Sao Việt nghe nhạc gì trong những ngày Tết?

Cùng nghe Đan Lê, Nam Em, Kiều Minh Tuấn, Mỹ Linh… chia sẻ về những ca khúc yêu thích trong dịp Tết.

Mỗi năm, có hàng chục ca khúc mới về đề tài Xuân, Tết được phát hành. Bên cạnh những ca khúc vui tươi, rộn ràng chào đón năm mới, cũng có nhiều ca khúc trầm lắng, tư lự hơn về một năm đã qua. Trong số hàng ngàn bài hát về mùa xuân mới, các nghệ sĩ như Mỹ Linh, Đan Lê, Dương Hoàng Yến… đã cùng chọn ra ca khúc mình yêu thích nhất và thường xuyên nghe trong các ngày Tết.

Ca sĩ Mỹ Linh: Phút giao thừa lặng lẽ

Một bài hát tôi muốn gửi đến mọi người nhân dịp Tết, đó là Phút giao thừa lặng lẽ. Năm nào tôi cũng nghe bài hát hài này. Lời viết của nhạc sĩ Dương Thụ rất hay, mùa đông như kết thúc và mùa xuân như mở ra với với những ước ao thầm kín. Tết mà nghe bài này, tôi rất xúc động.

MC Đan Lê: Lắng nghe mùa xuân về

Đan Lê chia sẻ: “Trong ký ức của rất nhiều khán giả, đều sẽ có ca khúc “Lắng nghe mùa xuân về”. Mỗi khi Tết đến, Xuân về mà nghe ca khúc này thì đều cảm nhận được niềm hân hoan, niềm vui đón chào năm mới, sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Hy vọng khán giả yêu âm nhạc cũng sẽ yêu thích ca khúc này giống như Đan Lê”.

Ca sĩ Mạnh Đình: Ly rượu mừng

Nói đến ngày Tết, tôi nhớ ngay đến ca khúc “Ly rượu mừng”. Khi nghe ca khúc này, tôi cảm thấy lòng mình rộn rã, lâng lâng. Sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Trương giống như một lời chúc Tết đến tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, gói ghém được những gì hay nhất, những gì ý nghĩa nhất cho ngày Tết.

Ca sĩ Đăng Thuật: Tết có rất nhiều ca khúc hay, đặc sắc với nhiều khía cạnh về ngày xuân, về đất nước, con người… nhưng với tôi, ca khúc “Mùa xuân đến rồi đó” là bày tỏ đủ mọi cảm xúc về ngày xuân. Màu sắc ca khúc vui tươi, nhưng lại nhẹ nhàng, bay bổng. Tôi cũng mới quay MV cho ca khúc này.

Nhạc sĩ Anh Quân: Đợi những ngày xuân

Đây là một bài hát mới nằm trong album “Chat với Mozart 2” của Mỹ Linh. Với tôi, ca khúc này nhắc lại nhiều kỷ niệm, mang hương vị Tết xưa. Kể cả chất nhạc cũng rất Xuân.

Hoa khôi Nam Em: Với tôi, ca khúc “Tết sang” do chính tôi thể hiện mang quá nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên tôi ra mắt mà còn chuyển tải những tâm tình của tôi trong những ngày Tết. Ca khúc mang đến những hoài niệm về ngày Tết, về tuổi thơ êm đềm, nhẹ nhàng. Chính vì vậy, cứ đến Tết là nhà tôi sẽ nghe ca khúc này.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn: Đặc thù của mùa Tết Việt Nam là Tết đoàn tụ. Dù có đi đâu xa, đến ngày Tết tất cả đều trở về, dù nghèo, giàu hay bận rộn ở phương trời nào đó. Chính vì vậy mà tôi rất thích bài hát “Mùa xuân ơi”. Bài hát tràn đầy sự hồn nhiên, trong sáng và yêu đời khi mùa xuân về.

Nghệ sĩ violon Hoàng Rob: Lần đầu tiên nghe “Sớm nay mùa xuân” trong album “Chat với Mozart” của diva Mỹ Linh, tôi đã biết đây là ca khúc sẽ gắn liền với mình vào những thời điểm đặc biệt cuối năm thế này. “Sớm nay mùa xuân” với phần lời của nhạc sĩ Dương Thụ, còn giai điệu của nhà soạn nhạc thiên tài người Nga Borodin là một sự kết hợp tuyệt vời, thú vị.

Khi những âm thanh đầu tiên của “Sớm nay mùa xuân” vang lên, dù là ở cạnh giường ngủ, hay ở một quán cafe quen thuộc, là tôi biết mùa xuân đang ở ngoài kia, rất gần./.

Thanh Vân/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/sao-viet-nghe-nhac-gi-trong-nhung-ngay-tet-728869.vov