Sát hại bạn gái rồi gọi 113 tự thú

Ngày 30-7, Phòng CSHS-CA tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự nghi can Lê Đăng Giang (1998, trú xã Hòa Hải, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là chị Võ Thị Hồng Nhung (2001, trú xã Phúc Đồng, H.Hương Khê), bạn gái của Giang. Trong thời gian bị tạm giữ, Giang bày tỏ sự ân hận, chỉ vì một phút bốc đồng và nóng giận đã không kiềm chế được bản thân mà ra tay sát hại bạn gái của mình.

Lê Đăng Giang và dãy phòng trọ nơi nghi can Giang và nạn nhân trú ngụ.

Lê Đăng Giang và dãy phòng trọ nơi nghi can Giang và nạn nhân trú ngụ.

Theo đó, Giang và chị Nhung đều từ huyện miền núi Hương Khê dạt về TP Hà Tĩnh lao động kiếm sống. Đôi bạn trẻ ban đầu là anh em đồng hương, sau dần dần thì nảy sinh tình cảm yêu đương. Để được gần nhau, Giang tới thuê phòng trọ ngay đối diện với phòng người yêu (đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc P.Tân Giang, TP Hà Tĩnh) để tiện bề sớm tối có nhau. Giang Lao động tự do, còn Nhung thì đang học nghề cắt tóc. Có bạn gái xinh xắn, dễ thương, Giang phần thì tự hào, phần thì ghen tuông nên mâu thuẫn đôi lúc xảy ra với đôi bạn trẻ.

2 giờ sáng ngày 29-7 cũng vậy, mâu thuẫn lại xảy ra. Cuộc cãi vã đi tới đỉnh điểm khiến Giang như kẻ mất hết nhân tính, vớ chiếc dao nhọn lao vào đâm bạn gái tới tấp. Lĩnh nhiều nhát dao vào người, Nhung đổ gục xuống nền nhà, máu chảy lênh láng. Như bừng tỉnh cơn mê, Giang hết nhìn lưỡi dao dính máu trên tay, lại nhìn người yêu chết thảm dưới đất mà rụng rời chân tay.

Thấy người yêu đã tử vong, sợ tội, Giang tính bài chạy trốn. Sau khi đưa Nhung lên nằm ngay ngắn trên giường, Giang lấy áo khoác lau dọn hiện trường rồi bỏ đồ đạc dính máu xuống dưới gầm giường. Lấy ba lô, bỏ hung khí cùng một vài bộ quần áo rồi khóa cửa rời khỏi phòng trọ. Đi bộ ra tới đường Nguyễn Công Trứ, cách hiện trường khoảng 800m, Giang ngồi lại bên vỉa hè. Lo sợ chuyện mình vừa gây ra, Giang gọi điện thoại cho mẹ nói rằng mình đã sát hại bạn gái, song người mẹ không tin cho rằng Giang đùa và khuyên nên về ngủ, sáng mai còn đi làm. Sau khi tắt máy, Giang tiếp tục ngồi suy nghĩ một hồi lâu về hành vi phạm tội của mình. Biết khó có thể thoát tội, Giang quyết định bấm máy số 113 để tự thú về hành vi giết người.

“Lúc điện thoại cơ quan đổ chuông, tôi nghe thấy giọng của nam thanh niên run run, nói “cháu đã giết người yêu, xin báo cáo với chú để tự thú. Chúng tôi báo cáo sự việc với lãnh đạo rồi tới gặp nghi phạm. Sau khi tra tay vào còng, nghi phạm dẫn tổ công tác tới hiện trường”- cán bộ CS113 cho biết. Cũng theo cán bộ CS113 cho biết thêm, thời điểm gây án xong tâm lý Giang rất bất ổn, hoảng loạn. Nghi phạm thậm chí còn không nhớ lối đi vào phòng trọ, phải ngồi trấn tĩnh một hồi lâu mới định hình được. Khi vào kiểm tra, lực lượng chức năng nhẹ nhàng gõ cửa từng phòng trọ một, đề nghị họ khai báo một vài chi tiết, sau đó tất cả những người thuê trọ vội vàng rời đi. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, việc khám nghiệm hiện trường hoàn tất.

Được biết, nạn nhân được xác định tử vong do bị 4 vết thương ở bàn tay trái, vùng cổ, đùi, bả vai. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một con dao nhọn bị cong mũi, áo dính máu, một dao lam ở dưới gầm giường.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_210219_sat-hai-ban-gai-roi-goi-113-tu-thu.aspx