Sát hại bác ruột ở Bắc Ninh: Ghê rợn 'mưu mô' của hung thủ

Sau khi sát hại bác ruột, cướp tài sản, Lê Thanh Hưng luôn có mặt tại hiện trường, cùng gia đình nạn nhân lo công tác hậu sự, không có biểu hiện sợ sệt hay lo lắng.

Vụ án cháu sát hại bác ruột tại phường Võ Cường (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đang khiến dư luận vô cùng bức xúc trước hành vi man rợn giết người, cướp tài sản của đối tượng Lê Thanh Hưng (29 tuổi, ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành), trong khi đó với những người thân trong gia đình nạn nhân và hung thủ, họ đều rất bất ngờ khi chính Lê Thanh Hưng lại là kẻ thủ ác.

Bởi thời điểm sau khi vụ việc nạn nhân Nguyễn Thị Nhung, giáo viên nghỉ hưu (55 tuổi, trú ở khu chợ Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) tử vong, Hưng luôn có mặt tại hiện trường, cùng gia đình nạn nhân lo công tác hậu sự và không có biểu hiện sợ sệt hay lo lắng như những đối tượng giết người khác. Tuy nhiên, ẩn đằng sau sự bình tĩnh ấy là một “mưu mô” nhằm che dấu hành vi phạm tội của tên sát nhân mang danh người cháu họ này.

Theo cơ quan Công an, quá trình đấu tranh khai thác với đối tượng Lê Thanh Hưng, dù đối tượng khai báo quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ thuyết phục, Hưng đã phải thừa nhận và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

 Đối tượng Hưng làm việc với cơ quan điều tra.

Đối tượng Hưng làm việc với cơ quan điều tra.

Lời khai của Lê Thanh Hưng cho thấy, đối tượng vốn là cháu của nạn nhân Nguyễn Thị Nhưng nên thường qua lại gia đình chơi nên nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình.

Hưng biết vợ chồng bà Nhung có 2 con đều đang ở Hà Nội, chồng làm ở công ty điện lực nên kinh tế khá ổn định. Hơn nữa, Hưng biết gia đình bà Nhung chuẩn bị xây nhà, lại có két sắt trong phòng ngủ. Do đang cần số tiền lớn chi trả việc cá nhân nên Hưng đã lên kế hoạch thực hiện trộm cắp tài sản của nhà bác ruột rất bài bản và cụ thể.

Cụ thể, trước thời điểm gây án khoảng 2 tuần, lợi dụng sơ hở của con trai bà Nhung, Hưng sao chép 1 bộ chìa khóa nhà bà Nhung, chờ thời cơ thuận lợi để đột nhập trộm cắp tài sản.

Do nắm rõ mọi quy luật sinh hoạt nhà bà Nhung, khoảng 12h ngày 20/2, Hưng đi xe máy hiệu Wave BKS 99F1- 01639 từ Hà Nội về Bắc Ninh, sau đó gửi xe tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh rồi đi bộ đến nhà nạn nhân. Khoảng hơn 13h cùng ngày, Hưng dùng chìa khóa đã chuẩn bị trước đó mở cửa và trốn trong phòng ngủ tầng 3.

Suốt thời gian ở trong nhà bà Nhung, Hưng đã tính toán kỹ cách thức sát hại nạn nhân, cướp tài sản. Khoảng 14h ngày hôm sau 21/2, đối tượng bịt kín mặt, đeo găng tay và mở cửa phòng ngủ bà Nhung để trộm cắp.

Bị nạn nhân phát hiện, chống cự, kẻ thủ ác đã dùng kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, thấy máu ra nhiều, Hưng lôi nạn nhân vào phòng tắm để rửa sạch. Quá trình lôi kéo, quần áo nạn nhân bị tuột nên Hưng lột hẳn ra, sau đó, dùng chăn ga lau sạch máu rồi mang cho vào máy để giặt.

Đáng chú ý, trước khi rời khỏi nhà nạn nhân, Hưng vô hiệu hóa camera ở trong nhà, tháo thẻ nhớ chiếc camera phía ngoài vứt đi. Sau khi xong các công đoạn xóa giấu vết, Hưng đã lấy túi xách, bên trong có khoảng 900 nghìn đồng, 1 xe máy hiệu Lead, 1 dây chuyền và 1 bông tai.

Sau đó, Hưng gửi xe trộm cắp được tại bãi trông xe thuộc phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm- TP Hà Nội và bắt grab quay lại nhà nạn nhân. Tại đây, Hưng luôn có mặt tại hiện trường, cùng gia đình nạn nhân lo công tác hậu sự. Đặc biệt, đối tượng này không có biểu hiện sợ sệt hay lo lắng như những đối tượng giết người khác.

Tuy nhiên dù có “mưu mô” thế nào hành vi của Hưng cũng không thể qua mặt được lực lượng điều tra. Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng công an nhận định dù thi thể nạn nhân nằm gục trong chậu nước trong nhà tắm, trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định mặc dù gục trong chậu nước nhưng nguyên nhân chết của nạn nhân là do ngạt khô.

Cùng với đó, cơ quan điều tra phát hiện trong phòng ngủ của nạn nhân có nhiều vết máu, đồ đạc xáo trộn, quần áo và chăn ga trong phòng ngủ đã giặt xong trên máy giặt ở tầng 3. Tại nhà bà Nhung khi đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài sản của bà Nhung và chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead bị mất, hệ thống camera an ninh bị vô hiệu hóa và bị xóa dữ liệu khi xảy ra vụ án. Từ kết quả khám nghiệm, điều tra, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Trong khi đó, các cửa vào gia đình nạn nhân không bị cạy phá nên CQĐT nhận định đối tượng nhiều khả năng người quen biết với gia đình nạn nhân nên đã vào nhà bằng cửa chính và thoát ra cũng bằng con đường trên nên đã tập trung điều tra theo hướng này và Hưng được đưa vào tầm ngắm.

Tuy nhiên đến giờ, nhiều người vẫn ngạc nhiên bởi Hưng là đối tượng giết người, cướp tài sản nhưng sau đó lại quay lại hiện trường hỗ trợ tang lễ cho nạn nhân, không có biểu hiện lo lắng hay sợ sệt. Bởi thông thường, những kẻ giết người, theo tâm lý tội phạm thường sợ sệt hay dò xét và thường có biểu hiện bất thường.

Mời độc giả xem video Bắt giữ kẻ sát hại bác ruột, cướp tài sản ở Bắc Ninh:

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Là một luật sư, từng tiếp xúc với không ít đối tượng phạm tội, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, Lê Thanh Hưng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thời điểm gây án, đối tượng này đang nợ nần, cần tiền nên làm liều, thậm chí không loại trừ khả năng đối tượng nghiện ma túy. Do vậy, việc đối tượng không sợ sệt lo lắng sau khi giết người bác họ là do đối tượng này đã chuẩn bị tâm lý từ trước và lên kế hoạch, âm mưu cụ thể.

Theo thông tin từ Trung tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Đội Điều tra án, phòng CSHS Công an Bắc Ninh cho biết, Lê Thanh Hưng đã tốt nghiệp đại học, hiện làm kiến trúc ở Hà Nội nhưng vì ăn chơi, đua đòi nên dẫn đến việc cần tiền, phạm tội.

Điều bất ngờ trong vụ án này, nghi phạm chính là cháu ruột của nạn nhân, lại là người có học vấn, có trình độ nhận thức. Hành vi của đối tượng Hưng hết sức tinh vi. Việc ra tay sát hại nạn nhân được chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó, có tính toán kỹ lưỡng và thực hiện hành vi giết người rất quyết liệt sau đó xóa dấu vết. Đối tượng còn hết sức bình thản quay trở lại hiện trường, tham gia đám tang của nạn nhân.

Có lẽ vì cám dỗ vật chất rất lớn, đạo đức xuống cấp, thêm vào đó là đối tượng đã quá tự tin khi cho rằng hành vi của mình có thể xóa dấu vết, không thuộc đối tượng nghi vấn để qua mắt được cơ quan chức năng nên đối tượng đã nhẫn tâm ra tay sát hại nạn nhân như vậy. Đây là bài học lớn cho những thanh niên mải chơi, sa đà vào rượu chè, cờ bạc khiến cho cuộc sống trượt dốc, đánh mất mình và trở thành hiểm họa cho xã hội, dễ dàng gây tội ác.

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/sat-hai-bac-ruot-o-bac-ninh-ghe-ron-muu-mo-cua-hung-thu-1345492.html