Sập bẫy buôn người từ mạng xã hội

Không ai có thể phủ nhận những tiện ích và giá trị mà mạng xã hội mang lại. Tuy nhiên, lợi dụng những tiện ích vượt trội đó, không ít đối tượng đã tiến hành lừa đảo trên mạng, khiến một số người đã sập bẫy tình ảo, mất hết tiền bạc và trở thành món hàng của bọn buôn người. Những vụ án lừa tình ảo, giăng bẫy việc nhẹ, lương cao diễn ra thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là một minh chứng cho thấy hoạt động của tội phạm mua bán người đang diễn biến phức tạp.

C. đoàn tụ cùng gia đình sau khi bị lừa bán.

Chuyện đau lòng của C

Đã gần 2 năm trôi qua nhưng ký ức về những tháng ngày bị người tình lừa bán ra nước ngoài chịu bao cơ cực, tủi nhục thì Hồng Thị C. (20 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Krông Bông, Đắk Lắk) vẫn không thể nào phai nhạt.

C. kể, năm 2016, chị quen với một người tên Phàng qua mạng xã hội Facebook. Tuổi mới lớn nghe những lời tán tỉnh mật ngọt của Phàng và lời hứa Phềnh sẽ lấy làm vợ và chăm lo cho cô có một cuộc sống sung túc. C. nghĩ mình đã tìm được một tình yêu đẹp và cái kết có hậu cho một tình yêu ảo qua mạng xã hội. Tin đi, lời lại C. cảm mến và nhận lời yêu Phàng. Thấy con mồi đã cắn câu, Phàng tìm cách rủ C. về nhà mình để ra mắt, làm thủ tục cưới. Tuy nhiên lấy cớ bận công việc không vào thăm và đón C. được, Phàng đã gọi điện cho Vàng Seo Gia (23 tuổi, trú tại huyện Mường Chà, tỉnh Lào Cai) và đưa 6 triệu đồng để Gia làm lộ phí vào Đắk Lắk đón C.

Tháng 12/2016, Gia vào tận xã Hòa Phong, huyện Krông Bông hẹn gặp C. tại cầu treo cách nhà 5 km. Sau một hồi chuyện trò, Gia đưa C. lên xe đến trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Đến bến xe, Gia dắt C. lên chuyến xe đi tỉnh Lào Cai. Sau khi đưa C. ra Lào Cai, các đối tượng này đã đưa C. vượt biên trái phép sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Phàng và Gia dẫn C. đến nhà một đôi vợ chồng trung tuổi, rồi nói với C. cứ ở đây còn Phàng và Gia đi làm thủ tục. Đến tối, không thấy Phàng và Gia về, C. hỏi ra mới biết Phàng đã có vợ và 2 con. Biết mình bị lừa, C. cùng 2 cô gái người Việt cũng được chủ nhà này dẫn về cùng ngày nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng không được. Liên tiếp 5 ngày sau khi bị lừa bán, nhiều người đàn ông Trung Quốc ra vào xem mặt và thỏa thuận giá cả để mua cô gái mà họ ưng ý về làm vợ. C. cũng được một người đàn ông lớn tuổi ưng thuận mua về. Trên đường về nhà “chồng”, chiếc xe khách bị lực lượng Công an Trung Quốc kiểm tra. Thấy C. khóc nức nở nên họ nghi ngờ. Lúc này C. vội ôm lấy tay một nữ công an, cô ấy lấy điện thoại viết văn bản dịch sang tiếng Việt Nam và hiểu được toàn bộ câu chuyện. C. kể, em may mắn đã được Công an Trung Quốc giải cứu đưa về trụ sở và xác minh, làm thủ tục đưa em về Việt Nam.

Sau khi từ Trung Quốc trở về C. đã làm đơn tố cáo. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vàng Seo Gia (23 tuổi, trú tại huyện Mường Chà, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi “mua bán người”. Theo hồ sơ Công an tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Phàng tên thật là Hồng. Hồng đã lừa bán C. với giá 18.000 Nhân dân tệ (khoảng 54 triệu đồng Việt Nam). Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra và làm rõ.

Tìm việc trên mạng bị lừa mang bán

Không chỉ các thiếu nữ ở vùng sâu vùng xa mới bị lừa, mới đây, H’H. (33 tuổi, trú xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cũng bị mắc bẫy lừa bán ra nước ngoài với chiêu trò việc nhẹ lương cao. Đầu năm 2018, H’H. rời buôn làng xuống tỉnh Long An xin làm công nhân cho một nhà máy. Do xa quê lại thuê trọ, trả tiền ăn nên đồng lương công nhân không mấy dư dả. Ngoài thời gian làm ở Công ty, tối đến cô có lên Facebook xem tin tức, trò chuyện với bạn bè, trong một lần lướt mạng xã hội facebook, H’H. tình cờ thấy tài khoản có tên Xuan Tien đăng các thông tin tuyển dụng nhân viên nên chủ động kết bạn nhằm hỏi thăm công việc.

Thấy có người hỏi việc tài khoản Facebook tên “Xuan Tien” nhắn tin với H’H và giới thiệu anh ta đang cần người làm ở tiệm điện thoại với mức lương 7 triệu đồng/tháng ở TP Buôn Ma Thuột và yêu cầu nếu H’H. nhanh chóng về Buôn Ma Thuột làm hồ sơ để trình giám đốc cho kịp thời gian. Nghe ở quê có việc làm lương cao, giữa tháng 5/2018, H’H. cùng một người bạn tên H’Đ. (ngụ xã Ea Kuêh, H.Cư Mgar, Đắk Lắk) đến gặp người thanh niên tự xưng là chủ tài khoản Xuan Tien để trao đổi cụ thể hơn về công việc. Sau khi nghe “ông chủ tương lai” nói về công việc và mức lương, hai cô gái đồng ý về Đắk Lắk làm việc.

Khi về đến Đắk Lắk, chủ tài khoản Xuan Tien cùng một thanh niên khác đón sẵn H’H. và bạn. Sau đó, hai thanh niên yêu cầu các cô gái phải tranh thủ lên cửa hàng điện thoại gấp để ký hợp đồng với Giám đốc, nếu chậm trễ Giám đốc ra Hà Nội. Khi cả nhóm lên đến trung tâm TP Buôn Ma Thuột thì chủ tài khoản Xuan Tien nghe điện thoại và nói rằng Giám đốc của anh ta đã ra Hà Nội, giờ cả nhóm phải đi máy bay ra để ký hợp đồng. Thấy họ nhiệt tình lại mua cả vé máy bay đưa ra Hà Nội ký hợp đồng, H’H. và H’Đ. đồng ý đi theo.

Chiều 14/5 chuyến bay Buôn Ma Thuột-Hà Nội hạ cánh. Tại sân bay, cả nhóm lên chiếc ô tô có người đợi sẵn chở đi. “Khi đến một vùng hẻo lánh, hai thanh niên giao em và bạn em cho người phụ nữ tên G. và bảo hãy đi theo bà ấy. Khi em hỏi họ đi đâu thì họ nói đi ký hợp đồng với khách hàng, lát nữa sẽ theo sau và sẽ cùng nhau lên núi chơi, tham quan”- H’H. kể lại. “Khi đến cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc, bà G. gửi xe, yêu cầu cả nhóm đi bộ lên núi. Thấy việc chẳng lành tụi em đã bỏ chạy nhưng chúng hù dọa sẽ giết nếu bỏ trốn nên chúng em đành chấp nhận đi theo”.

Khoảng 5h sáng hôm sau, các cô được đưa đến một ngôi làng nhỏ bên kia biên giới. Ở đó có người quen của bà G. đón và dùng xe ô tô chở cả nhóm đi.

Sau nhiều ngày nhốt hai cô gái, nhóm người bà G. đi tìm mối để bán. Biết chuyện, H’H. và H’Đ. đã tìm cách để bỏ trốn nhưng không được. “Có một lần, em và bạn qua mặt được đám người canh cửa và leo lên một chiếc taxi đậu ven đường. Thế nhưng, tài xế không dám chạy vì sợ gặp rắc rối. Bọn em bị bắt lại, bị đánh rất tàn nhẫn, chúng đập luôn điện thoại và đốt hết đồ đạc cũng như giấy tờ tùy thân của em”- H’H. kể lại.

Cho tới ngày 28/5, họ trốn thoát về Cao Bằng, rồi từ đó trở về Đắk Lắk.

2 đối tượng Dũng, Đông tại Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo đơn tố giác tội phạm của hai cô gái, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đông (26 tuổi) và Lê Xuân Dũng (23 tuổi, cùng trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi “mua bán người”. Tại cơ quan điều tra, hai nghi can khai vào tháng 6/2017, Dũng gặp và quen biết với với bà G. (trú tại thôn 4, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil - hiện đang cư ngụ tại Trung Quốc), được hứa sẽ trả từ 20 đến 25 triệu đồng nếu họ kiếm được 1 phụ nữ để bà mai mối lấy chồng.

Từ đó, Dũng đã lập facebook có nick name Xuan Tien và đăng tải nhiều thông tin tuyển nhân viên với mức lương hấp dẫn để lừa gạt các cô gái cần việc làm. Sau khi có người liên hệ xin việc, Dũng đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để cùng Đông lừa nạn nhân ra biên giới giao cho bà G. rồi nhận thù lao. Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2018 đến tháng 5/2018, Dũng và Đông đã thực hiện 2 vụ lừa đưa 3 phụ nữ ra tận biên giới giao cho bà G.

Theo Đại tá Phạm Minh Thắng- Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng những trang mạng xã hội để dụ dỗ trẻ em, phụ nữ ở vùng sâu vùng xa bằng hình thức việc làm có lương cao hoặc lấy chồng người nước ngoài giàu có, sung túc…

Chỉ từ năm 2017 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện 14 phụ nữ, trẻ em bị bán ra nước ngoài, trong đó đấu tranh làm rõ 5 vụ mua bán người với 8 nghi can. Trước những diễn biến phức tạp của nạn mua bán người, Lực lượng công an Đắk Lắk đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Đồng thời, tiến hành công tác tuyên truyền, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của chúng. Tuy nhiên, người dân cũng cần đề cao cảnh giác trước những thông tin “ngon ngọt” của người lạ không mắc lừa những lời rao việc nhẹ, lương cao kẻ xấu đưa ra.

Các bậc làm cha làm mẹ cần phải nhắc nhở con cái không để các đối tượng quen trên mạng xã hội dụ dỗ, lôi kéo; kịp thời tố giác đến cơ quan chức năng về những hành vi của tội phạm mua bán người. Cùng với đó, các trường học cũng cần có những buổi tuyên truyền, phổ biến các thông tin để các em học sinh nhận ra và cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm.

Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/sap-bay-buon-nguoi-tu-mang-xa-hoi-tintuc411853