Sát hại bé gái rồi để lại lời nhắn thách thức, 3 thập kỷ sau hung thủ mới lộ diện

Sau khi giết bé gái, kẻ thủ ác đã để lại lời nhắn: 'Hãy cố gắng tìm ra tao!' sau đó biến mất suốt 32 năm.

Các chuyên gia cho biết, con người có thể thay đổi họ tên, thay đổi màu tóc, màu mắt hoặc phẫu thuật thẩm mỹ một số đặc điểm nhận dạng khác. Tuy nhiên, có duy nhất một thứ không thể thay đổi được, đó chính là mẫu ADN của họ. Đó là lý do vô số sự thật tưởng chừng không bao giờ có thể làm sáng tỏ nhưng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Loạt bài “Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN” sẽ phần nào hé lộ những câu chuyện kỳ lạ ấy.

Mẩu giấy bí ẩn

Khoảng 17h30 ngày 6/11/1984, cô bé 6 tuổi Kylie Maybury đang chơi gần nhà ở Preston, ngoại ô thành phố Melbourne (Australia). Bỗng nhiên, một người đàn ông tiến đến và bịt miệng Kylie trước khi đưa cô bé lên chiếc ôtô của mình và phóng mất.

Kylie Maybury bị bắt cóc, hãm hiếp và giết hại khi mới 6 tuổi.

Muộn mà vẫn không thấy con gái về nhà, mẹ của Kylie là Julie Ryan và một người hàng xóm đã vội vàng đi tìm cô bé. Suốt 2 tiếng đồng hồ không thấy con đâu, gia đình Maybury trình báo cảnh sát. Phải đến trưa hôm sau, người ta mới phát hiện Kylie ở một rãnh nước chỉ cách nhà cô bé 650m nhưng đã tử vong.

Tại hiện trường, một mẩu giấy viết bằng nét chữ nguệch ngoạc được phát hiện không xa nơi thi thể cô bé xấu số được tìm thấy. Trên mẩu giấy viết: "Hãy cố gắng tìm ra tao!". Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị cưỡng hiếp trước khi giết chết bằng cách bóp cổ.

Thời điểm Kylie Maybury bị sát hại, công nghệ đối chiếu ADN chưa được biết tới, điều đó nghĩa là vụ án không thể được làm sáng tỏ, dù mẫu tinh dịch của hung thủ còn lưu trong người nạn nhân.

Cuộc điều tra sau đó được mở ra rất gắt gao. Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy cô bé giống Kylie được đưa lên một chiếc xe Holden màu trắng. Sau khi lập danh sách tất cả chiếc xe có hình dạng trên ở địa phương, cảnh sát đặt nghi vấn cho Gregory Keith Davies (42 tuổi) - người quản lý tại khách sạn Windsor và sống cách nhà Maybury 3 dãy phố.

Hung thủ 32 năm sau mới bị sa lưới.

Hai ngày sau khi thi thể bé Kylie Maybury được tìm thấy, Davies đã bị cảnh sát thẩm vấn. Người này cho biết, ngày xảy ra vụ án mạng, ông ta có mặt tại một quán nướng ngoài trời và trở về nhà trên chiếc Holden màu trắng sau đó ở nhà cả đêm một mình vì mẹ và em gái qua chơi nhà một người họ hàng. Davies phủ nhận từng quen biết với nạn nhân, mặc dù mẹ của cô bé khẳng định rằng bé từng tới khu nhà của Davies để phát tờ rơi.

Sau cái chết bất ngờ của Kylie Maybury, 2 người họ hàng khác của bé cũng nằm trong danh sách nghi phạm là người ông John Moss và chú Mark Maybury. Tuy nhiên, cả hai đều đã tự tử. Ông Moss chết vào tháng 10/1985, một năm sau ngày thi thể Kylie được phát hiện, trong khi Mark Maybury treo cổ trong phòng giam tại nhà tù vào năm 1987.

Do thiếu chứng cứ và không xác định được nghi phạm chính, vụ án liên quan tới Kylie Maybury bị đình trệ.

32 năm truy tìm

7 năm sau, ngày 29/6/1991, một vụ án tương tự xảy ra tại Rosebud - thị trấn ven biển trên bán đảo Mornington, bang Victoria, Australia. Cô bé 6 tuổi tên Sheree Beasley bị bắt cóc và sát hại. Thi thể bé được tìm thấy tại một ống cống sau đó 3 tháng, đối tượng Robert Arthur Selby Lowe là hung thủ trong vụ việc này.

Mẹ của nạn nhân phần nào giải tỏa được nỗi day dứt vì cái chết của con gái trong khi hung thủ chưa bị đền tội.

Bất ngờ là những tình tiết vụ án trùng khớp cái chết của cô bé Kylie Maybury năm xưa. Robert sau đó bị nghi là kẻ giết hại Kylie Maybury. Tuy nhiên, tới năm 1995, khi công nghệ ADN phát triển và các mẫu ADN thu thập trên quần áo của Kylie được phân tích, cảnh sát mới biết đã xác định nhầm nghi phạm.

Không bỏ cuộc, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ án cho đến cuối năm 2016. Lúc này, mọi chứng cứ lại dẫn dắt họ quay trở lại nghi phạm ban đầu là Gregory Keith Davies. Kết quả so sánh mẫu ADN từ tinh dịch hung thủ để lại với mẫu ADN của Davies (lúc đó đã 74 tuổi) cho thấy chúng thuộc về cùng 1 người.

Tháng 6/2016, Davies bị bắt giữ tại nhà riêng với cáo buộc giết hại cô bé Kylie Maybury cách đó 32 năm. Trong cuộc thẩm vấn, Davies thừa nhận đã bắt cóc, hãm hiếp siết cổ nạn nhân. Ban đầu, kẻ thủ ác chỉ định siết cổ để nạn nhân không báo cảnh sát về những gì đã diễn ra, nhưng chỉ sau 10 phút, cô bé tội nghiệp đã tắt thở.

Khi hung thủ thừa nhận tội ác, nỗi đau của gia đình nạn nhân một lần nữa bị khơi lại. Julie Ryan - mẹ của nạn nhân nói rằng, bà cảm thấy rất sốc vì không ngờ tên sát nhân ở rất gần mình suốt bao nhiêu năm qua: “Trái tim tôi như tan vỡ. 32 năm qua, hắn ta đã ném tôi xuống địa ngục”.

Tuy nhiên, lời thú tội của Davies cũng phần nào giúp bà Ryan giải tỏa được nỗi day dứt vì hàng chục năm qua con gái bà đã ra đi mà hung thủ chưa đền tội.

---------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN vào 4h ngày 4/8/2018.

Đàm Anh (Theo Dailymail, Heraldsun)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/sat-hai-be-gai-roi-de-lai-loi-nhan-thach-thuc-3-thap-ky-sau-hung-thu-moi-lo-dien-900630.html