Sập nhà nửa đêm, cả gia đình may mắn thoát nạn

Bức tường của căn nhà bất ngờ đổ sập giữa đêm khiến đồ đạc trong gia đình ông Ngữ bị vùi lấp, rất may không có thương vong về người.

Vụ sập tường nhà xảy ra lúc 0h ngày 11.11 tại căn nhà của ông Bùi Khắc Ngữ (số 95 đường Hà Huy Tập, phường 3, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

Ông Ngữ cho biết, gia đình ông gồm 4 người, vào thời điểm trên sau khi nghe tiếng động lớn tại phòng khách, cả gia đình chạy xuống thì phát hiện bức tường bị đổ sập, nhiều vật dụng, đồ đạc trong gia đình bị vùi lấp bởi đất đá.

Nhiều vật dụng, đồ đạc trong nhà ông Ngữ bị vùi lấp bởi đất đá.

Tại hiện trường, căn nhà 1 trệt, một lầu có diện tích 180m2 bị hư hỏng nặng do lượng lớn đất đá đổ xuống.

Bức tường bị đổ sập do đất sạt lở.

Đại diện UBND phường 3 (TP.Đà Lạt) cho hay, nguyên nhân gây sạt lở là do phía sau của ngôi nhà bị sập tường có một công trình đang san gạt đất thi công công trình khiến đất đổ, sạt lở một đoạn dài 9m, cao khoảng 3,5m

Phía sau căn nhà có công trình thi công san gạt đất được cho là nguyên nhân xảy ra sự việc.

Phần còn lại của căn nhà cũng đã bị nứt khiến gia đình ông Ngữ hoang mang.

Văn Long

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/sap-nha-nua-dem-ca-gia-dinh-may-man-thoat-nan-929464.html