Sao Việt ngày 6/8: Trà My Idol tuyên bố hủy kết bạn với Thu Thủy

Trà My Idol tuyên bố hủy kết bạn với Thu Thủy, lên án loại mẹ không biết bảo vệ con; 'Táo' Quang Thắng chính thức về 'chung nhà' cùng Công Lý và Trung Hiếu; Hương Giang trấn an người hâm mộ sau khi bị gãy xương chân phải bó bột... là những tin chính về sao Việt ngày 6/8.

Trà My Idol tuyên bố hủy kết bạn với Thu Thủy, lên án loại mẹ không biết bảo vệ con

Giữa cơn bão phẫn nộ của cộng đồng mạng dành cho chồng Thu Thủy, một số người anh, người chị thân thiết của nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự cảm thông cho hai vợ chồng, đồng thời cho rằng dư luận đang phản ứng quá đà.

Nổi bật nhất là bài đăng che chở Thu Thủy được đăng tải vào trưa 6/8 từ một người em thân thiết của nữ ca sĩ làm trong lĩnh vực media. Người này bình luận về sự việc như sau:

"Cả một rừng người ngoài kia nói chị không thương con? Vậy có ai chứng kiến cảnh chị bồng con đi trong đêm, cảnh mẹ con chị lầm lũi trong nước mắt, cảnh chị lội nước bì bõm đi bộ từ đầu hẻm về ngôi nhà thuê tận Thủ Đức chỉ để muốn về với con nhanh nhất sau mỗi buổi diễn vì xe không muốn chết máy, cảnh chị bồng con thoát khỏi đám cháy, sẵn sàng che chắn cho con bất chấp tính mạng... Còn nhiều điều mà chị cắn răng trước giờ chịu đựng để nuôi lớn và bảo vệ Henry đến ngày hôm nay...

Đừng dạy phụ nữ cách làm mẹ hay bảo vệ con, bởi đấy là phản xạ tất nhiên và luôn có đầy trong tim người mẹ!

Họ nói chị mê trai, vậy tại sao chị phải dành 17 năm chỉ để yêu một người?

'Bạo hành' - từ ngữ này quá nặng nề... Một đứa bé có biết diễn tình cảm trước người hay đánh nó không? Con nít nó sống thật lắm! Người đàn ông thực sự yêu bé Henry đã nhận bao nhiêu mũi giáo dư luận chỉ vì hành động chưa đúng của mình, nhưng không vì thế mà gạt bỏ tình cảm mà Kin dành cho bé suốt thời gian qua. Hãy trách người trốn tránh trách nhiệm kìa, Kin đến sau nhưng Kin thương bé vô cùng!

Chị và Kin đã xin lỗi, và đây là một bài học cho cả hai rồi! Đừng ép bức thêm nữa...".

Trà My Idol phản ứng với bài đăng trên

Trà My Idol phản ứng với bài đăng trên

Đáng chú ý, nữ ca sĩ Trà My Idol bất ngờ bình luận phía dưới bài đăng che chở Thu Thủy. Mặc dù quen biết cả người đăng bài lẫn Thu Thủy, tuy nhiên cô không thể hiện sự đồng cảm.

"Có thể anh chưa có con nên chưa hiểu được. Con em cũng tăng động nên đừng đổ lỗi cho việc trẻ con nó tăng động thì phải cào cấu nó. Cái giống loài nào đã là mẹ thì phải biết bảo vệ con mình. Còn để một thằng ất ơ vào nhà để đánh con mình thì đừng trách mọi người lên án. Vì ai bảo lôi nó lên xây dựng hình ảnh cho bản thân rồi giờ bị chửi thì đổ tội là con tôi bị tăng động? Rất ít khi lên tiếng nhưng thật sự không thể chấp nhận được", Trà My gay gắt.

Cô cũng trực tiếp gửi lời tới người đăng bài cùng Thu Thủy: "Em tiện thể nói với chị Thủy luôn, em không trả lời inbox của chị! Em unfriend chị vì em thấy em không có nhu cầu làm bạn nữa.

Anh có thể xóa bình luận này, hoặc có thể unfriend em gì đó thì tùy! Em rất tôn trọng các anh chị nhà báo vì trước giờ ai cũng dễ thương và giúp đỡ các nghệ sĩ, trong đó có em. Nhưng cái gì đúng thì thôi chứ xem mấy cái clip đó thấy nóng mắt lắm".

“Táo” Quang Thắng chính thức về “chung nhà” cùng Công Lý và Trung Hiếu

Vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản đồng ý về việc thuyên chuyển công tác của viên chức đối với NSƯT Đặng Quang Thắng từ Đoàn Kịch nói Hải Phòng đến công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Nghệ sĩ Quang Thắng

Chia sẻ về việc chuyển đơn vị công tác, Quang Thắng nói: "Chia tay nơi mình từng gắn bó nhiều năm cũng khiến tôi khá buồn. Nhưng vì một số công việc riêng nên tôi quyết định chuyển đơn vị công tác để thuận lợi cho công việc".

Trước đó, “Táo kinh tế” từng chia sẻ những lần đi biểu diễn xa, anh phải đi lại như con thoi để còn đảm bảo công việc tại Đoàn kịch Hải Phòng. Những dịp lễ tết bận rộn, đi diễn xa, anh cũng rất nhớ vợ con ở Hải Phòng.

Hương Giang trấn an người hâm mộ sau khi bị gãy xương chân phải bó bột

Mới đây, Hoa hậu Hương Giang khiến nhiều người bất ngờ khi đăng ảnh tạo dáng nhắng nhít cùng với cái chân bị bó bột, kèm theo dòng chia sẻ hài hước: "Fercon (tên gọi cộng đồng người hâm mộ của Hương Giang) cùng những người yêu quý Hương Giang ơi, Giang vẫn khỏe không có vấn đề gì đâu nhé, chỉ là một chút tai nạn không mong muốn thôi. Giang chuẩn bị tạm biệt em bột này và quay lại làm việc đây, mọi người hãy cổ vũ cho Giang thật nhiều và đừng quá lo lắng nhé. Giang yêu mọi người nhiều!"

Trước đó, nữ ca sĩ chuyển giới khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải hình ảnh đang nằm trên giường bệnh kèm theo cổ chân được bó bột. Nhiều lời động viên, chúc mau bình phục được nhắn gửi trên trang cá nhân của Hương Giang.

Theo thông tin được chia sẻ, người đẹp đã gặp phải chấn thương sau một buổi tập luyện chuẩn bị cho dự án quan trọng sắp tới.

Đạo diễn Lê Hoàng: Hoa hậu rất ít khi nghèo

Theo Lê Hoàng, nếu một gia đình có con gái xinh đẹp mà không muốn là người nổi tiếng, chỉ muốn bình thường thì các bậc cha mẹ sẽ thở phào nhẹ nhõm, dù có thể thấy hình như hơi tiếc trong lòng. Tuy nhiên, nếu con gái lại muốn tập tễnh, muốn ghi tên vào danh sách dự thi thì lại có những câu chuyện khác.

"Đầu tiên ta phải nhìn con ta đã. Nếu nó chỉ hơi xinh xinh, hơi cao cao, hơi trắng trắng thì cũng dễ, vì theo kinh nghiệm, chả hiểu có từ lúc nào, con bé sẽ trượt sớm mà thôi, bởi những nhan sắc kiểu đó đầy phố đầy chợ. Thi rồi sẽ rớt sớm, rớt xong về lại với cha mẹ sớm, coi như một thử nghiệm trong đời, chả có hại gì, chưa gây thương tích cho lắm.

Đạo diễn Lê Hoàng

Với tư cách là người đã trải qua nhiều điều xấu xa lẫn tốt đẹp, đạo diễn Lê Hoàng khuyên để các cô gái đi thi, không những thi hoa hậu, mà thi người mẫu, thi diễn viên điện ảnh nếu thực sự có ngoại hình. Bởi giá trị của sắc đẹp lúc này không còn gì phải bàn cãi. Ai cũng biết kiến thức có thể học, vay mượn được, thậm chí ăn cắp được nhưng nhan sắc tự nhiên là thứ trời cho, mà lại không tồn tại mãi mãi. Do đó, phải biết quý trọng nhan sắc, dành cho nó những cơ hội chân chính và xứng đáng, không để uổng phí.

"Trên đời này, con gái đẹp đã hiếm rồi, con gái đẹp nổi tiếng còn hiếm hơn nữa. Cất thứ tuyệt vời ấy ở một nơi vô danh hoặc danh tầm thường là phí phạm, là có lỗi với bản thân, có lỗi với trời đất, thậm chí có thể có lỗi với quốc gia. Không tin cứ nhìn bao nhiêu biểu tượng, khẩu hiệu mời gọi du lịch Việt Nam, luôn có hình thiếu nữ xinh xắn mỉm cười còn gì", nam đạo diễn chia sẻ.

Anh nói thêm, việc trở thành một hoa hậu hay á hậu cũng có cái lợi là rất nhiều chàng trai đổ xô vào. Dù là triệu phú hay hoàng tử, hay bất cứ ai khi gặp hoa hậu đều mềm mỏng, cố gắng tỏ ra tử tế hoặc lịch sự, cố gắng lấy lòng. Đó là điều tốt. Chưa kể, bao nhiêu cơ hội khác cũng dẫn tới, tình trạng "hoa hậu hầu như rất ít khi nghèo và chồng hoa hậu rất ít khi vớ vẩn, chỉ cần mở báo ra là biết ngay thôi". Bởi thế, đạo diễn Lê Hoàng kết luận, nếu một cô gái có nhan sắc thì cứ đi thi hoa hậu, còn những cuộc thi ấy có nham nhở hay không là chuyện khác.

Duy Tiến (Tổng hợp)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/sao-viet-ngay-68-tra-my-idol-tuyen-bo-huy-ket-ban-voi-thu-thuy-545406.html