Sắp 'vỡ đê' hả, chờ tí…

Đang lúc lửa tắt, cơm sôi, nhà bao việc cần giải quyết thì chị Ba có dấu hiệu vượt cạn, bụng đau dữ dội, miệng rên hừ hừ. Ấy vậy mà anh Ba chẳng mấy quan tâm bởi đang chăm chú ghi chép.

- Ôi trời ơi, ông phải chồng tui hông? Con sắp chào đời mà cứ bình chân như vại!

- Bà cứ bình tĩnh, đau thế mới chỉ là màn khởi động, còn lâu mới chính thức “vỡ đê”. Chờ tui cập nhật tên tuổi người thân trong gia đình mình chút.

- Hử? Vội lên danh sách khách mời tới dự tiệc có quý tử? Việc trước mắt là gọi xe chở đến bệnh viện sao không làm?

- Đâu có, lên danh sách để từ đó khai sinh cho con chuẩn chỉnh nhứt, đề phòng sau này phải năm lần bảy lượt đi lại làm thủ tục đổi tên. Vất vả, khó khăn có khi hơn cả chuyện đau đẻ.

- Ông lo gặp phải cán bộ hộ tịch hành dân như tại một phường ở Đà Nẵng hả? Cán bộ ấy đã bị xử lý, chuyển vị trí làm việc rồi mà!

- Ồ, vậy yên tâm. Đây là tín hiệu để những cán bộ quan liêu phải nhìn vào đó mà thay đổi tác phong làm việc với dân.

- Yên tâm rồi thì giờ sao? Ui chao, ui đau quá… Hừ hừ hừ!

- Hi, hết lo bị vất vả hơn sinh con mỗi lần có việc đến phường rồi... Thế sắp “vỡ đê” chưa, để anh dìu đến bệnh viện.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/sap-vo-de-ha-cho-ti-868680.html