Sập hầm mỏ khiến 3 người tử vong: Bố mẹ tử vong, các con bơ vơ

Cả 2 vợ chồng đều tử vong trong vụ sập mỏ, trong khi đó những người con đều nhỏ tuổi, thậm chí người con út còn bị não úng thủy, trí tuệ chậm phát triển.

Con đường dẫn về bản Chảo, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bao phủ không khí tang thương. Cùng một lúc, người dân bản Chảo phải tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số khi đi mót quặng. Vì vậy, mấy ngày nay mọi người đều tạm gác lại công việc đồng áng, cùng nhau đến phụ giúp gia đình các nạn nhân tổ chức tang lễ.

Đặc biệt, trong 3 nạn nhân có một cặp vợ chồng đều tử nạn, đó là anh Lương Văn T. (SN 1977) và vợ là chị Lương Thị H. (SN 1982).

Ngôi nhà mới xây cách đây 1 năm giờ phủ trắng khăn tang.

Ngôi nhà mới xây cách đây 1 năm giờ phủ trắng khăn tang.

Ông Lương Thanh Nhàn (SN 1954, anh họ anh T.) thở dài cho biết, vợ chồng anh T. lấy nhau gần 20 năm có với nhau 3 mặt con.

Cuộc sống nghèo khổ khiến hai người con đầu là Lương Xuân Thành (SN 2001) và Lương Văn Công (SN 2003) phải bỏ học giữa chừng để lao động phụ giúp bố mẹ. Đáng thương hơn cô con gái út Lương Bình An (SN 2011) lại bị não úng thủy, trí tuệ chậm phát triển nên chỉ có thể loanh quanh trong nhà.

“Ông T. và bà H. là những lao động chính trong gia đình. Nhà có mấy sào ruộng nên cuộc sống khi nào cũng đói khổ, thậm chí có những lúc không có gạo ăn. Mãi sau này các con khôn lớn thì mới phụ giúp bố mẹ được một tí”, ông Nhàn nói.

Rất đông người đến chia buồn với gia đình.

Tuy nhiên, do người con út bị bệnh nên vợ chồng anh T. phải bỏ rất nhiều tiền mang con đi khắp nơi chữa trị. Nhưng căn bệnh quái ác này không thể chữa khỏi dù nhiều đồ đạc có giá trị trong nhà lần lượt đội nón ra đi.

“Những năm trước đây, khi còn các công ty khai thác quặng, mỏ đá thì vợ chồng T. xin đi làm thuê nên cũng kiếm được ít tiền. Tuy công việc vất vả nhưng công ty trả lương khá cao. Vì vậy năm 2018, họ mới gom góp vay mượn xây được ngôi nhà cấp 4 này để che mưa che nắng”, ông Nhàn cho biết.

Từ khi các mỏ đóng cửa vì hết hạn, hai vợ chồng anh T. chuyển sang nghề mót quặng, nhưng thu nhập rất bấp bênh. Tiền nợ xây căn nhà hai gian chưa trả hết thì tai họa bất ngờ ập xuống.

Chị Phương cho biết mấy ngày nay họ hàng đều tập trung thay các cháu tổ chức tang lễ.

Chị Sầm Thị Phương, em họ anh T., thở dài khi chưa thể hình dung ra cuộc sống sau này của 3 đứa cháu sẽ ra sao khi thiếu vắng đi bàn tay chăm sóc của cả cha và mẹ.

“Mấy hôm trước mọi người còn gặp nhau cười đùa, anh T. còn khoe người con đầu mới sang Trung Quốc làm việc và được công ty cho chế độ tốt lắm. Vậy mà chiều 13/3, tôi đã nghe vợ chồng anh chết do đá đè rồi”, chị Phương nói.

Nhận được thông tin vụ tai nạn, người thân đã vào hiện trường đưa thi thể vợ chồng anh T. và chị H. trở về. Do người con đầu ở xa, hiện đang trên đường về, sợ không kịp nên mọi người mỗi tay hỗ trợ tổ chức đám tang cho đôi vợ chồng xấu số.

Hiện trường xảy ra vụ sập hầm.

Ông Lương Văn Long, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cho biết, gia đình cặp vợ chồng này khá khó khăn, mấy năm trước đều là hộ nghèo của xã và vừa mới thoát nghèo cách đây 1 năm.

“Người con út được hưởng chế độ tàn tật, tuy nhiên giờ thiếu sự chăm sóc của bố mẹ cũng không biết cháu phải sống sao nữa. Chúng tôi đã cử cán bộ xuống thăm hỏi và động viên gia đình, đồng thời tìm biên pháp giúp đỡ các cháu”, ông Long nói.

Như tin đã đưa, vào 15h ngày 13/3, một nhóm người dân đến khu vực mỏ thiếc để mót quặng thiếc thì xảy ra vụ sập mỏ.

Nhận được tin báo, UBND xã Châu Hồng và UBND huyện Quỳ Hợp đã huy động các lực lượng, máy móc thiết bị đến khu vực xảy ra sự cố, mở miệng hầm đưa được thi thể của các nạn nhân ra ngoài. Trước mắt, huyện hỗ trợ cho các gia đình có người bị nạn 5,4 triệu đồng/nạn nhân.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sap-ham-mo-khien-3-nguoi-tu-vong-bo-me-tu-vong-cac-con-bo-vo-a425974.html