Thường Tín).

Theo lời kể của ông Lê Văn Lệ (59 tuổi, bố đẻ chị Liên), giữa Tùng và Liên từng có mối quan hệ tình cảm với nhau. Mặc dù Liên đã có chồng và 2 con nhỏ, còn Tùng cùng đã có gia đình riêng nhưng trong khoảng thời gian cả 2 lái taxi tại TP. Hà Nội đã gặp gỡ và nảy sinh quan hệ yêu đương.

Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan công an

Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan công an

Khoảng 3 tháng trước, gia đình Liên biết được chuyện tình ngang trái giữa chị và Tùng nên đã ra sức khuyên can. Nghe lời người thân, chị Liên quyết dứt tình với Tùng.

Tuy nhiên, Tùng không chịu dừng lại, thậm chí còn tìm mọi cách đe dọa chị Liên cũng như những người thân trong gia đình người tình.

"Tùng còn tuyên bố với chồng con gái tôi là quyết cướp cái Liên cho bằng được. Nó bảo nếu không chiếm được cái Liên thì chồng cái Liên cũng không giữ được. Tùng cũng thường gọi điện cho cái Liên hẹn gặp để giải quyết rồi đe dọa nếu không ra thì nó giết", ông Lệ kể.

Khi phát hiện sự việc, ông Lệ cũng nhẹ nhàng khuyên ngăn nghi phạm từ bỏ vì cả 2 cũng có vợ, có chồng và nên suy nghĩ cho con cái nhưng nghi phạm không nghe, quyết tâm phải chiếm bằng được người tình về phía mình.

Về phía chị Liên, bản thân thấy có lỗi với chồng con nên chị đã chủ động chấm dứt mối quan hệ với nam thanh niên kia nhưng anh ta vẫn cố chấp, làm phiền nạn nhân.

Sau nhiều lần bị đe dọa, chị Liên đã quyết định trình báo cơ quan chức năng nhờ họ vào cuộc giúp đỡ nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị nghi phạm sát hại.

"Cái Liên nó định đi tố giác đến công an, nó bảo với tôi là đã thu thập đủ chứng cứ rồi nhưng bị thằng kia chặn đường lại. Ban đầu tôi không nghĩ rằng chúng nó lại xảy ra chuyện đau lòng như thế. Khi chạy ra đến nơi nhìn thấy con gái thì tôi không tin dám vào mắt mình nữa", ông Lệ nói.

Khu vực xảy ra vụ án.

Trưa ngày 8/1/2021, ông Lệ được con gái liên lạc, thông báo đang bị Tùng chặn xe ở khu vực xã Liên Phương và muốn bố mang chìa khóa xe máy khác ra để mình đi về nhà.

Nhưng khi vừa đến chỗ con gái đợi thì ông Lệ chứng kiến cảnh Tùng đâm gục người tình rồi lên xe bỏ đi. Một ngày sau, Tùng bị cơ quan chức năng bắt khi đang lẩn trốn ở thị trấn Châu Quỳ.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sat-hai-nguoi-tinh-giua-pho-moi-tinh-vung-trom-3425771/