Sắp cưới mà tôi vẫn lăn tăn về chồng tương lai

Khi đi ăn chung, anh không bao giờ lấy đũa, muỗng hay lau đồ cho tôi.

Chúng tôi quen nhau đã được một năm, giờ còn 4 tháng nữa là đám cưới diễn ra. Trong suốt quá trình quen, tôi hay để ý cách anh cư xử với mình và có một số điều khiến tôi lăn tăn. Thứ nhất, quá trình đi ăn chung, anh không bao giờ lấy đũa muỗng hay lau đũa muỗng cho tôi. Bình thường, tôi hay lau cho cả hai, nhưng khi tôi thử cố ý không lau, không lấy đũa muỗng để ăn thì đến lúc chủ quán bê đồ ra, anh chỉ lấy cho mình anh, cũng không lau luôn.

Thứ hai, có một lần tôi ăn cơm ở nhà anh ấy, đến lúc dọn mâm, trên đĩa chỉ còn một miếng thịt bằng ngón tay út, như ở nhà là tôi cho chó ăn rồi rửa sạch đĩa thì ở đây anh kêu tôi cất đi, như vậy có phải là quá hà tiện không? Xét về gia cảnh, nhà anh không giàu nhưng cũng không nghèo, đủ ăn đủ mặc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thứ ba, quen nhau một năm, anh chỉ tặng quà tôi dịp Valentine và dắt tôi đi ăn vào sinh nhật, các ngày lễ khác anh ấy đều làm lơ. Dù tôi không cần quà cáp gì nhưng cũng mong nhận được một lời nói, lời chúc mừng ngọt ngào từ phía anh nhưng không có, điều đó khiến tôi rất buồn. Vì yêu anh nên tôi buồn cũng để trong lòng chứ không nói gì.

Thứ tư, anh mượn tôi vài trăm nghìn, hứa sẽ trả nhưng sau đó không thấy gì. Tôi không tiếc tiền nhưng suy nghĩ về việc giữ chữ tín của một người đàn ông.

Thứ năm, còn 4 tháng nữa là cưới xin nhưng tôi chẳng thấy anh bàn bạc gì với mình những việc cần làm, cứ im im, chỉ bảo là từ giờ đến đó còn nhiều việc phải làm.

Tôi mong anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp về cách cư xử của anh. Cảm ơn mọi người nhiều.

Theo Vân/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/sap-cuoi-ma-toi-van-lan-tan-ve-chong-tuong-lai/20200522092951742